Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé Okie em, lúc nào cũng được .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé oài có cái gì là thật ko chị ?
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 thấy mọi người chuẩn bị đi em cũng muốn.....đi
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Đi không, có thể nhét thêm 1-2 người nữa.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé cũng có đồ thật nhưng phải so giá nhé... vì cũng toàn hàng chợ lớn kéo về bán ko ý, Ah mọi người đi miếu cẩn thận túi tiền...vì rất nhiều người bị móc túi nhé...! mùa này trở đi mọi người đi cúng đầu năm để mượn tiền Bà về làm ăn nên là miếu sẽ đông người cúng lắm ...nên cẩn thận, đi theo nhóm mình để cúng chung 1 chỗ( chiếm luôn hẳn cán bàn để canh đồ cho nhau, ko để người khác bốc lộc và lấy lửa từ đèn cầy của mình ..) mọi người cúng xong nhớ lấy ít gạo+ ít muối bỏ chung vào baolixi + cau trầu và cặp đền cầy mà mình cúng đó + ít trái lộc về nhé)... có thể xin trái lộc từ những anh bảo về hoặc người đứng chỉ dẫn bàn cúng...
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Có cần chuyển bớt qua bên chị không, tk trên trang web chị đó nha
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 em Win rồi nhá...........................khiếp làm chị cứ nghĩ nai
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Hình như là kín hết chỗ rùi áh chị. Nhà mình đăng ký đi đông lắm, đưa theo gia đình nữa cho xôm tụ mà
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 để em thuơng lượng với ox của em ...vì mẹ chồng em còn 2 tuần nữa mới về mỹ.... có gì khi qua lấy bưởi em đóng tiền cho chị luôn nếu được đi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé Đi vào thì chỉ đem theo tiền cúng thôi, giữ đt cẩn thận và hay bị mất nhất là hoa, thứ nhì là trái cây nào ngon hihi mình bị mấy lần, hể đông , chen ngang qua là mất mấy người đó lấy ra ngoài bán lại
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé đoàn mình đi có tư vấn của chị tina thì hay quá.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé Thông thường mọi người cúng Bà thì để lại chỉ mang tượng trưng 1 ít về thôi...nhưng cũng có thể xin lộc từ các bàn cúng khác ( cái này mấy anh bảo vệ quản lý ) khi mọi người cúng xong và ra vể mấy anh ấy có nhiệm vụ bỏ những phần trái cây đó xuống những xọt tre ở ngay chân bàn , rồi thì khi đấy lại tải vào trong..có thể chọn lựa để bán lại ...chứ còn tụi loi nhoi ăn cắp thì ko có được lấy , gạo , muối, dầu ,trái cây là miếu quản lý hết chị ah!...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé Chùa Bà bây giờ hiện đại hơn xưa..có khu rửa trái cây và có sẵn dĩa để mình sắp hoa quả nữa...nên tiện cho người đi cúng lắm...ko như ngày xưaaaaaaaaaaaa
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 oh em đoán đại thôi à . Chị mở cuộc chơi chị phải hô hào cho nóng hổi để mọi người tham gia cho vui.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Chị ơi ! không cho em " Tổng" là em xù đó heheheheheheheheeh
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Chào cả nhà, hôm nay mình mới phát hiện ra hội này, cho mình cùng tham gia với nhá
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Chào mừng bạn vào hội các mẹ tại Sài Gòn
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Hi...lát chị pm, nghe xù là sợ rồi