Hôm qua em lên google search thử rồi, nhìn đẹp quá c nhỉ. Nhưng ở đó có chỗ chơi cho bé k chị? em lăn tăn mỗi chuyện đó thôi.
Trong SG ngoài Behuy ra còn 1 người nữa bán hoa giả chưng tết đó chị, nên chưa chắc đã phải nói mẹ Bé Huy đâu, cứ bình tĩnh c ợ.
hị hị....khi nào hết cái để binh thì vậy đó chị ạ. mình tiếp thu có sáng tạo mờ,chứ có phải cái gì cũng bơ về,bỏ vô mà đẹp được đâu.he he he...xào xào..nấu nấu 1 hồi là thành của mình roài:finga::finga::finga: đi đi em ơi,ít time thì 888 ít.....he he he he..
Chị nói câu kia là đụng chạm đến cả nhà đó nha! kekekekeke. Chị mà cũng dành ăn với em nữa hả, được roài, đã thế trưa nay em sẽ bộc lộ tính cách thật của em, hehhehhehe
Chắc tại chị ăn hết, k nhường lại cho người ta tí tẹo nào nên người ta trốn rồi hử??? kekekekeke:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Xời...đang ngồi ăn cơm ngượi mà hóng hớt chịu hỏng nổi nhảy vô nè.....chúc cả nhà hum nay thành công và may mắn.
Chị mà ăn cơm nguội thì trưa nay làm sao ăn được bánh xèo, roài chị tina lại giành hết của c đó, kekekekeke
ui...chỉ từ BD xuống đây còn chưa thấy xa..thêm tí nữa cũng chẳng nhằm nhòa giề đâu iem oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Chào cả nhà buổi sáng ..... mời mọi người nhâm nhi cafe DakLak nhé @Chị phơ : cái vụ ăn bánh xèo sao rồi chị ui, địa điểm ở đâu áh .... mí giờ nữa
công nhận bongcuame có nhiều order ngon ghê..món nào cũng chẹp chẹp chẹp...chắc kiểu nì ăn chưi suốt tháng quá....akakakakkakak ( mỗi tuần 1 món đê pà con ơi )
ehheheh.... đúng là từ việtnam mình nhiều nghĩa...thế nên người nước ngoài học tiếng việtnam cũng đuối lắm...akakkak...nhắc đến vú dê em cũng xèm....
Chúc Bo mau hết bệnh nhé!!!!!!!!Bắp cũng đang bệnh đêy!!!Hic, mới thăm bác sỹ hum qua, bắp còn "nựng iu" cô y tá nữa, xong rùi, tự cầm quyển sổ chạy đi lấy thuốc!!!