Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoàng Mai118, 21/5/2012.

  1. shopvochong_bcs

    shopvochong_bcs Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2013
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Thời gian cũng như tình yêu đều không thể chia cắt và có bến đỗ, vì thế hãy luôn vui vẻ và không ngừng hi vọng và 1 cuộc sống vui vẻ đang chờ ở phía trước mặc dù không biết bao giờ nó mới đến. Người ta bảo đợi chờ là hạnh phúc mà, hi. chị thấy em là người sống rất tình cảm , đảm đang, nói chung là rất tốt ấy, sắp xếp công việc và cuộc sống thật tốt , học tập em đấy, hi
     
    Đang tải...


  2. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    2/2/2013
    Ngày hôm nay thật đẹp, sáng dậy thật sớm, sau đó dọn nhà, dọn tủ lạnh, giặt đồ, đi chợ
    Em Thủy đã về quê.....thế nên là 1 tuần nữa là xác định ngủ 1 mình, ngủ 1 mình cũng có cái hay của nó.
    Mọi thứ dường như đã trở về trật tự vốn có của nó. Dạo này hay kể chuyện về anh, nhưng mà em thấy nhẹ nhàng hơn anh ạ. Có lẽ em đã dần chấp nhận cái sự thực đó. Ở nơi nào đó thật xa, anh cũng như thế nhé.

    Hôm nay đi đường, nhìn 1 anh chàng ôm 1 bó ly thật to, em đã mỉm cười đấy ạ. Tự nhiên em nghĩ đến cảnh khoảng 10-20 năm sau.....vô tình gặp em....chả biết anh có nhớ cái mặt em ko í nhể. Lúc í, có khi em đã 1 ông chồng và 2-3 đưá nhóc anh nhỉ, anh cũng thế nhở.

    Năm cũ sắp qua đi, hãy gửi lại tất cả nhé.

    Em cảm ơn chị nhiều ạ
    Mọi vết thương rồi đều sẽ lành lại...và dù thế nào thì cuộc sống cũng không ngừng trôi...
     
  3. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Xí một chỗ để viết cho anh, người sẽ đến và bước cùng em trên con đường dài phía trước.
    Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp " anh " nhỉ. Tạm gọi thế đã, vì em cũng còn đang mơ hồ về" anh" mà.
     
    Me_Huy_Hoang thích bài này.
  4. pillorchid

    pillorchid Tinh dầu Perfume

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    1,322
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Em ơi, anh này tình củm nhỉ. Chơi sương thế cũng thấy vui vẻ. Mờ sao lại "chia chân" thế? :rolleyes: Haizz
    Ai cũng hỏi tại sao mình chia tay????
     
  5. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hi. Vì special reason chị ạ.
    Cuộc sống muôn màu, thế nên mỗi người sẽ bước đi theo con đường riêng của mình.

    Hôm nào đó, tự nhiên ngồi rảnh rang, cầm đt....tư lự 1 lúc xem có lên gọi cho anh ko?
    Rồi cũng mạnh dạn gọi....nhưng may quá...lúc đó chắc anh đang làm gì nên ko biết có cuộc gọi. Lát sau anh gọi lại
    - Em ah
    + Ơ, sao lại gọi cho em?? ( Điêu thế chứ lại)
    - Anh thấy cuộc gọi lỡ của em
    + Em có gọi đâu.....à, có khi Gấu nó nghịch nó bấm linh tinh
    .......
    Lặng đi, chẳng biết nói gì, chẳng biết hỏi gì. Có lẽ nên im lặng thì hơn.
     
  6. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Mẹ chủ tóp có kể chuyện về "Chuyện chồng em" - bạn rất dễ thương và vui tính. Mình sẽ cố gắng đọc. Chúc bạn luôn hạnh phúc với hiện tại của mình
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  7. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    "
    Hi, chị ới, ko phải là " chồng" đâu ạ. Em kể là kể về cái anh chàng " đã ngang qua cuộc đời em" í ạ.
    Chỉ là 1 chút lãng đãng cho mối tình đầu.1
     
  8. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hì, em chỉ định nói về cái topic đó thôi ạ. Chứ em biết đó chưa phải chồng chị. Còn mối tình đầu ai chẳng sâu sắc khó quên. Dễ quên thì làm gì có cảm xúc cho chị có bao nhiêu bài dễ thương như này đúng hem :X
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  9. Tamgiac

    Tamgiac Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hôm nay trời cũng đẹp !!!!!!ngóng tiếp !!!!!
     
