Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng Quý Tỵ 2013 Thèm tiền, bọn chúng đi học cả ngày mà, nhưng chồng C bảo là nấu nướng kg phải sở trường của C rồi hic...hic
Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng Quý Tỵ 2013 khiếp, các chị buôn ác quá em không theo kịp, đọc vuốt đuôi được mấy trang cuối. Nhà em có việc nên giờ em mới đi làm trở lại được, thằng cu bé nhà em nằm Sanhpon từ 28 tết đến 14, sau đó về nhà 3 ngày lại vào Thanh Nhàn vừa ra sáng nay, nghĩ cũng chán nhưng phải cố. Sáng cho bố con nó tự làm thủ tục ra viện, có bà hỗ trợ, em tếch đi làm,. Nghỉ làm lâu quá cty họ sốt ruột vì cũng nhiều việc. Bây giờ mới ân hận ko làm việc gì để có thời gian nhiều hơn mà chăm sóc con. Chỉ muốn bỏ việc nhưng lại sợ mất thu nhập.
Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng Quý Tỵ 2013 Đợt trước Tết thấy ngon mà, mẹ đi làm mới đc mấy hôm
Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng Quý Tỵ 2013 chị lại cho nó bay lơ lửng, e lại phải giật nó xuống, cũng mệt lắm . Em cũng thích, e thích phòng sáng choang, ko cần bật điện, nhưng nó lại sáng quá, hi hi em phá lên cười vì cmt của 2 bác già này, hừ hừ, Chị Chili thích mọc thêm 10 tay nữa mà, lúc đó có mà đá đít chồng ra 1 góc, ông ấy thấy viễn cảnh thế nên phải nói thế thôi, dù sao may vá thì còn có cái quần đùi để mặc, ko phải mua, hi hi. Bán hàng ăn mà lúc ko có osin bắt ông í đi rửa bát thì tiêu . Chồng em sợ rửa bát lắm nhé, ông í thà rửa bẩn để lần sau ko khiến ông í rửa nữa .
Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng Quý Tỵ 2013 Em cho con vào Xanhpon thì được, chứ thanh nhàn thì chị can nhé, chị ngán cái bv đó lắm lắm ấy . Thế nhóc bị sao mà nằm viện lâu thế, giờ đi làm thì cố mà giữ công việc nhé, thời buổi khó khăn mà thấy mi cũng ko hợp với nghề buôn bán lắm , làm hết giờ, ngoài ra chỉ nghĩ đến con ăn gì và con học gì thôi, thời điểm này là thế , con là nhất .
Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng Quý Tỵ 2013 Đàn ông lắm võ nhỉ? Nhà chị có con trai rửa bát, nên chồng chị lo vụ quần áo , hầu như chị ko phải động tay vào mấy. Hai đứa bé thì gập và cất qa vào tủ.....
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng Quý Tỵ 2013 Ha ha, em chơi họ cũng có để cho xã em biết đâu. Lúc nào đến lượt, có cục tiền rơi vào đầu (mặc dù là tiền của mình) em lại tồng tộc khoe với hắn rồi mua này nọ cho 2 bố con nhà nó, haha. Nhưng giờ thì phải kín rồi bác ạ, để đợt tới đi đẻ, cho hắn xì tiền ra, còn tiền mình mua cái gì tích trữ cho con sau này, chứ dại giai quá chả để đc đồng nào cho con thì khổ. P/S: giàn hoa bác post đẹp quá. Làm em lại máu me về khai hoang lại cái sân thượng nhà em mới được. Làm ít hoa về trồng chuẩn bị đón em Ốc.
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng Quý Tỵ 2013 Lúc nào bác đi, cho em đi "đánh hôi" với nhé. Lâu lắm ko gặp mấy chị em nhà mình.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng Quý Tỵ 2 Lúc nào cũng kêu bầu to, nặng nề mà bon chen đánh hôi gớm nhỉ. Mà tranh thủ đi đi ko đẻ rồi thì còn lâu mới rảnh rang dc......
Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng Quý Tỵ 2013 Hoa và những người bên cạnh tôi! Tôi lâu nay thích hoa, rất thích cắm hoa, chơi hoa và đi mua hoa khi có thời gian rảnh, và hơn hết là ... phải có tiền để mua đóa hoa mình thích. Thế nhưng, nhà tôi lại rất ít khi chưng hoa. Không phải vì tôi không thích chúng nữa, cũng không phải cả mùa hoa đó, tôi không bỏ được đồng tiền ra để mua hoa. Chỉ đơn giản, thiết kế nhà của tôi không hợp để cắm hoa, hơn nữa, với khung nhà nhỏ, hơi bí và lại chia ra nhiều phòng nhỏ thì việc cắm hoa thì không có lợi lắm cho bầu không khí, hơi thở của nhóc nhà tôi. Nhưng các mùa hoa, và các loại hoa đi kèm với những sở thích của những người bạn xung quanh tôi, thì tôi vẫn nhớ. Về loài hoa, tôi thích đầu tiên, đó là hoa Lan, nó đi kèm với mối tình cấp 3 mà đến giờ tôi vẫn còn quấn quýt. Không phải vì loài hoa đó được coi là nữ hoàng. Mà bởi đơn giản, loài hoa đó, nó phản ánh một phần tính cách của tôi: Cao ngạo nhưng lại cứng rắn. Dựa dẫm nhưng lại tỏa hương. Thế mới lạ. Hồi cấp 3, cậu bạn đó đi sưu tầm và mua tặng tôi rất nhiều hoa Lan. Từ hoa Lan hồ điệp, tai trâu, vũ nữ hay địa lan ... đều có ở trong vườn của tôi. Cậu bạn đó, ban đầu thích hoa Lan qua tôi, rồi yêu hoa Lan lúc nào cũng không biết. Nhưng chắc chắn 1 điều, cậu ấy trung thành với tình yêu hoa của mình, còn tôi thì lại .... dở chừng để đấy. Thích là thích vậy thôi, nhưng còn rất nhiều thú vui khác kéo tôi đi hơn là ở nhà hay qua nhà cậu ấy chăm hoa cùng. Nhớ một lần, cậu ấy lén bố mẹ từ thành phố, lên tận rừng, tìm cho tôi 1 giống hoa tai trâu rất đẹp. Lan rừng đấy, rồi hí hửng mang về, đợi tôi đi học về sẽ tặng. Rồi gặp tôi, tôi để cậu ấy ngồi cả ngày ở vườn nhà và nhảy đi chơi với tụi bạn. Tối về, vẫn thấy cậu ở đấy, nhưng nụ cười và ánh mắt cậu sao lạ lùng. Rồi tôi đi học xa nhà. Tôi quen và bắt đầu yêu 1 người, người ấy thỉnh thoảng vẫn tặng hoa cho tôi. Nhưng loài hoa người ấy hay tặng là hoa hồng. Người ấy bảo: Hoa hồng đơn giản là thể hiện tình yêu. Người ấy yêu tôi nên muốn tôi biết điều đó. Rồi tôi lại quay sang thích hoa Lys, bởi đơn giản, tình yêu không còn, với tôi, tình cảm cũng nhạt đi, muốn chọn loài hoa nào đắt một chút mà thích. Âu cũng là thử thách ví tiền của những cậu chàng đang đến với mình. " Nhận lắm hoa Lys, thì tối không ngủ được, không thở được đâu" - anh trai tôi đã cắt ngang như vậy. Thế là tình yêu hoa Lys của tôi lúc đó cũng chấm dứt vì không muốn bị quăng ra ngoài đường nếu như cứ mang hoa Lys của bạn tặng về cắm trong nhà. Đơn giản, anh đi làm về, mệt mỏi, cần ngủ, cần không khí thoáng đãng....! Thời sinh viên cũng qua đi, đóa hồng rồi cũng lụi tàn. Tôi quen với Hoa Mai của người lính, hay đơn giản tôi nhìn lướt qua hoa Lưu ly của 1 người từng theo đuổi. Rồi 1 ngày, tôi biết đến hoa Oải hương, hoa Phi Yến Có lẽ là tôi lạ hay loài hoa lạ? Hay chính tính cách của người bạn thân của tôi lạ? Người bạn của tôi thích hoa oải hương. Bạn ấy kể, hoa này trồng bên Pháp rất nhiều. Bạn ấy yêu hoa Oải hương qua nước Pháp, hay yêu nước Pháp qua Hoa Oải hương.... Cũng chẳng biết tại sao, tôi cũng dễ dàng thấy hoa oải hương trồng nhiều thì đẹp. Nhưng cũng thật lẻ loi nếu như cắm bình được vài cành. Hay là tính cách của bạn tôi, thích cô độc hơn là quá nhiều bạn bè. Và cô ấy cũng dạy tôi, phân biệt rõ: đâu là bạn, đâu là bè. Nên thế nào là bạn, thế nào là bè. Rồi cô ấy đi, đến vùng đất của hoa Oải hương, cô ấy vẫn thích sự cô độc, kể cả khi đã có chồng và có con. Hay chính cô ấy khép mình như mùa hoa oải hương đó. Vẫn có một người bạn nữa, cùng quê, đôi khi tôi cũng chẳng biết chị ấy thích hoa gì. Có lúc, tôi gọi là chị ( vì hơn tuổi), có lúc tôi lại gọi ngang, vì học cùng. Chẳng biết nên thế nào, nhưng tính cách của người này chân chất. Tôi rất hay hình dung đến hoa sim tím, tím ngắt, tím ngang trời, tím thủy chung đến ngu muội. Uh, đôi khi vẫn mắng bà ý sao ngu thế, ngu