Cần giúp: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi melin, 4/3/2013.

  1. haylachinhminh

    haylachinhminh Banned

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bác này có vẻ nghiên cứu khá kỹ về bệnh ung thư nhỉ? Bác nói đúng đó, bây giờ bị thế này rồi, biết chắc sẽ không qua khỏi. làm thế nào để đỡ chịu đau đớn mà vẫn kéo dài thêm được thời gian sống là tốt nhất.
     
    Đang tải...


  2. huynhtrucvy

    huynhtrucvy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,445
    Đã được thích:
    520
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Thử kết hợp các phương pháp chữa trị hiện tại cùng THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VISION đi. Em khuyên thành thật đó. Không còn cách nào khác nếu muốn kéo dài thêm sự sống cho cụ.
     
    melin thích bài này.
  3. SHOP_MYPHAM_THUY

    SHOP_MYPHAM_THUY MỸ PHẨM CHÍNH HÃNG

    Tham gia:
    19/8/2012
    Bài viết:
    1,037
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    chia sẽ nỗi buồn với bạn. bạn vào google search mấy bài này xem nhé: "ăn thịt cóc chữa ung thư gan". cái này mình nghe cũng lâu rùi nhưng cũng ko để ý lắm, bạn vào tham khảo xem nhé!
     
    melin thích bài này.
  4. ngohoangmiu

    ngohoangmiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    5,607
    Đã được thích:
    526
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    khổ thân,đúng là bệnh tật chẳng trừ ai,hi vọng bố bạn tìm được phương thuốc điều trị..............
     
    melin thích bài này.
  5. Gấu bự 1672011

    Gấu bự 1672011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chia sẻ cùng bố và gia đình chị. Chúc gia đình luôn mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
    Nhà mình ở gần nhà ông lang Phượng, bố mẹ mình có quen biết với gia đình nhà bác ấy. Nếu bạn cần hỏi gì thì có thể liên hệ với mình nhé!
     
    melin thích bài này.
  6. ladep365net

    ladep365net Dep365.Net

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    hiz :( nghe buồn quá :( Theo mình được biết thì ở SG bệnh viện Ung bứu HCM (đường Nơ Trang Long - Q.Bình Thạnh) chữa trị bằng pp xạ trị gì đấy, có thể kéo dài thêm ss.
    Cố gắng lên bạn, chúc bạn tìm được cách hữu hiệu nhất. Cầu cho bố bạn khỏe mạnh.
     
    melin thích bài này.
  7. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,842
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    không thấy mẹ bé vào, thấy hơi lo lắng
     
    melin thích bài này.
  8. huong177

    huong177 Tư vấn Tỳ Hưu, đá hộ mệnh

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    19,950
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bệnh này sụp nhanh lắm, đau đớn đến phút cuối cùng cơ. Cũng ko chữa nổi, thời gian cuối chị cho bác tiêm morphin cho đỡ đau, đỡ mệt. Còn điều gì chị chưa hỏi bác thì hỏi nốt, vì đến 1 tuần cuối đau quá bác sẽ ko nói đc đâu.
     
    melin thích bài này.
  9. taianh0203

    taianh0203 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    2/10/2008
    Bài viết:
    2,861
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Minh đã đọc các comment của bạn, thành thật chia buồn cùng gia đình bạn.

    Gia đình mình cũng có 1 người chú qua đời vì bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Mặc dù, gia đình chú có điều kiện + thêm các mối quan hệ trong ngành y tế nhưng thật đáng tiếc là chú cũng ko qua khỏi.

    Đầu tiên, mình xin nói luôn là nếu ung thư gan đã đến giai đoạn cuối thì khả năng khỏi bệnh hoàn toàn là khó có thể xảy ra, mục tiêu bây h của gia đình bạn là cố gắng kéo dài sự sống cho bố bạn mà thôi.

    Mình chỉ xin tư vấn cho bạn cách đầu tiên là liệu pháp tâm lý. Cứ để cho bố bạn sống 1 cuộc sống thư thả, sống chậm, sống vui vẻ với con cháu, với chế độ ăn điều hòa theo chỉ định của bác sĩ.
    Cách thứ 2 là nếu gia đình bạn có điều kiện, bạn có thể liên lạc với các bác sĩ ở bv Hồng Ngọc, bênh viện K, bv 108 ... có thể giới thiệu bố bạn sang các trung tâm y tế nước ngoài (bv Hồng Ngọc có dịch vụ này), tại các nước như Đài Loan, Singapore ... hoặc xa hơn nữa là Hàn quốc, Úc, để tìm hướng giải quyết.

    Mình thấy có 1 số cơ sở nước ngoài khá nối tiếng trong giới y tế là bv Đa khoa Singapore với phương pháp đưa phóng xạ theo mạch máu vào thẳng u gan, và 1 cơ quan là Trung tâm ghép gan Á châu Singapore (cái này cần check lại tên bạn nhé) có chức năng ghép gan cho người bệnh.

