Ảnh người bạn chụp tại Chicago: Chicago Bean, biểu tượng của Chicago: Cafe chiều : Hồ Michigan: Tòa nhà John Hancock: Mấy con vịt trời này vậy mà ngang tàng lắm đấy, vì chúng được ưu tiên không ai dám chạm vào, khi chúng dắt đàn con băng đại qua đường là các xe phải dừng lại cho chúng qua hẳn : Parking hình trái bắp: Dòng sông Chicago về chiều: Món ăn symbol, không thật
Bữa nay mới biết ba misa là phó nhòm chuyên nghiệp nha Vậy BAMẸ misa quen nhau thời Sv hả ? Ba misa nói tv rành kô mẹMisa ? BaHelene nói ngọng ngịu lắm , còn viết thì hổng biết luôn .
Ba Misa chỉ biết chụp thôi, chụp hình có duyên và thích chụp cho người nghèo Ba Misa qua đây già chát rồi, lại còn thích giữ văn hóa Việt lắm nên chuyện gì bên Vn cũng biết, hihi... Mong Misa sẽ đọc & hiểu được truyện Kiều
Ảnh chụp đẹp quá, em muốn xin mẹ Misa cho cái ảnh dòng sông Chicago về chiều để lưu trong tập ảnh sưu tầm. Gửi vào email cho em nhé nếu mẹ nó có thời gian rảnh nhé: civil_huyen@yahoo.com.
Mẹ Tiểu Cần có đến Chicago thì mẹ Misa sẽ dẫn đi chơi, sau đó mẹ TC làm bánh cho mẹ Misa ăn luôn. hhihihi...Mà Chicago được xem là thành phố đẹp nhất nước Mỹ đó, nhưng mà New York thì còn đang ghen tị cho là mình đẹp hơn
Ðề: Cảnh đẹp Chicago Welcome to Chicago! Phim làm bằng những tấm hình ghép lại: [video=youtube;_idqyKwHMYo]http://www.youtube.com/watch?v=_idqyKwHMYo[/video]