Tui vừa check mail xong. Khoảng thứ năm tui qua bà nhá. Trước khi qua sẽ alô cho bà. Đẹp quá xá. Tui thích lắm. Cám ơn bà nhiều nhiều.
Oh Hy vọng xã bà hiểu được đang có gì trong tay Tui còn thích nữa là... Hihi, mong gia đình bà được vui vẻ
Zai lớn nhà tui cũng chích ngừa rùi mà vẫn bị đấy bà ơi. Ban đầu nó sưng bé nhưng hai hôm sau sẽ sưng to đấy. Cứ nghe lời bác sĩ nhá.
Theo bà thì tui nên in to ra treo toàn bộ tường hay dùng giấy dán tường làm nền rùi in ảnh giấy lụa cỡ 90*1m2 ? Bà tư vấn nhá.
chị ui,bé sao rùi??sáng em có thấy tin nhằn nhưng cái máy wỉ vi tinh nhà em đang trục trặc,load bài chậm quá,nên cứ loay hoay với nó 1 hồi lại wên mât hỏi thăm bé,chị chăm bé đừng để chạy nhảy nhé,mong là con chỉ sưng hạch kg phải là quai bị
Bà qua đi! Tui với bà tám! Có mấy tên phải xử lý mà chưa lội lại lôi lên xử được! Tám với bà trước. Hôm nay nghỉ hàng à? Giờ này vẫn tám là biết rồi hả?
chị cũng nghĩ như vậy..bác sĩ khám cũng chưa xác định vì bé kg xưng to..kg có đau hàm...chị nhấn nhấn hỏi đau kg ...lắc đầu,nếu đau là khóc ầm lên rồi,bs cho giảm đau ,hạ sốt và c...
Hôm nay đình công ko bán hàng. Xã đi chơi cả buổi chiều, khách gọi đặt hàng ko thèm nghe máy. Bực mình quá bà ạ.
dán tường xong up cho t xem nhá... mà có xem xong cũng chả bon chen được...xã nhà t mê hình lụa này lâu lắm mà t kg chịu làm...nhà t dán gạch tường mà treo thì kg đẹp nữa phải kg bà>?
con trai có cái bệnh này là khổ nhất,sơ sẩy 1 chút là ảnh hưởng cả tương lai sau này hehhehe,chị chăm con kỹ chút chị nhé,em sợ nhất bệnh này ở con trai đấy,con nít mà sao cấm cản nổi nó kg chạy nhảy đùng đùng được cơ chứ @meomun:cho em nick yahoo nào
Chưa bít thế nào. Tui tuyên bố nếu bi giờ xã cứ tiếp tục đi thì tui tiếp tục đình công nằm nhịn đói lun ko cần ăn nữa.
bà lại hành xác rồi...hù vậy đi,nhưng nhớ phải ăn nhé...chứ kg ăn làm khổ thân mình bà ợ.. bà ăn gì chưa..a?