    Cái này khó nói, nhưng mình cũng xin được chia sẻ với mẹ melin và các mẹ khác:

    Nhiều lúc các bác sĩ ở mình thấy gia đình người bệnh trông có vẻ khó khăn nên cũng ko nhiệt tình giới thiệu các dịch vụ y tế hiện đại và cao cấp đâu, vì thế mình phải chủ động hỏi và gợi ý. Bạn có thể đề nghị với bác sĩ gửi mẫu bệnh phẩm và hồ sơ của bố bạn sang các phòng khám và bệnh viện tại nước ngoài, chỉ cần 1 trong các cơ sở y tế bên đó ok là bố bạn sẽ có cơ hội kéo dài cuộc sống hơn rất nhiều rồi.

    Mà thêm nữa là đừng nghe những lời ba lăng nhăng dụ dỗ bạn mua thực phẩm chức năng, thực phẩm thần kì này kia. Tất cả đều là lừa hết. Mà cái kiểu lừa này là cái thứ mình ghét nhất trên đời. Có ai đời lại đi dụ tiền của người bệnh bao h ko.
     
  10. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,650
    Đã được thích:
    988
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Mấy hôm vừa rồi em vào viện với bố nên ko có time ol ah. Em cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với em.
    Tình hình bố em theo như các bs nói là quá muộn rồi các chị ah, và khuyên ko nên làm gì nữa. bên Hồng Ngọc có dịch vụ khám các bệnh viện lớn ở nước ngoài như: Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc... nhưng bs khám cho bố em là bác PGĐ cũng khuyên gia đình em ko nên đi nữa vì sang thì cũng ko thêm đc bao lâu :(, mà chi phí thì rất nhiều :(. Nếu có điều kiện thì dù thêm vài tháng em cũng đi, nhưng mà sang đó mất vài tỉ thì nhà em cũng ko có :(. chỉ có thể chữa ở VN thôi, em cũng đã vác hồ sơ của bố chạy đi khắp các viện K, Bạch Mai, Việt Đức để hỏi nhưng chỉ đc 1 câu trả lời không nên làm gì nữa, nên chăm sóc tốt và cho bệnh nhân đc sống thoải mái những ngày cuối cùng :((.

    @ Chị Gấu bự 1672011: Chị ơi chị ở gần nhà ông Phượng cho em hỏi chút, chị thấy thuốc cuả ông ấy thế nào ạ, có tốt thật ko ạ vì em cũng chỉ xem thông tin trên mạng, em lấy thuốc về cho bố em nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa uống, vì em mua nhiều loại thuốc quá nên bố ko uống hết đc.
     
    Sửa lần cuối: 11/3/2013
    memaivu thích bài này.
  11. banmainang

    banmainang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Mình biết có 1 thầy chữa gan giỏi lắm ở Bảo Hà Lào Cai va 1 thầy ở Tam Đảo mà mình lại không nhớ tên mình sẽ hỏi lại người bạn rồi bảo mẹ nó, chia sẻ với mẹ nó vì bố mình cũng mới mất mình hiểu cái cảm giác mong muốn được níu kéo sự sống cho bố như thế nào
     
    melin thích bài này.
  12. Tuthoi

    Tuthoi

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    12,561
    Đã được thích:
    2,090
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bố m cũng làm theo cách này rồi, ko ăn thua đâu. :(
     
    melin thích bài này.
  13. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,650
    Đã được thích:
    988
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Em xin chia buồn với chị :(, sao giờ nhiều người mắc phải căn bệnh quái ác này thế chứ :(.
    Chị ơi phiền chị hỏi lại giúp em thầy thuốc đó với chị nhé.
    thanks chị nhiều.
     
  14. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,650
    Đã được thích:
    988
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Em xem thấy nói uống mật cóc với gan cóc cũng sợ lắm, chỉ sợ bị ngộ độc :(
     
  15. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,842
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    B cũng cố gắng giữ sức khoẻ nhé
     
    melin thích bài này.
  16. qqvinh78

    qqvinh78 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    chia sẻ với bạn, bạn bình tĩnh nhé, động viên bố ăn uống và tinh thần thoải mái đẻ chống chọi bệnh tật nghé
     
    melin thích bài này.
  17. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,650
    Đã được thích:
    988
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Cả nhà ơi em thấy nói ăn quả mãng khống chế tế bào ung thư tốt lắm, ko biết có chị nào biết về quả này chữa bệnh đc thật hay không nhỉ, em đọc trên mạng thấy bảo là gấp 10 lần thuốc chả biết đúng thật hay ko nữa.
    Hiện tại bố em đang ăn quả mãng cầu ko biết ăn tố hay ép nước tốt hơn ah.
     
  18. Nghé Chíp

    Nghé Chíp Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn cố gắng động viên Bố đừng tỏ cảm giác yếu đuối trước mặt Bố nhé. Em trai mình cũng bị ung thư não được 3 năm rồi giờ trộm vía cg ăn uống đều. E mình uống sừng tê giác, tam thất mật ong, tinh nghệ.................. Bạn thử tham khảo xem nhé. Mình thấy sừng tê giác cũng khá quan trọng đấy
     
    melin thích bài này.
  19. thientcy

    thientcy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/3/2013
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    ung thư gan bạn có thể hỏi mua cây củ gan ở mường khương Lao Cai nhé tầm 1,2tr/kg bạn mình dùng cũng đã khỏi đấy
     
    melin thích bài này.
  20. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,650
    Đã được thích:
    988
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chị ơi sừng tê giác mua ở đâu ạ, chị chỉ em cho mua với. em cũng nghe nói loại này tốt.
     

Chia sẻ trang này