Nhật ký tìm việc

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi yellowstone47, 28/2/2013.

  1. yellowstone47

    yellowstone47 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2011
    Bài viết:
    1,157
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    Mình 89. hồi có chỗ làm lương 5tr , đóng BH tử tế thì mình đang làm ở 1 chỗ khác, nhẹ nhàng hơn, ko pải làm thứ 7, chủ nhật và lương cũng tương đương. Mình làm 1 lúc 2 việc trong vòng 2 tháng. Sau mình từ bỏ cái chỗ 5tr ổn định kia để vẫn làm tiếp công việc trước. NHưng làm đc thêm khoảng 6 tháng thì công ty liên tục chậm lương và môi trường làm việc thì ko ổn. Cuối cùng thì lại nghỉ và bây giờ thành thất nghiệp. Hi, đúng là ôm đồm cuối cùng thì mất tất. Bây giờ phải trả giá vì quyết định thiếu sáng suốt của mình đây :)
     
    Đang tải...


  2. yellowstone47

    yellowstone47 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2011
    Bài viết:
    1,157
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    200 triệu cũng là 1 khoản em thấy khá lớn. Em thì đúng là mù tịt về kinh doanh. Mặc dù học kinh tế ra nhưng lại nhát và ko có máu kinh doanh. Vẫn biết là phi thương bất phú cơ mà làm gì cũng sợ lỗ. Hihi, em nghĩ bây giờ ko nên mở to cái gì cả, trước mắt cứ kinh doanh nhỏ lẻ để thử nghiệm thôi. Chúc chị sớm tìm được hướng đi nha
     
  3. nhuy19884

    nhuy19884 Sâm-Nấm linh chi Hàn Quốc

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    ec, mình có 2 đứa em, 1 đứa thì bố mẹ nuôi, nhà hà nội, ở nhà 2 năm rồi mà lúc mình gửi thông tin tuyển dụng cho thì bảo là: chị làm hồ sơ luôn cho em , cần thông tin gì hỏi em??? pó tay lun. còn bảo là em dựa dẫm quen rùi, có ai mang việc tới thì em làm, ko thì thôi, mà phải việc ngon cơ, hic hic. còn 1 cô em cùng quê thì học ngân hàng, ra trường chưa đi xin dc việc đúng ngành nhưng mà vì mưu sinh nên đi làm việc để kiếm tiền, kể cả lao động chân tay... Mình ngày xưa thì cũng nhảy 3, 4 công ty, nhưng mà cứ nghỉ ở công ty này hôm nay thì mai đi làm ở công ty kia luôn. chứ không làm gì thì k bít sống bằng cái gì nữa. Vào đây thấy mọi người kêu thất nghiệp nhiều mặc dù cũng năng động đi tìm tòi công việc, thấy nản quá
     
  4. yellowstone47

    yellowstone47 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2011
    Bài viết:
    1,157
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    Em thì toàn phải tự thân vận động,, vì bố mẹ ở quê cũng ko giúp được gì nhiều. chẳng muốn ở nhà tẹo nào cơ mà chưa tìm được việc sao đi làm được. Lần trước cũng có 1 mẹ trên này nhận làm bán hàng cho mẹ ấy. CƠ mà mẹ ấy trả 2,8tr mà bắt căm kết làm 1 năm thì em ko cam kết được nên lại đành thôi, ở nhà tranh thủ học và đi tìm việc. Thấy nản cảnh này quá :(
     
  5. nhuy19884

    nhuy19884 Sâm-Nấm linh chi Hàn Quốc

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    có việc là may rồi, chị đợt trước cũng toàn phải tự thân vận động đấy, ra trường là bố mẹ cho tự lập luôn, nên cứ có việc thì đi làm, chờ khi mình tìm được 1 việc nào như ý, trước mắt vì miếng cơm manh áo đã, rùi biết đâu trong khi làm việc sẽ có cơ hội đến với mình, mình vẫn có thể thỏa thuận được mà

