Cuộc sống ngày nay quá nhiều việc bộn bề lại có nhiều thiết bị điện tử thay lời ru của mẹ nên nhiều bà mẹ quên đi những câu hát ru cho bé. Cùng một làn điệu chậm rãi nhịp nhàng, bất cứ bài hát nào cũng có thể trở thành lời ru bé ngủ. Ở đây, mình đưa ra vài bài hát ru con cò để các mẹ cùng tham khảo nhé. Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao Ông ơi ông vớt tôi nao Tôi có lòng nào ông hãy sáo măng Có xáo thì xáo nước trong Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.Con cò mà đậu bụi tre Thằng tây nó bắn, cò què một chân Sớm mai đi chợ Đồng Xuân Chú khách mới hỏi, sao chân cò què Cò rằng cò đậu bui tre Thằng tây nó bắn cò què một chân. Con cò, con vạc, con nông Ba con cùng nhác vặt lông con nào. Cái cò lười học làm sao Bài thì không thuộc, lội ao suốt ngày.Con cò, con vạc, con nông Ba con cùng béo vặt lông con nào Vặt lông con cốc cho ta Ta nấu ta nướng, ta xào tao ăn.Cái cò là cái cò lông Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò Không không tôi đứng trên bờ Mẹ con nhà Cốc đổ ngờ cho tôi Cái cò đi đón cơn mưa Tối tăm mù mịt, ai đưa cò về Cò về thăm quán cùng quê Thăm cha thăm mẹ, cò về thăm anh.Con cò bay lả bay la Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng Con cò lặn lội bờ sông Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non(u)(u)
Ðề: Những bài hát ru con cò cho bé ngủ ngoan nhà em chẳng hát ru con bao giờ cả, chúng nó toàn tự ngủ thôi ạ
Ðề: Những bài hát ru con cò cho bé ngủ ngoan thế là trộm vía con rất ngoan đấy. mình hát ru hay đọc thơ là để cho con có cảm nhận về ngôn từ ngay từ nhỏ luôn, đôi khi lời hát ru cũng chứa đựng tình cảm của mẹ giành cho con. Mình nghĩ bé sẽ cảm nhận được
Ðề: Những bài hát ru con cò cho bé ngủ ngoan Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao Ông ơi ông vớt tôi nao Tôi có lòng nào ông hãy sáo măng Có xáo thì xáo nước trong Đừng xáo nước đục đau lòng cò con. Con cò mà đậu bụi tre Bài hát đã đi vào tuổi thơ của rất nhiều thế hệ. cảm ơn chủ top đã up những bài này lên ạ. [video=youtube;6LL_3f0d5P8]https://www.youtube.com/watch?v=6LL_3f0d5P8[/video]
Ðề: Những bài hát ru con cò cho bé ngủ ngoan hic k hiểu sao con em k thích hát ru cứ hát ru là nó khóc.chắc tịa não lòng quá
Ðề: Những bài hát ru con cò cho bé ngủ ngoan hii. Điệu hát ru hay mà. Nhưng cần hát từ lúc trẻ mới lọt lòng mới quen đc ạ
Ðề: Những bài hát ru con cò cho bé ngủ ngoan Lâu lắm mới đọc lại những bài hát này, mình cũng chỉ thuộc mang máng , thanks chủ top!
Mình cũng rất thích hát ru cho bé ngủ. Trộm vía con, mẹ cứ ru à ơi vài câu La ngủ ngay rồi. Hai chị lớn h tự ngủ không phải hát ru nữa, h hát ru em bé xíu ngủ thôi mà đôi khi hai chị còn ghen tị.
Tớ thích nhất ru con bằng bài Tiếng ru của Tố Hữu ( mạn phép lạc chủ đề về cò vơi mẹ nó tí nhé) Con ong làm mật, yêu hoa Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu đời Con người muốn sống, con ơi Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. Một ngôi sao, chẳng sáng đêm Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. Một người đâu phải nhân gian ? Sống chăng, một đống lửa tàn mà thôi! Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ? Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ? Tre già yêu lấy măng non Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày Mai sau con lớn hơn thày Các con ôm cả hai tay đất tròn.
