cô giúp viec nha mình mang bầu, minh chở cô ấy đi lấy đồ bầu và chút đồ sơ sinh mà c mình quen trên diễn đàn cho ấy mà có đi đâu choi đâu.
hình này chụp lúc bo 26 tháng (lúc còn ở vũng tàu)nay bo được 46 Tháng rồi...tại lúc đó răng chưa sún và tròn tròn nên nhìn cưng lắm..[/QUOTE] yes.... nhưng bo giờ chăm kỹ chút sẽ tròn lại muh...bo ơi cố lên nhé.... mập chút cuối năm ông già noel tặng quà cho con
Có nè, tranh thủ ra gặp mọi người 8888 cho sướng miệng tí rùi chạy về mần việc típ...tiếc là hổng được đi típ hiệp 2....bé nhà chị ngủ rùi
alo .......... có ai ở nhà ko ???????? em bùn ngủ quá rùi ....... em khò ........ khò đây ! chúc cả nhà ngủ ngon nha!
em mới kg chạy xe đều 3 ,4 tháng nay mà còn ngán..huống chi chị bỏ 6 năm rùi...càng ngày xe càng đông . bởi vậy chị cho con học gần nhà thôi ,chư theo qua quận 1 đúng tuyến...đưa đón chắc khùng luôn..