Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Hôm nay vui ko cách chị? Lần sau off em cố gắng sắp xếp tham gia. Sao ko có ảnh up lên vậy các chị?
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương lần đầu đc tham gia cuộc vui của các chị, ... về nhà ngồi nghĩ lại vẫn thấy ... hơi hồi hộp, giờ mới hiểu tâm trạng của những đứa bạn gái khi đi tụ họp cùng bọn con trai chúng e, chỉ có mình nó là con gái, giờ thì e nghĩ mình hiểu đc tâm trạng đó là thế nào ... nhưng e xin hứa là lần sau các chị mà cho e tham gia lần nữa e sẽ ... nói nhiều hơn là ăn ạ, hehehe hôm nay, lúc cafe ngồi cạnh chị mặc bộ váy tím ấy ạ ... lúc e kéo bàn ra, lúc ấy hơi hoảng, vã hết mồ hôi nên chả còn bít nói câu hỏi thăm xem chị có bị đau hay có làm sao ko, hehe, bây giờ lại có can đảm, e xin lỗi chị nhé, e vụng wá, hehehe, nhưng mà chị ơi, nếu chị bảo e về dọn dẹp nhà cửa, rửa bát các thứ cho chị là e làm ngay và luôn ạ, e nghĩ con zai làm cái đó đâu có ji là tệ đâu ạ, mà chị có bít e đang là thành viên dự bị của hội "rất sợ vợ" hok ? hehe mà kể cũng lạ nhỉ ? e thấy trong hội toàn các chị nhìn xinh, trẻ, đẹp, duyên dáng nhìn chả ai nghĩ là đều ngoài 30, nhìn chỉ tầm tuổi e, cỡ khoảng 24, 25 là cùng. mấy ông chồng của các chị chắc đầu óc có vấn đề, hoặc chắc e sẽ phải tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ ràng, rõ ngọn ngành vụ này ... tất nhiên nếu các chị cho e tham gia ... thêm lần nữa, hehehe, lần sau mà đc tham gia thêm, e sẽ mang sổ ghi chép .. quakquak
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Bên này ai cũng có thể vào xem nên tụi chị ko up hình có người, chỉ lên đồ ăn tượng trưng thôi. Mọi người ko muốn bị nổi tiếng mà em. Vui hay ko lần sau tham gia em sẽ được trải nghiệm nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương CHị ngồi cạnh em mặc váy tím là thaonguyen09 nhé! Chị giới thiệu 1 hồi chắc chả nhớ ai đâu nhỉ? Thay mặt tất cả các chị em cám ơn lời khen của em nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương heee, sry chị ạ, e quên hết rùi, nhưng e nhớ chị nhất, sau đó là chị thaonguyen09, rùi đến chị ngồi đối diện e, chị tóc hơi xoăn, toàn hỏi e lúc e đút thức ăn vô miệng, ác kinh XD rùi đến chị áo trắng, béo béo ngồi trong cùng, ngồi đối diện với chị thaonguyen09 ý, nhìn đẹp chị nhatminhha cũng đẹp, xinh duyên dáng ... ack ack... càng nghĩ càng thấy lạ, sao lại thế nhỉ ????
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương chúc chị ngủ ngon, nếu hôm tới e thu xếp đc, chị cho e đi đến bv thăm cùng chị nhé
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Nếu em ko bận thì ok thôi mà. Người tốt việc tốt cho lòng thanh thản!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Vâng em cũng nói thi thoảng mọi người đều yếu đuối mà, nhg ko nên yếu đuối quá làm mất tinh thần đồng đội hihi
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Cố gắng lên bạn nhé! Chịu khó trút tâm sự thì sẽ bớt nặng đi nhiều đấy
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Ngưỡng mộ bạn này quá!^^ Ước gì mình đc 1 nửa kiên trì như này
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương 1 Mình độc thoại xuyên luôn 2 trang, ko bít có bị lock nick ko . Lần sau nhà mình off cuối tuần đi(
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương chẹp chẹp lại thèm rùi biết sao bây giờ??????????????
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Ai biểu hum đó chị ăn ít nên giờ mới lại thèm đấy!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Trưa mai, 13/03/13 nhà mình hẹn nhau đi thăm mẹ Ngọc lúc 12 h 30 ở cổng Bệnh viện Thanh Nhàn. Ai thu xếp đi dược thì đến đúng giờ nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Cũng mất hơn năm chị ạ, tính ra là khoảng 2 năm, 1, 2 tháng ngồi ko, chán, sau đấy tự thấy như thế thì còn chán hơn, nên cứ làm đủ thứ để khiến mình ... say cv bây giờ ... e còn học thêm cả làm móng nữa ... quak quak, có bà chị giỏi cái này, nên xin học ké, tính ra e cũng bít khá nhìu nghề, chỉ bít thui, làm vui vui cho bạn bè chứ ko có siêu hôm offline vừa rồi vì có mỗi e là zai nên hồi hộp quá, chứ ko chắc e cũng pháo nổ pháo nang, làm móng miễn phí tặng các chị
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương hehe, tính ra hôm đó e ăn nhìu nhất, ngồi cạnh chị Hà, trong bát lúc nào cũng có đồ ăn, đến cuối buổi, vét cạn nồi lẩu, cộng thêm ăn nốt chỗ xôi + bún ... no căng
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Em đừng tả chị tóc hơi xoăn, mà phải tả chị ngồi đối diện em (nhìn xinh xinh, hiền hiền).
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Lần sau xuống Mỹ Đình off bà nhá. Phải có lúc cho tui sướng chứ hihi