em famtran nhà mình tinh thần đoàn kết cao lắm í...chị nói đúng đấy nói phải có bằng chứng chứ nói lan man thì kg được đâu...
thế nên e mới hỏi các c có nên pm xem ai bán vì member Sàigon bán hàng o lamchame dau có mấy nguoi đâu
Hì hì....em ui...cứ để họ nói chán chê, khi nèo nói dích danh thì mình lên tiếng cũng hổng muộn đâu mừ...nói sớm quá lại hổng hay đóa...
Bé bị sao zợ chị????Thời tiết này con nít dễ bệnh ghia, bé lớn nhà em cũng đang ho zí sổ mũi nè, chán ghia á
cuối tháng lận chị ui, hổng ai chịu ký cho em nghỉ hết á, xã em bẩu kịa họ, cứ thêo luật sau 45 ngày là nghỉ thui...
xem như ở nhà refresh lại rùi tính típ chị ợ, đuối quá rùi, em theo hổng nổi, chắc tại già rùi chị nhỉ???
e đã pm hỏi xin thì e sẽ lấy cho cô giúp việc mà, c pm cho e dia chi ghe lấy nghen c, có thể tuần này e dao 1vòng vì c heovang-chuotngoc nói cho e cái địu
chào cả nhà. Nhà mình 8 chóng mặt quá, theo không kịp. tháng này ọp ở đâu vậy tina ơi? Bà Phượng đâu rồi? dạo này mất tích đâu vậy? chăm quý tử bận lắm hả?
Trùi.....chị đi đâu mất dzị????lâu lâu mí thấy chị online bé đã biết làm gì rồi chị???tối thứ 7 tuần tới ọp hình như ở văn thánh...23/01
em qua nhà chị linh xong rùi qua chị cũng tiện.. qua nhà chị chơi luôn chiều về...chắc khóc vì nhớ con quá ...
hom trước chị nt cho e nhung e cũng chẳng thể đi được vì đang ho, sổ mũi. Ở nhà cũng phải đeo khâu trang để k lây cho thằng cu. Bây giờ cũng vẫn chưa khỏi.