hoa hồng lông vũ..chắc bằng lông vịt hay chim gì í! thấy tron g hình đẹp quá mà kg biết ở ngoài sao hén... e có quan tâm kg?
yes...em nghĩ lông vịt ý chị....thấy cũng mê muh sợ bắt bụi muh nhà em thì ngay bến xe buýt bụi phải biết, cạnh nhà là rang xxay coffee nữa bụi ác luôn
vừa nói là k có việc xong bị giao 1 đống việc c ợ, hihihi, c chọc em nha :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Vừa nói là k có việc j thì bị giao việc c ơi, 8h tối qua mới đc về nè, nên có vào nhà đc đâu. Ủa, em có đá j c đâu nhờ, em k nhớ thật đó, e đá j c zợ, nhắc lại e nghe với!!! Nhỡ đâu sau này sống thì sao c, mờ e cũng có e chồng đó.... hum nào 888888 đê e kể cho nghe!
Vậy là chị Phơ cố tình đầu độc cho mọi người cùng giống c hết đó, kekekekeke. Thế là mình bị lừa à??? :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Em có hối chị ơi, nhưng mà thằng cha đó cứ ngồi kể chuyện với e hông có chịu đi nhanh, bực k chịu đc.
Cả nhà ơi, mọi người có khỏe không ? Bữa giờ Kutin nhà em bị bệnh nên ko vào nhà được. Giờ lội đưới luôn . Chúc mọi người 1 ngày làm việc vui vẻ nhé.
Kutin bị sao vậy c??? Thời tiết này bé dễ bệnh lắm, c nhớ chăm sóc kutin cẩn thận. Mà c phải nghỉ làm ở nhà trông kutin à?
Thanks mẹ Bibong nha. Kutin bị nóng 39độ, rồi bớt nóng lại nỗi ban đỏ , mới đi tái khám hồi tối, BS kiu bớt rồi, nhưng thấy thương con quá em ơi. Mấy ngày nay chị ở nhà chăm ảnh, cho bú tí, vì ảnh chẳng chiu ăn uống gì cả.
bé mà bị bệnh thì mẹ lo lắm, bibong cũng mới bệnh khỏi đó c, nhìn con mà xót hết cả ruột, c mong mình bị thay con thôi. Chúc kutin mau khỏe nhé!
Bi bong cũng mới khỏi a`.Uhm, cả nhà chẳng ăn uống gì nổi luôn, cứ càu xin cho mình bệnh thay con ko a` , chừng nào Bibong chụp hình em up lên cho cả nhà xem nhe. Ông xã chị khoái cô bé Bibong lắm đó, nhìn chỉ đeo cặp mắt kiềng to đùng thấy xinh xinh.:mrgreen:
Vâng,đợt trước bibong cũng sốt với viêm họng c ạ, nàng mệt nên quấy lắm. Bây h thì ngoan rồi (trộm vía), 1 vài ngày nữa là e đưa bibong đi chụp ảnh nè, về em sẽ up lên, hihihihi. Ax chị cũng vào trang web này à??? em mới mua mắt kiếng cho bibong rồi, lần này chụp ảnh bibong k đeo mắt kiếng của mẹ nữa đâu, hihihihi
hôm qua 7 giờ 30 đi ngang công ty em thấy tắt đèn muh..chỉ co duy nhất 1 chiếc spacy giống chị dựng trước và 1 anh bảo vệ thôi ah..