     
  6. yellowstone47

    yellowstone47 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2011
    Bài viết:
    1,157
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    6/3/2013:
    Em vừa gọi điện cho 1 anh phụ trách tuyển dụng cho công ty ở Hưng Yên ( em đợi mòn mỏi công việc này suốt từ lúc 1 tháng trước tết, tính đến nay là hơn 2 tháng rồi), bao nhiêu lần hứa hẹn là sắp có thông tin rồi, sắp rồi, lần nào gọi cũng thế. CHiều nay gọi lại thì anh này bảo 2 tuần nữa sẽ có chuyên gia sang để đào tạo việc cho những người nhận việc như bọn em. Ko biết có chính xác 2 tuần nữa sẽ được đi làm ko nữa, em hoang mang quá. Nếu sau 2 tuần nữa vẫn chẳng hồi âm gì thì thật quá nản. Em cũng mới đi pv 1 chỗ, chỗ này lương cũng thấp tẹt, trước khi đi làm học việc 1 tuần, sau đó sẽ đi làm, lương 3 tr/tháng. Em cứ đắn đo xem cứ đi làm luôn cái chỗ 3 tr này rồi khi nào bên Hưng Yên gọi sẽ đi làm ( nhưng như vậy thì xác định 2 tuần đi làm cho chỗ này sẽ công cốc và ko được nhận khoản lương nào) hay là em cứ ở nhà đợi 2 tuần trôi qua, nhưng phương án này cũng mạo hiểm vì nhỡ ko phải là 2 tuần mà là 3 tuần, 4 tuần hay bao lâu nữa thì sao.yy,
    Hây, mệt thật. AI có việc gì làm đưcợ trong 2 tuần có tiền ngay thì thật tốt.
    À, cái chỗ Hưng Yên em mong đợi kia vẫn đang cần tuyển thêm ngưiờ ạ, anh ấy bảo biết ai thì có thể giới thiệu cho anh ấy. Yêu cầu tiếng anh giao tiếp thành thạo vì công việc chính là nhập lệnh các giao dịch ngoại hối trực tiếp cho thị trường bên New York, tất nhiên đồng nghĩa cũng phải làm theo múi giờ của New York là làm ca đêm ( 2 ca từ 12h trưa tới 8h tối và 9h tối tới 3h sáng), mẹ nào siêu siêu tiếng anh và chấp nhận giờ giấc khắc nghiệt thì đi theo em ạ ( lương em ko chắc nhưng mức lương đề nghị của em là 6-7tr)
     
  7. ruby_255

    ruby_255 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2012
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    Bạn ơi bên bảo hiểm thì bạn cẩn thận kẻo bị lừa đấy. mình trc cũng bị lừa kiểu đấy, nó bắt đi học 1 tuần, sau rùi thi, nếu mình đỗ thì nó sẽ đc 2 triệu 1 ng đấy cơ ạ.
     
    yellowstone47 thích bài này.
  8. yellowstone47

    yellowstone47 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2011
    Bài viết:
    1,157
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    Là thế nào hả bạn? Mình ko pải đóng bất kì khoản phí nào mà, mình chỉ làm công việc thư kí, chuẩn bị giấy tờ thôi. Thế bạn làm vị trí gì? sao nó lại đựoc 2 tr/ người là sao hả bạn?
     
  9. tamphaithien

    tamphaithien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    2,002
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    Các chị cho em bon chen với được không ạ.Em đã đọc hết các cmt của các chị, thấy trong xã hội giờ, tìm được một công việc quả là không phải dễ dàng gì. Em cũng thấy mịt mờ với tương lai của em quá. Sinh viên sắp ra trường rồi mà em còn chưa biết ngành học của em thì sau này làm gì. Buồn quá các chị ạ.
     
  10. mattrangsu

    mattrangsu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    Mọi người thử qua trung tâm giới thiệu việc làm HN ở 285 trung kính xem sao ạ. Đấy là sàn giao dịch việc làm của thành phố tổ chức cho các doanh nghiệp tuyển dụng. Em cũng ham hố định đến đó đây, nhưng mà em chưa có bằng, mặc dù là học xong hết rùi đang ngồi chờ nhận bằng (tháng 8 mới có). Không có biết có cơ hội nào không. Tiếng anh thì kém, ngoại hình cũng bình thường thôi lại không cao ráo gì. Haiz nghĩ mà buồn.
     
