BÀ ngoại đi ra đình lễ nên em lại lén lút vào nhà phát hình như hôm lay em quẹt thẻ thì phải, nhở. Báo cáo cả nhà, em toàn chụp ảnh con bằng quả đt lởm của em nên ứ có phờ lét nên hem sợ lắm , mẹ Thủy yên tâm về độ sáng của mắt con dâu nhá. Mà Chinsu buồn cười lắm, ăn chưa dứt bình sữa là đã tũn ra luôn. Em vắt cho 70ml thì ăn xong tầm 40ml là tũn, thay tã xong lại ăn nốt 30ml nữa rồi đi ngủ ợ. Trộm vía con, bữa nào cũng y như thế, đều như vắt chanh ý ợ. @Hân: Tôi ghi sđt của bà ngoại Hân rồi nhá, khi nào bà về thì loa vào pm cho tôi biết để tôi còn call cho bà chứ ko có time lội lại đâu, oánh du kích mờ . Mà mẹ bà giống mẹ tôi, cứ hở ra là nói được, tôi ăn chửi thường xuyên ế @hoanang: lịch cho anh Bốp lân la là phải xem xét nhá, có chị Nấm rồi mờ, hứ. Chinsu ứ thèm tranh giành của chị Nấm đâu, oánh ứ lại được @chị Linh: mấy hôm nay em toàn cho con đội mấy quả mũ của chị Nấm gửi, hihi, chả biết có phải vì phước hay không mà con ăn ngoan, ngủ tốt lắm ợ. Cảm ơn mẹ Linh phát nữa nhá. @Kẹo: con sao rồi nàng? Tự oánh vào mông mình 5 roi vì tội cho uống nhầm thuốc nhá. @bopby: chị ơi, siêu âm gái hay giai chưa? @minhsau: sao đây hả bà? giờ thì DÂU của bà đã chắc là GÁI chưa? Còn tính kế 36 của Tôn Tử nữa hem thế nhá, nghe lạch cạch cửa rồi. Em phắn thẳng đây. híhi
Ối trời mụ này mới sinh mà sao ngồi máy tính sớm vậy, hại mắt lắm đó. Hnay vẫn lạnh - thía mà e vưỡn diện váy các bác ợ. Không mặc quần quen rồi, mặc quần cứ thấy bí bách khó chịu k . @ hoanang: Hnay cóa đi hok đó chị để e còn gọi về nhà báo cơm.
Ôi giồi ôi, đúng là công an hộ tịch có khác mở mắt ra điểm danh không thiếu nhà Lào? hhihih Chịu khó ăn nhiều , ngủ ngoan cho CS còn có sữa ti nhé hihihihihi Cảm ơn mẹ CS mẹ cháu siêu âm em gái rùi ợ hihihii hi
Thế mẹ Giang quả này khao to rồi nhé, em đợi đấy :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Đợi bà này khao mà tôi chuẩn bị làm tập 2 quá, nhanh nhanh lên tôi xin tí may cái còn chuẩn bị nào, he he he:finga::finga::finga:
Còn em thì đợi mẹ bp sinh xin ít quần áo lấy cước con gái hí hí, chị Phanh hok được bon chen với e đâu nhá. CHÚC MỪNG CHO CON GÁI MẸ KẸO ĐÃ ĐƯỢC VỀ NHÀ, CHÚC CON GÁI MAU CHÓNG KHỎI BỆNH ĐỂ MẸ CÒN ĐI LÀM VÀ 888 VỚI CÁC CÔ NHÉ.(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) HÔM NAY 2 CHỊ EM HẸN NHAU VÀO THĂM KẸO THÌ CON GÁI ĐÃ ĐƯỢC VỀ NHÀ RỒI, XIN LỖI 2MC NHÉ.
Chinsu xinh quá, hồi xưa các anh đã đặt gạch ầm ầm, giờ show thêm hình (mà chụp bằng đt lởm của mẹ CS) đẹp như thiên thần, bảo sao các anh cứ gọi là tranh nhau, có khi sắp chiến tranh giữa các chàng trai mất thôi. Chúc mừng mẹ con CS nhá.
Chiến trah thía nào được, CS đặt gạch nhà Tôm roài. Nhớn nhên xáu xinh hứng hết - anh nào vào chém luôn
Chẹp bà này... giống tui chế. Hồi tui mới sinh Hân xong, vừa từ viện về là nhẩy thẳng vào máy tính, chả kiêng khem giề. Post ảnh Hân lên blog lun... :finga: :finga: :finga: Lau người được vài hôm (theo lời của mẹ tui căn dặn) thì bặt lò sưởi tắm lun. Người bẩn chết đi được ý, khó chịu bỏ xừ. Bà nhở... Bên tui mấy bà vừa đẻ xong chân thì ko tất, đầu chả mũ nón giề vẫn khỏe như Vâm. Nhưng quả thực, có kiêng có lành vẫn tốt. :finga: :finga: :finga: :finga: Chúc mẹ con Chinsu mạnh khỏe nhé. Nước hoa sắp về rùi đấy. Tha hồ mà thơm ná. :shock: :shock: :shock: Đỏ: Ôi ôi, quả này bố cháu lại chả hỉ hả nắm đơi... :finga: :finga: :finga: :finga:
Nhà Hân lại ý kiến ý kò gì nhà Tôm thía - mà đúng là giọng ngõ chợ còn giề :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Thế thì kinh rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... Em sợ anh Tôm rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... :finga: :finga: :finga: :finga: :finga: Chinsu gả vào nhà Tôm thì chạ sợ bố con thằng nào nhờ???!!! :-k :-k :-k
Nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện nên cũng bận quá .. nhớ các nàng lắm ý hiccc.... Bà sui còn nhớ đến tui là vui rùi hiiii.....