Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,170
    Đã được thích:
    2,300
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    chị ơi chị chỉ cho em cách đăng ký khóa tu mua hè với ạ , thường vào thời gian nào và ở chùa nào ạ ? năm nay em ko kịp thì sang năm em còn để ý đăng ký cho con , Em cảm ơn chị nhiều !
     
    Đang tải...


  2. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Năm nay thì đến giờ ko kịp nữa rồi, em phải xem khóa tu từ đầu hè. Trên web của thiền viện có thông báo đấy. Thường là cuối tháng 5 mới có lịch của các khóa tu, các khóa theo lứa tuổi mỗi lứa tuổi chỉ có một khóa thôi nhé,
    Nếu muốn đăng ký học thì chỉ đăng ký trứoc khóa tu 1 đến 2 ngày thôi em ạ
     
    MẹMinhĐức thích bài này.
  3. me.rongcon

    me.rongcon Nắng đã lên

    Tham gia:
    1/5/2011
    Bài viết:
    4,057
    Đã được thích:
    1,522
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hay quá xí một chỗ xem có cho con lên học đc ko.
     
  4. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Thằng cháu em đi 1 tuần về thấy nó giảm kg kinh khủng luôn, vì nó đang béo mà. Nhưng về tẩm bổ 2 tháng thì lại béo quay. Nhưng được cái đi lên núi về thấy ngoan hơn hẳn.
     
  5. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Ơ thế nhà em cũng có cháu đi ah? bọn trẻ đi ngoan nhỉ, mình đi còn thích nữa là. Cu con nhà chị đợt nào đi về cũng gầy nhom nhem nhưng đc cái nhanh nhẹn lắm :D Sau vài hôm mới hết ăn chay :p
     
  6. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Cứ ngâm cứu dần em ạ :D .
     
  7. ahaaa

    ahaaa Hội rắn 89

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Mẹ nó nếu muốn tiếp xúc với môi trường Phật pháp thì không cần phải lên núi đâu ạ. Thứ 7, chủ nhật mỗi tuần, mẹ nó có thể cho bé tham gia sinh hoạt tại Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc cũng được ạ.link đây ạ, http://tvsungphuc.net/
    Em đến đó rồi. Ở đó thanh tịnh lắm. Các bé sinh hoạt ở đó cũng nhiều ạ. Ở đó có câu lạc bộ của thanh niên, của các bác trung niên, của thiếu nhi nữa ạ.
     
    hanavncEmbinbin thích.
  8. kbisedu

    kbisedu Thành viên mới

    Tham gia:
    25/11/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Giờ mình mới biết có sinh hoạt kiểu này à,để mình tìm xem chõ gần nhà mình có không nà,cảm ơn cả nhà chia sẻ nha.
     
  9. ahaaa

    ahaaa Hội rắn 89

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Cửa Phật từ bi luôn rộng mở. Nhớ một lần em đi đưa bạn em đến nhờ sư thầy giúp khuyên giải chuyện bỏ em bé. Hôm ấy như hội đủ duyên lành, thầy hoan hỷ trợ duyên giúp, cuối cùng ng bạn ấy cũng bỏ ý định đi phá thai. Ôi ! điều kỳ diệu là bây giờ bạn ấy đã sinh ra một cậu con kháu khỉnh và đáng yêu nữa. Cả nhà vui như mở hội, nâng niu đứa bé. của trời cho đấy các mẹ nhỉ!
     
    Embinbin thích bài này.
  10. ahaaa

    ahaaa Hội rắn 89

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hôm nay em mới đọc kỹ lại bài của mẹ nó. Thấy hay và cảm động quá!!!!!!!!!!!!like cho mẹ nónhieeufe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    Embinbin thích bài này.
  11. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Em nói phải đấy, đúng là " hội đủ duyên lành" cái gì cũng có cơ duyên và nhân duyên mới gặp được nhỉ.
    Có cái địa chỉ mới em giới thiệu cũng thật hay, thỉnh thoảng đến được cửa phật mới buông xả được nhiều u ám mà sống lạc quan hơn, chị rất thích được đến chùa mỗi khi cuộc sống có căng thẳng hay buồn phiền, đến chùa rồi ko cần "xin xỏ" gì cả, cứ bình tâm là thấy thanh thản rồi, mà đc gặp sư thầy nữa thì là cả một cơ duyên :p
     