Ðề: Những bài hát ru con cò cho bé ngủ ngoan "Con cò bé bé Nó đậu cành tre Đi ko hỏi mẹ biết đi đường nào Khi đi em hỏi khi về em chào Miệng em chúm chím mẹ có yêu ko nào" http://www.youtube.com/watch?v=CjmLP417dMI&feature=endscreen Topic của bạn hay lắm
Ðề: Những bài hát ru con cò cho bé ngủ ngoan Mình bổ sung bài này không biết trong top có chưa nứa: Cánh cò bay bổng bay cao Bay từ cửa phủ bay vào Đồng Đăng Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị có Chùa Tam Thanh Ai lên xứ Lạng cùng anh Bõ công Bác mẹ sinh thành ra em Tay cầm bầu r*** nắm nem Mải vui quên hết lời em dặn dò Gánh vàng đi đổ sông Lô Đêm về mưa tưởng đi mò sông Tương Vào chùa thắp một nén hương Miệng khấn tay vái tứ phương chùa này Chùa này có bụt có thầy Có giàn thiên lý có cây ngô đồng Cây ngô đồn không trồng mà mọc Lá ngô đồng xẻ dọc xẻ ngang... Ước gì anh lấy được nàng Để anh mua gạch Bát Tràng về xây Xây dọc rồi lại xây ngang Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân Rửa chân thời lại rửa tay Chớ rửa lông mày Chết cá ao anh Nhà anh có một vườn chanh Nó chử có cành nó đã ra hoa Nhà anh có 1 mẹ già Nấu cơm chẳng chín, quét nhà chẳng nên Ăn cỗ thì đòi ngồi trên Mâm son đĩa bạc bưng lên mời bà
Ðề: Những bài hát ru con cò cho bé ngủ ngoan Thêm bài về cánh cò: Cái cò là cái cò kì Ăn cơm nhà dì, uống nước nhà cô Đêm nằm thì gáy ỏ o Chửa đi đến chợ đã lo ăn quà Hàng bánh hàng bún bày ra Củ từ khoai nước cùng là cháo kê Ăn rồi cắp đít ra về Thấy hàng chả chó lại lê trôn vào Chả này bà bán bao nhiêu Ba đồng một gắp, lẽ nào không mua Nói dối rằng mua cho chông Đến giữa quãng đồng ngả nón ra ăn Ăn rồi súc miệng xỉa răng Về nhà đau quặn đau quoăn dạ dầy Đem tiền đi bói ông thầy Que bói nói rằng những chả cùng nem Ông thầy nói dối đã quen Nào tôi ăn chả ăn nem bao giờ Tặng thêm các mẹ về bài giáo dục con nữa nè Con ơi mẹ bảo con này Văn hay chữ tốt chớ tày người ta Mẹ cha từng trải cuộc đời Sợ hư nên mới lắm lời dạy con Con đừng học thói chua ngoa Bạn bè ghét bỏ người ta chê cười.......... phận con thừa thuận kính dâng Ôi mấy bài này mình không nhớ rồi. Tại con lớn rồi nên cũng chẳng hát ru nữa, chứ trươcs thuộc nhiều lắm.hic
Ðề: Những bài hát ru con cò cho bé ngủ ngoan Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao Ông ơi ông vớt tôi nao Tôi có lòng nào ông hãy sáo măng Có xáo thì xáo nước trong Đừng xáo nước đục đau lòng cò con. => tếu vãi
Ðề: Những bài hát ru con cò cho bé ngủ ngoan m cũng hay hát ru cho con ngủ lắm nhưng con cũng hát theo nên nh khi ox m chêu 2 mẹ con hát ru nhau ngủ đấy à.hjxhjx