Tớ về đến cq chui luôn vào dống giấy tờ, giờ mới ngẩng dc mặt lên và chuẩn bị về đón Cua. Lót dép chờ ảnh của mụ Civil Huyền, con mụ này ghét cực, toàn chụp trộm những pha kinh dị :finga::finga:
Hạnh đi chơi vui vẻ nhé. Trà vừa cho tớ mượn bộ 3 đĩa đấy, Hạnh có mượn k ??? , Tớ chưa biết là phim gì vì vưỡn đang để trong cốp xe. @Sếu: tớ thay mặt mấy con chuột sorry Sếu vụ quà sinh nhật nhé
Nhà mình đi đâu hết nhỉ. Show mấy ảnh này tặng cô Trà quả em Mộc Nhĩ làm điệu với cặp tóc và váy đỏ mẹ mua cho riện tết (váy mua cỡ 12-18 tháng) Chưa quen với cái con bươm bướm ở trên đầu hihi Nhờ có cái cặp tóc mà mình thành thiếu nữ Đề xem cái này giá bao nhiêu xiền nào...
Hôm nay thật là đen đủi, tôi xin nghỉ cả buổi sang tính đưa con đi khám xong thì qua nhà hoa đú đởn vậy mà khám với xét lâu quá, mãi 1h kém mới về tới nhà. Kết quả Thỏ thì chưa khỏi hẳn viêm tai giữa còn Nhím thì chỉ đi khám họng vì ho nhưng cũng tiện cho nội soi tai mũi họng luôn và phát hiện ra là bị chớm viêm tai. Đầu năm mà con tôi ốm liểng xiểng.
Khổ thân Nhím và Thỏ quá. Thôi cứ an ủi là đầu năm mới dương lịch nhưng lại là cuối năm âm lịch nên vẫn còn may, chứ đầu năm âm lịch thì còn khổ nữa. Chúc Nhím và Thỏ chóng khỏe nhé. >>Bình Mộc: Mộc nhĩ xinh xinh, Mộc nhĩ yêu yêu. Nhìn em Mộc nhĩ thích thế cơ chứ, trộm vía, trộm vía. >>ALL: Trưa nay ọp vui mà rẻ nhỉ, ăn nhòe mà hết có 30K. Mỗi tội vất vả mấy bạn đến trước hậu cần và bạn Hoa phải rửa bát thôi. Tớ cũng có ngồi buôn gỡ đến 3h kém 15 mới về. Hì hì. Muốn rủ các bạn đi hát karaoke nhưng mà bạn S bạn ý về mất nên buồn vì chả có ai hưởng ứng :finga: Tình hình này tiếp tục phát huy để ọp ẹp chia tay bà bầu Lola chuẩn bị nghỉ sinh em bé nhỉ. Mạn trung tâm có VP Thủy X làm trụ sở, mạn Cầu Giấy có nhà Hoa làm trụ sở ọp ẹp thế này quả là tiện
Ôi bà này làm tôi khệ nệ khiêng 1 bọc quần áo to đến, rồi lại khiêng về. Vì nó mà tôi phải đi taxi mất 135K, huhu, bắt đền bà đấy. @Minh bon: : Tôi nhận măng khô từ Hoa rồi, thấy Hoa được 1 gói không biết là mấy lạng. Tôi đã trả 150K cho Hoa, nhờ Hoa chuyển cho bà nhé.
Hôm nay ngồi ăn toàn nhắc đến Bà Hạnh, không hiểu ở nhà bà có hắt hơi không. Công nhận nhà Hạnh tẩm ngẩm tầm ngầm mà hoành tá tràng quá. Đi du lịch về nhở mua quà cho HR và khoe ảnh nhé.
2 đứa vẫn chưa khỏi hả bà :-( Công nhận đầu năm mới nhà bà này đen quá. Chúc 2 con chóng khỏe nhé. Hôm nay ọp thiếu mất 1 bà là kém vui 1 tí. Cảm ơn bà Hoa chủ nhà nhé, hôm nay tớ chả giúp được gì, ăn xong chuồn về ngay, muộn họp mất 5 phút. Công nhận tán phét thời gian trôi nhanh thật. Lúc nhìn đồng hồ mới có 1h15, định bụng 1h30 đứng dậy về thế mà ngoằng 1 cái đã 2h kém 15 mới dứt ra được Cảm ơn món bánh Trảng Bàng của bà Hằng ( thú thực là tôi rất ghét món gói gói, nhưng mà hôm nay ăn thử cũng thấy lạ miệng) Cảm ơn món bánh PHU THÊ của bà Huyền Civil. Ăn bánh lại hồi tưởng 10 năm về trước hồi yêu nhau năm nào 2 đứa cũng đèo nhau đi hội LIM, lúc về cũng mua bánh ăn nhưng không ngon và nóng được = bánh nhà bà làm Cảm ơn tất các bà còn ở lại cuối để dọn dẹp. hihi
Mẹ cháu là thích anh Kevin mũm mĩm lắm đấy nhá. @NGọc: tớ đang mày mò làm thử ảnh ót nọ kia. Làm thử cái ảnh đen trắng cho nó đổi gió tí ti.
uh, tôi sẽ mua lạp sườn tôm, hấp sẵn, rồi hôm tới op VP X, chúng mình lại xôi chả + lạp sườn. Mùa đông ăn thế cũng được nhỉ
Viêm tai là chúng nó khó chịu lắm đấy bà ơi. Hy vọng là chưa bị nặng để có mủ. Bà chịu khó cho con uống thuốc đầy đủ cho nó khỏi hẳn đi nhé. Cố gắng lên
Hạnh ơi, nếu mua lạp xưởng thì mua loại lạp xưởng tuơi, đặc sản đấy. Lạp xưởng đấy to đùng như cái xúc xích, phải bảo quản trong tủ lạnh. Hấp hoặc rán đều ngon, mềm hơn lạp xưởng mai quế lộ mình mua trogn siêu thị ở ngoài này. Mấy lần tớ vào đi công tác mà bận quá ko mua đc giờ nhắc đến lại thèm
Khổ thân , viêm tai sợ lắm đấy , hay sốt cao. Nên tớ rất sợ Vịt ho + sổ mũi (đã bị chớm viêm tai 1 lần ) vừa KS vửa hút mũi mấy hôm mới khỏi
Khổ thân nhà bà này. Mà 2 đwas sinh đôi cũng hay ốm giống nhau đúng không. Bà chịu khó cho bọn nó uống thuộc cho khỏi hằn đã ròi tính chuyện ăn chơi vậy. Đang rét nũa nên lại càng phải giữ gìn bà ạ