    hanavnc thích bài này.
  12. ahaaa

    ahaaa Hội rắn 89

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hôm đó em được gặp thầy là do một người chị là Phật tử ở đó liên hệ giúp, vì chị ấy cũng rất sốt sắng chuyện của bạn em. Còn 1 lần sau thì gặp thầy để cảm ơn nữa, chứ bình thường em không hay gặp thầy. Cuộc sống quá nhiều bộn bề, mà đối mặt với thầy em cứ thấy sao ý ạ...thấy mình còn vướng nhiều bụi trần quá hay chăng???
    Em hay tự xả bằng cách thi thoảng tham gia lớp ngồi thiền trong CLB thanh niên Phật tử ngày chủ nhật...để cho cái "Phật ở trong ta" nó ngấm dần vào trong ta.. Được tham gia giúp làm bếp và giao lưu với các bạn, các cô bác phật tử khác. Ở chùa không ai bảo ai, tất cả mọi người đều đi nhẹ nói khẽ và rất có ý thức tiết kiệm.. Ôi nhắc lại nhớ thiền viện quá!!!
     
    Embinbin thích bài này.
  13. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Ôi chị vừa nhìn thấy em còn trẻ quá, rắn 8x ha? vậy mà năng đến cửa phật là tốt lắm :D
    Đến chùa là do duyên lành thật mà, ở thanh trì có chùa Quang ân, nằm kề bên khu nghĩa trang, phía ngoài làng nhưng mà đẹp lắm, nó đẹp kiểu gì ấy chị cũng ko biết tả. Tình cờ chị đc một người dắt vào đó, chỉ là nghe hát kinh thôi. Rồi tình cờ gặp thầy trụ trì, thầy ko mấy khi ở chùa mà mình may sao lại đc gặp. Rồi đc thầy nói cho biết về câu chú. Bữa đó ở chùa có nhiều thế là xin đc 1 quyển,
    Mãi sau này chị lên thiền viện trúc lâm được sư thầy Huệ tịnh kể về câu chú ấy mới biết là linh nghiệm, Thầy HT đã từng cứu cả con tàu mắc cạn ngoài khơi bằng câu chú ấy.
    Thế rồi từ đó đến nay, mỗi khi gặp khó khăn, thử thách, hay nhất là chuyện buồn ko vượt qua nối chị lại đọc câu chú bồ tát .... lạ thay là lần nào mọi chuyện cũng nhẹ nhàng qua đi...
    Chỉ biết tin là thế mà ko biết vì sao lại thế? thật là lạ
     
  14. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Chị ơi, thế cu nhà chị có thích cái domino quả bóng ko ?
     
    Embinbin thích bài này.
  15. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hai mẹ con ngồi xếp cả buổi chiều ko đc, phải đwoij thằng anh về nó làm cái đc ngay. Xong rồi cu con cứ loay hoay hoài, giờ thì xếp ngon lành rùi :D
     
  16. mehoangtuvang

    mehoangtuvang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Mẹ nó ơi, cứ nghe thấy ai nhắc đến Phật pháp là mình lại thấy lòng nhẹ nhàng thư thái.
    Cũng đang muốn hè năm nay cho con zai đi tu 1 tuần mà chưa biết như thế nào????????
     
  17. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Cũng tại bởi thằng cu nhà tớ nó nóng nảy quá, với lại trải qua nhiều biến cố cuộc đời tớ cảm thấy rằng sống mà học đc theo phật là thấy đời vui hơn nhiều.
    Năm nay tớ vẫn cho con lên núi, chỉ lo là khóa học của con ko trùng hợp vì cu nhà tớ năm nay thi chuyển cấp 1 sang 2. Me nó có quan tâm thì thi thoảng vào đây nhé ;)
     
  18. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Chị ơi các con thi chuyển cấp xong nếu còn khóa học độ tuổi đó lại hẹn nhau cùng đi nhé. Cu Đức nhà em vẫn thích đi lắm.:D
     
  19. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Ừa, chị cũng " tuyên bố" với Quang rồi, thi cử xong là lại lên núi rồi đi đâu thì đi :D Mấy năm nguyện vọng đưa con lên đó rồi ở lại 1,2 ngày mà chưa thực hiện đc :D
     
  20. 4ntyLov3

    4ntyLov3 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    mẹ thật tâm lý đáy nha. cho con tự mình khám phá những điều thú vị của thiên nhiên, cho con những bài học những trải nhiệm thú vị thế này thì bé nào chả có một tâm hồn đẹp 1 cách để bé tự mình trưởng thành hơn.
     

Chia sẻ trang này