  10. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Có những hạnh phúc không thể viết bằng lời, có những thứ tình cảm dù không nói nhưng ai đó cũng hiểu.
    Có những mối lương duyên, tưởng như đã kết thúc, nhưng có lẽ đó là " sợi chỉ đồng", rất khó có thể kết thúc nó được
    7/3, em nt cho anh với 1 ngôn ngữ hết sức " láo"
    " Online đi"

    Ngay khi anh vừa online em đã
    - Anh, biết mai là ngày gì ko?
    + Uh, anh biết chứ.
    - Anh, nhớ tặng quà cho em nhé
    + Em thích quà gì. Nhưng anh nói trước là sẽ chỉ CPN thôi nhé, vì...
    - Oki, em biết rồi, anh gửi đến đc...cty em nhé.
    + Thế em Jun muốn anh tặng gì nào?
    - Này, anh ko được gọi em là Jun đâu nhé.
    Quà ah, để em nghĩ xem em còn thiếu gì đã
    + Nghĩ đi, nghĩ từ giờ đến tối rồi báo cho anh nhé, dù khó đến đâu anh cũng sẽ tặng em
    ........
    - Em, nghĩ ra rồi anh ah: Em thiếu cái IP5, thêm con Note2, với lại cả cái Ipad 4 64G nữa. ...
    + Anh đã nhân, 1 cái IP5, 1 Note 2, 1 Ipad 4, còn gì nữa ko? Không caramen, ko măng cụt, ko sữa chua ah?
    - Thôi, tạm thời em mới nghĩ thế đã, tí nữa em nghĩ tiếp
    + Nghĩ kĩ em nhé, ko lại sót đấy
    .......
    - Anh, em nghĩ ra rồi, em thích hoa Rum, nhưng phải là hoa rum giả cơ, em muốn nhìn nó mỗi ngày, em ko thích nhìn hoa héo đâu
    + Hoa đó là hoa gì hả em?
    - Anh tự đi mà google, em đã viết tên nó rồi mà
    + Uhm, anh biết rồi. Anh viết lại nhé: IP5 màu trắng nhé, Note2 cũng trắng, và Ipad trắng em nhé. Hoa Rum anh chưa tìm ra, nhưng nhất định sẽ gửi đến em vào ngày mai. Cả caramen, cả mang cụt nữa. Oki chưa
    - oki roài, anh nhớ địa chỉ vào nhé, ghi đúng sđt đấy, em mà ko nhận được là anh đừng có mà chít với em
    + Anh nhớ rồi mà

    4h30pm 7/3

    - Anh, đang làm gì đấy
    + Anh đang ở Thái Hà
    - Giờ này ko ở CQ sao lại ra Thái Hà Làm gì
    + Ra chọn đồ mà
    - Giời ạ, anh ngốc lắm, sao lại tin lời em thế. Anh tưởng em cần những thứ đó sao
    + Thì...à...thì. Anh biết là em đùa, nhưng anh đã tự hứa với chính mình, dù là như thế nào đó, khiến cho em vui thì anh sẽ cố gắng để thực hiện
    - Em xin lỗi, em chỉ đùa anh thôi
    + Anh biết, em ko có lỗi gì cả. Anh vẫn muốn tặng nó cho em.
    - Anh ra khỏi đó ngay nếu như anh đã từng yêu em.
    + Em...tại sao lại thế? Chỉ là món quà nhân dịp 8/3.
    - Anh ko nhớ quy ước của em khi anh yêu em sao?
    + Anh nhớ, nhưng hiện tại thì...em biết rõ mà.
    - Nhưng mà giờ em ứ thích mấy cái kia nữa, anh mua lẵng hoa Rum cho em nhé, cả caramen nữa, anh mua nhiều 1 chút, lâu lắm rồi em chưa ăn. Lát nữa em có việc ra khỏi vp, chắc khoảng 5h h30 em vế tới nhà. Anh đến quán CF X ở đầu ngõ nhé, em sẽ ra nhận quà. Cảm ơn anh nhiều