đến dại dột, hay là tính cách đa phần của phụ nữ là dại dột? Thôi kệ, hoa sim thì tôi cũng chẳng biết nở vào tháng mấy, nhưng tính cách người đó, dễ cho tôi nghĩ tới các loài hoa dại ở quê, hơn là những đóa hoa đài các sống trong các ngôi nhà cao tầng ở thành phố. Hôm nay, tôi lại biết, 1 người chị, chị ấy thích hoa vàng, miễn là vàng, hồng vàng hay cúc vàng chắc cũng thế. Nhưng tôi lại để ý, chị ấy có tính cách như hoa hướng dương thì đúng hơn. Chị ấy luôn hướng về phía mặt trời. Cuộc đời của chị ấy, có lẽ cũng chẳng khác hoa oải hương là mấy. Nhưng chị ấy không thích cô độc như hoa oải hương. Tôi chỉ thấy cuộc đời chị ấy sao lại buồn bảng lảng, nhàn nhạt như màu hoa, chứ tôi không nhìn thấy sự rực rỡ ở đây. Người ta nhìn hoa hướng dương với sự rực rỡ, nhưng tôi so với tính cách của chị thì tôi thấy đằng sau nụ cười kia, có sự buồn, buồn mang mác, dù không nói ra, nhưng nó cứ quyện vào trong tâm trí tôi khiến tôi cứ day dứt với nỗi buồn đó. Day dứt nhưng vẫn hành hạ chị bởi cách sống không giống ai của mình. Rồi loài hoa cuối, tôi muốn dừng lại, chính là loài hoa mà chồng tôi sinh vào tháng đó. Tháng 4, mùa Loa kèn nở. Giờ, công nghệ phát triển, nên dù tháng mấy, miễn là thích Loa kèn, tôi vẫn có thể mua cho chồng tôi loài hoa đó. Nhưng chẳng bao giờ tôi mua cả. Tôi mặc định rằng, cứ sinh nhật chồng tôi, thì loài hoa đó sẽ được ngự trị trên bàn và trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. Khi loa kèn rực nở thì cũng là lúc sinh nhật chồng tôi đến, vì thế, cứ 1 năm chỉ có 1 lần, trong gần như suốt tháng đó, nhà tôi chưng hoa Loa Kèn này. Tôi cũng chẳng có bạn nhiều, nên loài hoa mà những người xung quanh tôi yêu mến, chắc chỉ có từng này. Tự nhiên, hôm nay ngồi lại nghĩ đến các loài hoa và nghĩ đến những người bạn Những người luôn bên cạnh giúp đỡ mình những lúc khó khăn, mặc kệ có luôn miệng rủa xả mình sao chán thế, sao lại ngốc nghếch thế. Đời người, cũng chẳng biết thế nào là dại, thế nào là khôn. Nhưng tôi thích sự ngu dại của mình để có những người bạn khôn ngoan dẫn lối đưa tôi đi đến cuối cuộc đời này. Vốn dĩ, tôi là thế! — cùng Bố Bụng Bự và 4 người khác ở Nơi Khoảnh Khắc Nhớ Nhung Ùa Về :X. ---> Nhà mình đọc cho giải trí, sẽ được đăng ở Văn nghệ cuối tuần của báo Công an nhân dân
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng Quý Hi chị ơi, em cũng toàn to mồm thế thôi. Tại đợt trước em nghén quá nên chẳng đi đc chị ạ. Giờ cũng đỡ hơn, cũng lượn lờ được tí rồi. Với lại, lâu lắm em ko gặp mấy chị ý nên a dua đánh hôi ý mà.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng Toàn gần nhau cả, để rủ rê các mụ í nhé. Hum trước gặp nhau, chả ai nhường ai, tranh nhau ăn và nói......như cái chợ vỡ. Khiếp đảm.....
Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng Quý Tỵ 2013 ngại quá, chẳng muốn đọc
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng tin ới ời ời ơi! còn cầu thang bồn cầu thì cho c 1 cái nha! Tin ới ời ời ơi
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào m Còn bác nhá. Có cần ship luôn ko ạ hay bác bố trí ọp đê, để em có lí do đi ọp, tiện mang cho bác luôn.
Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Chào mừng Quý Tỵ 2013 ô mình đọc thấy NhocTin quote lại của edu bảo mình ăn mắm mút dòi (cái này thì đọc rồi), nhưng chỗ định gõ đầu mình là sao nhẩy?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Ch Nhà mình ơi, ộp đê lại trưa thứ 5 nhá
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà Thứ 5 này em có mặt được nhá. Tiện thể sẽ mang luôn (thang) bồn cầu cho bác, ha ha. Sẽ đến từ sáng ăn vạ ở đấy luôn ý, vì đi làm lên Lý Nam Đế xong lội về nhà bác thì quá tội. Chi bằng nghỉ hẳn buổi sáng sang nhà bác luôn nhể?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được gúm, 10h hắn mới dậy cơ .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội TÍCH CÓP ăn chơi đập phá mà vẫn mua được nhà - Ch ko off, bếu lắm rùi .