t out đây ...hôm nay lên gặp cả 2 chị em thì lại mắc con.. chuẩn bị cho con ăn...chứ kg có nó thì ăn vạ vật cái gì cũng được,
Ừa. Vui lắm. Mấy nhà hay rủ nhau ăn chung lắm. Hôm nào nhà nào có món gì ngon là lại rủ các nhà góp gạo thổi cơm chung. Tụi tui hay ăn thịt có lỗ, đố các bà bít là cái gì?
Món bí truyền của xóm trọ nhà anh Ba lỏng đấy. Hum nào bà đến nhớ báo trước, xóm nhà tui nhất định sẽ đãi bà một bữa ra trò để bà nhớ mãi lun.
Bà check email hộ tui với ná Hi hi, trong tuần có việc gì đi gần công ty tui thì qua tui, nhớ call tui trước đó
Đau răng ah mà chỉ ngắm??? Mà đúng loại đó thì tết bà có lấy thêm hok để tui biết chứ loại đó tui order Đà Lạt mang ra cho tui đó
Có . tết cho tôi 3kg nữa nhá , nhưng bảo họ làm ngọt hơn chút đc ko ? chua thế này chỉ mình tôi xài được . Tôi bị lên quai bị , vừa đau vừa kiêng ko đc ăn quả nên tôi chỉ ngắm thôi
Khổ thân bà thế, thui cố lên chứ quai bị chỉ bị duy nhất một lần là hok bao giờ bị lại đâu Cố gắng ná, Tết tôi để dành bà ba kg, khi nào mum hết ký vừa nhận ck cho tui ná Thanks!!!
ok . Bà cứ để cho tôi nhá , hôm nào lấy hàng tôi gom cả thể . Năm nay tôi order mọi cái ở trên này dỡ phải đi chợ
bé nhà mình chích ngừa rồi mà sao vẫn bị bạn à!mỗi người tron g đời phải bị một lần như trái rạ í,ai chích ngừa sẽ kg bị.nếu bị thì chích ngừa làm gì ?
omai gì mà chua thế em ...chị khoái chua,ngọt,măn đó..mai chị gút những món chị oder và pm cho em nhe!
t cho bs khám rùi bs cấm chạy nhảy,cho uống hạ sốt và c...nhưng bs vẫn chưa khẳng định có phải quai bị hay kg vì chỉ sưnh nhẹ mà bo nhà t lại chích ngừa rồi...