Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Vâng ạ,cảm ơn bạn rùa đáng yêu nhé!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Phải đi nhiều để thấy mình còn biết ít, đây cũng là ước mơ của em
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chia sẻ ước mơ với nhà bên ấy nhé! Thôi thì mình cứ dành dụm để gom góp thành ước mơ to hơn vậy mẹ nó nhỉ?!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? chào chị , cho em bắt tay với chị cái nào hé hé, chúc chị buôn bán đắt hàng nhé
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chị thấy người sang bắt quàng làm họ đấy em, thích cái nhà lầu xe hơi của em lắm! Chị cũng thuộc chủ nghĩa lạc quan duy ý chí, sau mấy ngày buồn vì ế chỏng chơ thì hôm nay đã yêu đời trở lại! Băt tay em nồng nhiệt mà không cần cho phép đâu nhé!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Dạo đó mới vào diễn đàn với các mẹ, được các mẹ làm quen mà chỉ biết nói tiếng cảm ơn, chả biết click thanks các mẹ một tiếng! Hôm nay chợt giật mình nhớ lại, quay lại thanks làm quen thêm nhiều mẹ nhé! Đã gửi lời kết bạn với các mẹ, mong có thêm được nhiều người bạn sẻ chia cùng! Cảm ơn các mẹ nhé!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chào bạn, mình cũng là thành viên mới, rất vui được làm quen với mẹ nó, mình cũng mới khai trương cửa hàng gạo cho ông bà nội, rất mong bạn cho mình ý kiến và ủng hộ mình. Chúc mẹ nó có nhiều khách nhé.
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Rất vui được làm quen với chị, Chúc chị đắt hàng
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? bắt tay mẹ nó cái nào .Chúc mẹ nó thành công trong cs
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? chào mừng chị đến diễn đàn chúc chị có thời gian vui vẻ trên LCM êm đã ghé thăm 2 topic bán hàng của chị rồi nhé...chúc chị buôn may bán đắt trên diễn đàn và thực hiện được ước mơ của mình...k du học thì du lịch cũng được chị nhỉ hihi
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chúc cả ngày bữa trưa ngon miệng ạ! 11h rồi chuẩn bị nghỉ đi ăn cơm trưa thôi ạ.
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Bắt tay chị cái, em cũng mới tập tành kinh doanh đc mấy hôm . Càng lớn, ước mơ của em càng bé lại, tuy vậy có phần thực thế hơn chứ ko mơ mộng như khi xưa nữa.
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Hì, mình thì không còn mới như mẹ nó nữa, nhưng vẫn thấy mình còn nhiều điều mới ở forum mình lắm! Gạo ngon thì sẽ đắt khách ngay thôi mẹ nó ạ! Mình thì toàn ăn gạo nhà ông bà ngoại thôi! Khi nào có nhu cầu sẽ ủng hộ mẹ nó nhé!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cảm ơn mẹ nó nhé! Mình thì đang tò mò về chữ ký của mẹ nó đây?
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cảm ơn mẹ nó nha! Chúc nhà nàng buôn bán đắt khách, có nhiều mẹ biết đến các sản phẩm nhà nàng!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cảm ơn em nhiều lắm ấy! Không ngờ chị lại được em ưu ái nhiều vậy! Chị cũng mong có nhiều thời gian để đi chơi đây em!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Mẹ nó lại làm mình đói hơn rồi đấy! Chúc mẹ nó và cả nhà măm măm tẹt ga nha!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chúc bạn buôn may bán đắt. Mở được cửa hàng là mơ ước của nhiều người rồi đấy bạn
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Vâng, mẹ ABC ạ!~ Hì, sorry mẹ nó nhé! Mình nhìn ACD của mẹ nó nghĩ đến ABC thôi! Mình đang bảo bỏ xiền mua công việc và sở thích đấy!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? bạn hãy chìa tay ra để chúng mình bắt tay nào