Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Bạn có vẻ đang xúc động nên khó kìm nén cảm xúc nhỉ! Gia nhập hội này thì toàn người cứng rắn thôi bạn! Hãy mạnh mẽ lên nhé! Trong hội chủ yếu là đàn bà con gái nên ko thích yếu đuối cho lắm, thi thoảng cũng yếu đuối chút nhg qua rồi lại thôi
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Ai cũng có lúc yếu đuối dù là đàn ông hay đàn bà, nhà mình cùng chia sẻ để HSE sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương E đã có mẹt nhé, lần này off là E sướng nhất vì gần cơ quan E
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương hẹn gặp ngày mai...mog rằng k bị lạc đường..k thấy mih đến nhớ đi tìm nha
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Thì có buổi nọ buổi kia mà em. Có mỗi gần chỗ làm Mai là hơi khó vì mọi người đều bị xa quá!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Chị yên tâm em sẽ đăng bài tìm "trẻ"lạc trên khắp các phương tiện đại chúng.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Nói chung thì đâu cũng lại đó thôi chị, vì sức con người có hạn mà. Mệt mỏi đắng cay ko kiềm nén nổi nó cũng bung phát thôi chị ạ.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Kệ đi chị ơi, mình còn trẻ mà.... Đây ko phải "trẻ con" mà là người phụ nữ trẻ trung...
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Hãy tự tìm sự giải thoát cho mình với những mối quan tâm khác cho thanh thản hơn em ạ!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Nhà mình tham gia buổi off đến 1B Lê Ngọc Hân hỏi bàn chị Hà đặt cho 12 người nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương e cũng có 1 chút trải nghiệm này, hồi trước, cũng chỉ là chút bồng bột trẻ con, e cũng có lúc suy sụp, rồi cũng đc khuyên như thế, nên thay vì thời gian cho buồn chán, e tham gia tụ tập với bạn bè, tham gia làm công tác cộng đồng, hoạt động từ thiện, giúp đỡ gia đình neo đơn, dạy học cho trẻ, rồi học thêm nghề, nói chung làm nhiều thứ để khiến mình trở nên bận rộn e học thêm cả làm giầy thời trang, thế rồi ông thầy nói là muốn làm 1 đôi giầy phải yêu những bàn chân, và ko chỉ nghĩ đến làm 1 đôi giầy đẹp, mà còn phải biết làm 1 đôi giầy bảo vệ sức khỏe của người đi, thế nên trc khi muốn học giầy phải biết những khái niệm cơ bản y khoa như cơ xương chân, biết về xoa bóp chân ... thế là e lại học thêm 1 khóa mát xa chân cơ bản, sau đó e về 1 xưởng giầy gia truyền ở làng nghề hải dương thực tập - làm việc bán thời gian ở đó 6 tháng, mới đầu chỉ là học để biết, sau cũng thành thích, nhưng vì một số lý do, chủ yếu là vấn đề tài chính nên e thôi. nhưng cũng nhờ vậy mà e cũng thấy là cs còn nhiều cái hay lắm nói chung hiện tại e tạm ổn .. quak quak
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Chuẩn bị tinh thần.............. để chuẩn bị bụng đánh chén
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Các chị ơi em phải qua bắc ninh xem hàng rồi nên ko tham gia cùng các chị đc. E vừa đi vừa dùng đt online nhắn cjo các chị. Nên các chị thông cảm cho em nhé.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Bạn nào còn thiếu thông tin thì pm cho chị nhé! Tks all.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Em bổ sung thông tin chị nhé. Nga - Sn : 08/03/1979 *Nick : Tom&Jerryshop *Địa chỉ : Nguyễn Văn Linh - Long Biên *Công việc : nhân viên văn phòng *Baby : con trai: Tôm: 03/09/2011 & con gái Jerry: 12/04/2008 (thiếu ngày sinh và tên của bé ) *Link bán hàng : http://www.lamchame.com/forum/showth...1%BA%B9-Uniqlo