CHÚC MỪNG SINH NHẠT CON TRAI hôm nay con bắt đầu đi học buổi đầu tiên ở trường cấp 1. 4h mẹ vội vàng đón con ở trường mầm non, con tung tăng khoác trên vai chiếc cặp sách mới bên trong chỉ có hộp bút và 1 quyển vở ôli. Trên đường đi con chuẩn bị tâm thế xin cô làm lớp trưởng thế mà khi cô hỏi ai xung phong làm lớp trưởng thì con lại xung phong làm lớp phó. Một giờ đồng hồ trôi qua thật nhanh,mẹ đợi dưới sân trường; con lại tung tăng chạy ra: Mẹ đọc thông báo ở trên bảng đi ạ. Mẹ ơi! Lớp con có bạn khóc ạ.; học ở lớp này vui hơn ở lớp a4 ạ; con thích đi học ở đây ạ; thế rồi về nhà ăn xong con viết bài ngay,bây giờ mới đi ngủ. Con thân yêu, mong con mãi cố gắng vươn lên trong cuộc sống
Ðề: Nhật kí con đi học: đại học chữ to! NHIỀU BỐ MẸ ĐI NGANG QUA MÀ CHẲNG PHẢN HỒI CHO CON LỜI NÀO. cON TRAI YÊU QUÝ! MẸ CỨ LO : HÔM QUA LÀ BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NÊN CON PHẤN KHỞI, HÔM NAY LẠI THAY ĐỔI- NHƯNG TRỘM VÍA TỐI NAY CON VẪN THÍCH HỌC NÊN MẸ CŨNG ĐỠ LO HƠN. TRƯỚC KHI ĐI NGỦ CON ĐÃ SẾP ĐỦ 3 QUYỂN VỞ CÔ PHÁT HÔM QUA. mAI CON SẼ ĐI HỌC BUỔI THỨ 2.
Ðề: Nhật kí con đi học: đại học chữ to! HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CON , CŨNG LÀ BUỔI ĐI HỌC THỨ 3 CỦA CON. ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH NHỮNG NÉT CHỮ ĐẦU TIÊN CỦA CON.
Ðề: Nhật kí con đi học: đại học chữ to! mONG CON: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẸP TRAI NHẤT NHÀ LUÔN NGOAN,KHỎE MẠNH.
Ðề: Nhật kí con đi học: đại học chữ to! Hôm qua mới cân thử : con bây giờ mới có 20kg cao 1m35 . ăn nhiều nhưng nghich nên nó ra ngoài hết.
Ðề: Nhật kí con đi học: đại học chữ to! Không biết post ở đâu, đành post nhờ ở đây vậy... Hộp thư nhà mẹ nó đầy rồi, mình không gửi được. Có gì mẹ nó pm yahoo nick hoặc địa chỉ email cho mình để mình tiện trao đổi nhe!! Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nhật kí con đi học: đại học chữ to! Chúc con trai ăn ngoan và ngày càng học thật giỏi nha.năm nay cu nhà e đi học lớp 1 e cũng đag sốt ruột quá
Ðề: Nhật kí con đi học: đại học chữ to! Nhìn những nét chữ đầu tiên của bé cảm xúc lại ùa về,mình nhớ hồi đầu bé nhà mình đi học mình cũng có tâm trạng như mẹ nó vậy,khó tả lắm. Chúc con trai mạnh khỏe,thông minh học thật giỏi nhé (u)
Ðề: Nhật kí con đi học: đại học chữ to! hic hic con nhà em cũng chuẩn bị vào lớp 1, lại là con đầu nên em cũng lo lắm....
Ðề: Nhật kí con đi học: đại học chữ to! Em cũng muốn có con để đưa con đi học như các mẹ quá cơ. Hồi hộp nhưng thích lắm phải không các mẹ
Ðề: Nhật kí con đi học: đại học chữ to! Mấy hôm nay vội quá! giòe con tập đọc mới nhớ chưa viết cho con mấy ngày rồi.
Ðề: Nhật kí con đi học: đại học chữ to! Cũng túc tắc bạn ạ......Nhưng nhu cầu mọi ng bây giờ cũng nhiều vì thời tiết đang đổi mùa Có nhu cầu thì ới mình nha
Ðề: Nhật kí con đi học: đại học chữ to! Con đã học được chữ ô, ơ, l,h,v,b. nhưng vẫn còn nhầm và chưa nhớ.
Ðề: Nhật kí con đi học: đại học chữ to! Con không gầy lắm đâu Mẹ, miễn con luôn khỏe mạnh là được rồi. Hồi bé năm lớp 5 mình có 25kg
Ðề: Nhật kí con đi học: đại học chữ to! ok! thanks mẹ nó! mình cũng chỉ mong con khỏe thôi, trộm vía ít ốm đau lắm.