    5h15.........đạp thật nhanh về nhà. Rửa mặt thật sạch, mặc cái váy thật đáng yêu, cười thật xinh tươi, để anh sẽ thấy rằng em sẽ sống thật tốt khi không có anh bên cạnh.
    Bất chợt thấy tiếng xe quen thuộc, quay ra thì anh đang ở cổng
    - Ơ???//
    + Anh đến tặng quà em nhân dịp 8/3
    Luống cuống cầm chìa khóa mở cổng mà mãi ko mở nổi. Tần ngần 1 lúc mới dám hỏi
    - Anh vào nhà em 1 lát nhé?
     
  11. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    tớ với cậu chơi với nhau từ khi cậu học năm thứ 1, năm 2001.
    Rồi chúng ta cứ như vậy đi bên cạnh nhau
    Dính nhau đến mức, dù 2 đứa có 2 người yêu riêng, bọn bạn vẫn nói, rồi cuối cùng chúng vẫn quay về cưới nhau thôi.
    Nhưng điều đó không bao giờ thành hiện thực.
    Vì tớ với cậu đều biết, chúng ta đã quá thân!
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  12. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Cảm giác bối rối, tay chân thừa thãi...

    - Anh uống coca hay nước mơ. À, nhà em vẫn còn nước sấu, chanh muối cũng có.
    + Gì cũng được em ah. Thôi, để anh " tự phục vụ bản thân". Nói rồi tự lấy cốc và tự lấy nước để uống
    - Anh..
    + Em...
    - Thôi, anh nói trước đi
    + Anh nhường em...
    - Trông anh gầy hơn nhỉ? Lại còn đen hơn nữa
    + Đợt vừa rồi anh đi ctac, vùng đó nắng và nóng, đồ ăn ko hợp lắm, chắc mấy hôm nữa người sẽ lại thôi. Em vẫn ko thay đổi nhỉ? Vẫn trẻ, vẫn đáng yêu, vẫn cười tươi.
    - Thì rõ là em trẻ hơn anh 7 cái mùa xu hào mà. Nhưng mà mặt em đang có mấy cái mụn này
    + Đâu, có thấy đâu.
    - Tay em dạo này thỉnh thoảng bị dị ứng.
    + Chắc dạo này em ở 1 mình nên hay phải giặt đồ, rửa bát chứ gì
    - Sao anh biết em ở 1 mình?
    + Sao lại ko biết chứ... À, đây là quà 8/3 của em nhé...chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
    - Cảm ơn anh..

    .......Rồi đủ thứ chuyện được lôi ra..blabla đủ kiểu
    - 7h rồi anh ơi, về chúc mừng mama đi chứ. Sáng em gọi điện chúc mừng bác rồi.
    + Uh, anh về nhé. Em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, có gì thì hãy gọi anh nhé
    - Em biết mà
    + Thế anh về đây.
    - Vâng

    Dường như anh rất khó để nhấc chân mình bước khỏi ghế, em cũng không thể nào cất nổi tay để mở cửa cho anh. Sao thế nhỉ. Đã thống nhất là chỉ là bạn bè, chỉ là anh em. Từ ghế ra đến cửa có mấy bước chân mà mình bước chậm, dường như ko thể nào bước nổi. Đến gần cửa, giơ tay định mở cửa thì bỗng nhiên anh kéo lại và ôm thật chặt từ phía sau. Nghẹn ngào, ko nói lên lời
    + Anh xin lỗi, cho anh được ôm em, chỉ từ phía sau thôi
     
  13. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Những ng đàn ông nhưng mà thấy tập trung vào anh QA. Tiếc quá chị ạ :)
    Em thì ít đàn ông qua đời hehehe. Nhưng có thích 1 anh sinh năm 85 từ hồi năm lớp 10 ^^. Tiếc anh í lắm nhưng mà lúc í bé quá ^^ chả ai cho yêu mà anh í cũng chả thèm yêu em :)))
     
    MeNam&Linh thích bài này.
  14. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hi, có lẽ cho đến bây giờ thì QA là người khiến chị để tâm nhiều nhất.
    Eo ui, nàng này...thích sớm thế hả giời :):)
     
    C_T thích bài này.
  15. trambich916

    trambich916 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/3/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    hợp với chủ đề.......................
     
