Em nhìn link dưới chữ ký của chị áy là biết chị ấy bán gì ngay ý muh,,, tại em cũng ngang tầm supper 8888 í muh
1 tờ quay qua quay lại chả còn bao nhiêu...thôi lỡ trúng thì trúng 1 lần 20 tờ xài cho đã....akakakak
Bán nồi với thìa đúng hông??? em order của chị Phơ roài, Mà câu kia ý chị bảo em nhiều chiện đúng k????
bả hẹn thì tạm tin...qua tết nhiều người phải đi tìm người giúp việc lắm ,họ về quê xong là biến lun em ợ...đừng khóc nữa mà xem ai làm giờ làm đỡ đi em..chắc hơi bị mắc..
Nhà mình đã ai đọc chuyện 1 em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh, và để em bé k khóc mẹ nhét giấy vệ sinh vào miệng bé chưa??? Thật sự shock các chị ạ, đọc đến đó k khóc cũng k được. sao lại có loại mẹ như vậy nhỉ???
trời , chắc muốn giết con phi tang đây .... ác quá ... không nuôi dc thì cho người khác nuôi làm gì mà ghê nhỉ .... đúng là ... ko biết nói sao nữa .....
Chị đọc qua rồi, tội bé con quá! Người mẹ như vậy phải nói là quá áccccccccc, rồi xem, sẽ có luật nhân quả thôi em ơi
Em thấy k thể chấp nhận được, thật sự bị ám ảnh từ lúc đọc xong bài viết đó chị ạ. Lúc đưa bé đi cấp cứu trên người bé vẫn còn dây rốn, k mặc quần áo, bị nhét vào trong túi nilong vứt trong thùng rác, bị nhét giấy vào mồm nên bé k kêu khóc đc. Chỉ phát hiện muộn 1 tí nữa là bé tử vong rồi. K còn từ nào để diễn tả được người mẹ đó. Chán quá!
Em thấy quá ác cũng vẫn là nhẹ chị ạ, thật sự bị ám ảnh và phân tâm, từ nãy đến h em chẳng làm được gì.
Dù biết vì hoàn cảnh nên mới bỏ con, nhưng sao ko để con lại bệnh viện áh. Thật không thể tha thứ được em uiii, đọc bài này nhớ đến 1 bé tên Đu Đủ mà hội chị đang nhận chăm sóc. Mỗi khi vào bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm con là thương lắm .. nó lanh lợi lắm em ơi, ít quấy khóc mà tự chơi 1 mình ...
Bé này em thấy các chị cũng post ảnh lên nhìn thương lắm, mà rất ngoan, chỉ e e khi đòi ăn thôi. bây h bé cũng đã được 1 gia đình nhận về nuôi rồi c ạ. Mong cho bé luôn được mạnh khỏe, được yêu thương chăm sóc như những đứa trẻ khác.