Khi con chuẩn bị chào đời, bà ngoại nói với mẹ rằng: “Mẹ chỉ mong cháu ngoại của mẹ không bị hen như con gái mẹ hồi nhỏ”. Mẹ biết, bà ngoại của con đã từng vất vả khi mẹ nuôi mẹ lúc nhỏ, vì ngày ấy mẹ bị hen, mẹ đã từng uống và tiêm rất nhiều thuốc kháng sinh khiến người lúc nào cũng gầy yếu. Con chào đời với trọng lượng 3,2 kg trong niềm vui sướng của hai bên nội ngoại. Mẹ rất sợ bệnh hen của mẹ sẽ “di truyền” sang con nên mẹ đã tích lũy được nhiều kiến thức từ các kênh thông tin khác nhau nhằm cho con một hệ miễn dịch tốt nhất. Điều đầu tiên chính là mẹ không lạm dụng thuốc kháng sinh, không tùy tiện cho con uống kháng sinh vì mẹ sợ rằng con sẽ bị “nhờn thuốc” và sẽ khiến cơ thể của con không thể chống lại những vi khuẩn xâm nhập từ môi trường xung quanh. Nhờ vậy mà mẹ đã duy trì cho con trong những tháng đầu đời không phải uống thuốc kháng sinh như mẹ hồi còn nhỏ nữa. Bên cạnh đó, mẹ luôn tâm niệm “sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ ở những tháng đầu đời” nên mẹ tận dụng tối đa “dưỡng chất tuyệt vời” này đến khi con tròn 6 tháng tuổi. Khi con ngoài 6 tháng tuổi, mẹ đã chọn loại sữa con uống vừa mát vừa dễ hấp thu để con không bị các bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón…Và mẹ thật vui mừng là những hộp sữa Friso ấy đã đồng hành bên con trên suốt chặng đường con lớn lên một cách khỏe mạnh và tránh được bệnh hen của mẹ ngày xưa. Kết hợp với sữa mẹ, sữa bột công thức, mẹ cho con bước vào thời kỳ ăn dặm với những dưỡng chất luôn được mẹ “thiết kế” một cách cân bằng: đó là chất bột, chất béo, chất đạm và vitamin. Nhưng mẹ luôn căn cứ vào lứa tuổi của con để cho con ăn một cách hợp lí với chế độ ăn giàu dinh dưỡng. Như vậy, sức đề kháng của con không bị yếu đi mà con luôn khỏe mạnh trong niềm vui sướng của bố mẹ. Con trai mẹ trộm vía ngủ rất sâu giấc, mẹ biết rằng, giấc ngủ tốt sẽ là một “vũ khí” để bảo vệ hệ miễn dịch của con nhằm chống lại những vi khuẩn đang xuất hiện ngày một nhiều trong môi trường đầy ô nhiễm này. Vì vậy mẹ luôn duy trì giấc ngủ của con theo đúng giờ mỗi tối: 9h tối là con trai mẹ lên giường đi ngủ mỗi người. Nhà mình ở gần hồ, gần công viên, nên mẹ tận dụng môi trường trong lành này để cho con tập thể dục mỗi ngày bằng những cuộc đi dạo, chạy bộ. Vì vận động sẽ giúp con tiêu hao năng lượng, giúp con tiêu hóa tốt các dưỡng chất, nhờ đó sức đề kháng của con được cải thiện rất nhiều. Mỗi bước chân con đến với hành trình khám phá, con sẽ học được nhiều điều lí thú và bổ ích, sẽ có thêm những kiến thức đầu đời tuyệt vời về thế giới diệu kỳ này: Trên hành trình khám phá ấy, mẹ sẽ là người thầy để giảng giải cho con về cỏ cây hoa lá, về sự diệu kỳ của thế giới để con cảm nhận nó bằng ánh mắt trẻ thơ ngộ nghĩnh của mình. Con hãy tự do khám phá nhé, mẹ sẽ luôn ở bên con trên chuyến phiêu lưu tuyệt vời này: Con trai của mẹ hãy cố lên nhé, vận động và khám phá sẽ song hành để nâng sức đề kháng của con yêu!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! nhìn bé yêu quá chị ơi, 2 mẹ con mặt tròn tròn xinh xinh,
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Bé trông khôi ngô ghê, chúc hai mẹ con rinh giải nhé!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Mẹ chia sẻ bí quyết hay, con trai trông thật manly!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Nhìn bé trộm vía khoẻ mạnh như vậy là biết mẹ chăm con khéo rồi!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Bí quyết hay, ủng hộ mẹ nhé!.........................
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Cảm ơn bạn nhé! Nhìn bé nhà bạn qua Avatar cũng thấy thật đáng yêu!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Mình đặt tên bé là Khôi để mong được như vậy đó!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Cảm ơn bạn nhé!Bạn cho bé tham gia chưa?
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Vì mình mới có một bé nên chưa có nhiều kinh nghiệm đâu mẹ nó ạ!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Cảm ơn bạn đã nhiệt tình ủng hộ mình!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Ảnh hai mẹ con dễ thương quá, chúc có giải nhé!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Mẹ nó chăm sóc bé phát triển tốt như vậy là rất giỏi đó!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Bé Khôi lớn nhanh quá, lâu ngày rồi cô không nhìn thấy trông khác quá!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Cảm ơn bạn đã động viên, mình phải cố gắng để con có sức đề kháng tốt!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Cảm ơn bạn, hình như bạn cho con tham gia thi tuần đầu rồi đúng không?
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Mình hồi mới sinh bé nghỉ làm ở nhà 1 năm nên cũng có nhiều thời gian chăm sóc bé hơn!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Đúng là lâu không gặp nên nhìn cháu khác nhiều đó cô ạ, đợt này cháu cao nhanh lắm!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Ủng hộ chia sẻ hữu ích của mẹ và ảnh dễ thương của bé nhé!
Ðề: Tuần 3 - Mẹ sẽ nỗ lực để trao cho con một sức đề kháng tốt, con nhé! Ủng hộ mẹ và bé với những bí quyết hay và những bức ảnh dễ thương nhé!