  11. yellowstone47

    yellowstone47 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2011
    Bài viết:
    1,157
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    ko nhất thiết phải chờ có bằng đâu em ạ, em xin nhà trường cấp cho giấy chứng nhận tốt nghiệp ấy, khi nào có bằng thì bổ sung sau, nhiều chỗ cũng ko yêu cầu phải có bằng ngay đâu. chị chưa bao giờ thử vào mấy trung tâm việc làm đó, hình như họ sẽ lấy phí là 50% tháng lương đầu tiên đúng ko?
     
  12. mattrangsu

    mattrangsu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    Không phải đâu chị ơi. không mất phí nào mà, cái này do thành phố tổ chức một chỗ cho các doanh nghiệp thuê để tuyển dụng thôi. Nó tổ chức giao dịch việc làm vào thứ 5 hàng tuần. chị xem thêm ở link này nhé http://vlhanoi.vieclamvietnam.gov.vn/. Bạn em nó đi 1 lần rồi. Cũng vào phỏng vấn nhưng bị từ chối khéo, vì chưa có bằng cấp hay kinh nghiệm gì, người ta lưu lại hồ sơ thôi rồi khuyên hoàn thành CV cần phải có cái gì gọi là chứng minh nhân sự ý. Không mất khoản phí nào mà
     
    yellowstone47 thích bài này.
  13. mẹ thương đen

    mẹ thương đen kunkun510

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,996
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    hjk m cũng góp mặt trong top thất nghiệp
    lại còn lười cày tiếng anh nữa
    nản
     
    Hwaiting thích bài này.
  14. yellowstone47

    yellowstone47 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2011
    Bài viết:
    1,157
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Nhật ký tìm việc

    hihi, đi vào mấy top việc làm cũng gặp mẹ này. làm quen cái nhỉ, mẹ nó tên gì? sn nhiêu? Em là Chi, sn 89 nhá. Em nhìn nick mẹ nó quen lắm ùi ấy :D
     
  15. ruby_255

    ruby_255 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2012
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    mình thì ko mất j, nhưng kiểu như nó mà kêu gọi đc càng nhiều ng đi học thì nó lại đc càng nhiều tiền ấy, thế nên mấy cty bảo hiểm nó toàn núp bóng dưới tên khác, kêu là tuyển kế toán, quản lý, rùi đến nơi bảo mình sẽ đc làm quản lý, trợ lý... nhưng cuối cùng thì cũng học 1 tuần để bán bảo hiểm, chứ làm ăn đàng hoàng thì cả phải gian dối như thế. chúng dùng chính sách mị dân, đa số là lừa nhưng ng đang thất nghiệp như mình. Mình thì đợt đấy đang rảnh, ko lừa đc tiền hay j của mình, nhưng mất thời gian đi học, như bọn điên ấy, bjo mình nhìn mấy tin tuyển dụng nhiều quá, cái nào lừa đảo là bít ngay, mấy cái tuyển quản lý cho tập đoàn nc ngoài trình độ kế toán, cũng là bảo hiểm, rùi mấy cái mà chưa có kn đc đào tạo, lương thì 4 -6 củ, kiếm tiền đâu có dễ, lừa mấy em non non mới ra trường ah. tốt nhất là bạn ko nên đi cho nó mất thời gian.
    Trước nó cũng gọi mình đi làm nhân viên văn phòng, thấy bảo cv nhàn, rùi linh tinh, ở nhà đang chán thế là đi, tiếc mất 8 cái ảnh 3x4 của mình, đi học 1 tuần, thi đỗ, rùi th tuyển mình vào mới nói, a đc chuyển sang ngân hàng phụ trách khu vực phía bắc, các e thì đi theo anh thì đi, ko thì thôi. gớm h xin vào ngân hàng mất tiền trăm triệu ấy mà đi theo anh thì đi, nghe dễ như ăn kẹo ấy, anh là cái thá j. mình bít tỏng rùi nhưng mún xem nó giở mặt ntn, mình bảo e vẫn theo anh, thế rùi nó bảo chờ pv, hơ, nhưng là sếp anh ở sài gòn pv cơ, rùi 1 hum nó gọi mình bảo 1 h e đến pv. xong mình bảo e đang đi chơi bận rùi để h khác.thế là thôi. xong thỉnh thoảng nó cứ nt kiểu như tán tỉnh như th điên ấy, cô đơn thế này thế kia, rùi có 1 đứa nó theo a lắm mà hn sinh nhật anh e giả vờ làm bạn gái a đc ko. thôi xin bố. đấy là trường hợp của tớ thui còn nhưng ng khác thì tớ ko bít. t xin đc việc chỗ khác xong nt chửi đểu nó, nó lại chối đây đẩy, rùi lý do ngụy biện này kia, nhưng mà nó chẳng logic tý nào cả. càng nói càng lộ.
    nói chung là bọn bảo hiểm nó toàn lừa để dẫn tụi mình đi bán bảo hiểm cho nó, nếu như thực sự ai mún bán bảo hiểm, môi giới bảo hiểm hoặc quan tâm đến bảo hiểm thì hẵng đến.