  16. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....


    hehehe Tại vì đc ở vs anh í 1 tháng ^^, tại vì anh í dễ thương, giỏi , sinh năm 85 ( sau này biết tuổi này hợp em càng thích ), hài hước, với cả rất chăm sóc em :))). Cô em họ của anh í còn ghen tị vs em vì anh í chăm sóc em mà :)).
    Hồi í còn chăm viết nhật ký lắm. Em còn dành trang cuối cùng viết cho ảnh cơ ;). Nhưng mà giờ có khi có mấy con rồi huhu
     
  17. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....


    Những 1 tháng cơ đấy. Hí, liên hệ lại xem...có vợ chưa để còn " kua lại" em nhở.
    Mùa hoa bưởi đang rộ, tự nhiên lại miên man......:)
     
  18. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Về anh, người đang bước cùng em.
    Anh là khách hàng của bên em đấy nhỉ?
    Làm việc với nhau qua mail, qua điện thoại, gần 1 năm sau mới biết mặt nhau nhỉ?
    Anh thấy avata trên mail của em là hình bé trai, anh nói là" con em dễ thương thế, chúc mừng em" Em cũng chỉ cười và cũng ko nói gì nhiều, vì thực ra đó là chuyện riêng mà, ai lại xen vào công việc làm gì.
    Có hôm buồn buồn, em onl skype rất muộn, anh vào hỏi em
    - Bà mẹ trẻ sao lại onl muộn thế
    + Oài, em đã có chồng đâu mà có con
    - Thế hình của ai ở avata thế
    + Cháu em đấy anh ah
    - Uhm, thế mà anh tưởng là đó là con em
    Nói chuyện ba hoa một hồi. Rồi anh bảo " làm việc lâu mà chưa gặp mặt đối tác bao h, hôm nào em rảnh anh mời em đi cf nhé".
    Nhất trí, đồng í luôn.......
    Tuần sau đó, buổi cf được setup. Anh ở ngoài, khác với anh khi làm việc. Còn anh thì cứ ko tin đó là em
    - Oa, có thật là em ko thế? Anh không nghĩ em lại còn trẻ thế
    + Có cần em show PP ra ko í nhể, thế PP của anh đâu, để em check xem có đúng là anh ko
    Nói chuyện thật vui, thật thoải mái. Đôi lúc là 1 thoáng tư lự. Anh kể về anh, về gia đình, về cuộc sống và về vết thương lòng của anh. Em cũng kể bâng quơ về những gì em đã trải qua. Rồi bất chợt đùa nhau" Em đang là muốn lấy chồng đây, ai hỏi lấy luôn, khỏi phải nghĩ". " Thế lấy anh đi..anh cũng sắp ế rồi". " Uhm, oki, chốt thế nhé"....rồi cả 2 lại cùng cười thật lớn.
    Cảm giác thoải mái khi nc với anh, cảm giác bứt mình là khỏi cái công việc...

    Cũng chỉ bắt nguồn từ lời nói đùa. Rồi em bảo, khi nào muốn tìm hiểu thêm về HN, về Vietnam thì cứ nói với em, em sẽ làm hướng dẫn free cho anh. Anh nói là " ko, phải trả công em xứng đáng".
    Thế là bắt đầu từ những gì anh chưa biết.
     
    Sửa lần cuối: 9/4/2013
    ditimemtrongmuathu thích bài này.
  19. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,524
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Đang muốn nghe tiếp quá, đang bộn bề công việc, lo toán tính toán cơm áo gạo tiền, đang mải mê với những dự định này nọ thì đọc được topic mẹ nó làm mình chợt miên man gợi nhớ những kỷ niệm xưa, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Ai cũng có tuổi trẻ, cũng có thời con gái, cũng có những ''Người đàn ông'' và những mối tình... nghĩ lại kỷ niệm thật đẹp, đọc nhiều có khi mình lại nhớ lại tình cũ thì gay. he he
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  20. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,128
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    hay quá! lời văn gian dị mà chân thành! rất thật và gân gũi với cuộc sống!
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.

Chia sẻ trang này