    Mình thì cũng đang thất nghiệp này, mới bỏ cty cũ, ai cũng bảo mình dại, mình mún làm kế toán cơ, nhưng làm ở cty cũ mình thấy mình giống thư ký hơn là kt, mặc dù vẫn đc gọi là kt, đến thì toàn ngồi chơi, hic, lương thì cũng ổn, mới ra đc gần 5 củ cũng là cao rùi nhỉ. nhưng mình cứng đầu ko chịu nghe, bjo vẫn đang ở nhà này, thấy nhìu ng cùng hoàn cảnh như mình mình cũng thấy đc an ủi phần nào. thui cố gắng đi tìm việc vậy, nóng vội là hỏng bét :)
     
  16. yellowstone47

    yellowstone47 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2011
    Bài viết:
    1,157
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    hic, nghe cậu nói mà nản quá. Tớ đang định tuần sau đi học đây. Bởi vì hôm pv gặp mấy con bé cũng làm thư kí như thế mà, lương 3tr cũng ko phải là cao. VÌ cái con bé hiện đang làm thư kí cho anh ấy đang bầu, lại ốm nên phải nghỉ dài hạn, mình gặp cả con bé ấy nữa rồi, nhìn ốm nghén tội lắm nên mình nghĩ họ chả lừa mình làm gì. hic, cậu giống mình đấy, cứ bỏ máy chỗ làm viẹc trước, công việc nhàn, lương cũng ổn nhưng thấy chán, giờ ở nhà mấy tháng nay như ngồi trên lửa ấy.
    có 1 chỗ gọi tớ, nhưng công ty đang set up, nó chưa xong nên cái anh tuyển cũng mù mờ chả rõ bao giờ chuyên gia sang, tớ gọi 5 lần 7 lượt hỏi công việc thế nào, hôm trước gọi thì bảo là 2 tuần nữa có chuyên gia sang để đào tạo bọn em làm việc mà chả biết cụ tỷ thế nào. trong lúc chờ định qua chỗ BH kia học vì nghĩ là đi học thôi, nó bảo đi bán BH thì thôi luôn, ko lấy được của mình xu nào
    Cậu có đi ra trung tâm việc làm với tớ ko, tớ đang định rảnh thì qua trung tâm như em gì ở trên bảo ấy, hic hic
     
  17. ruby_255

    ruby_255 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2012
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    trung tâm chỗ trung kính ấy hả, hay hum nào tổ chức bọn mình ra đấy thử 1 lần cho bít đi, đang rảnh mà, hi
     
  18. nana123hy

    nana123hy Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6,356
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    Các mẹ cóc công việc cơ bản mà vẫn mún làm thêm ngoài giờ hành chính, chăm chỉ thật đấy, e sv năm cuối mà sợ thất nghiệp quá
     
  19. carnation352

    carnation352 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    Thích nhỉ, ít ra bạn cũng được bố mẹ ủng hộ, còn mình thì lo bố mẹ giục lấy chồng đây :(
     
  20. ngocanhluong

    ngocanhluong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/3/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhật ký tìm việc

    em cũng thất nghiệp vài tháng, ăn rồi ở nhà rải CV khắp nơi mà chả có phải hồi gì. Đến lúc chán quá làm đại cái hồ sơ CV online trên mywork.vn , em đăng kí ứng viên năng động trên ấy cũng thấy được nhiều công ty gọi lắm. Giờ đi làm rồi, thoát cảnh thất nghiệp. Các chị em thử xem biết đâu lại may mắn như em. hì hì
     

Chia sẻ trang này