Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Chị Thủy có ý kiến giao lưu vào 1 ngày chủ nhật (cùng các con) tại nhà ở Khương Hạ. Mọi người chọn ngày đi nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Ồ, buồn buồn đang lang thang thì gặp ngay bạn mình, cho tham gia nhé cả nhà
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương hehe, chuyện nhỏ, nhưng e mà lỡ làm hỏng móng của chị là kệ chị nhá, ko bắt đến đâu đấy, vì vẫn đang học, với cả e chỉ lấy khóe thôi chứ ko nhặt da đâu nhé, ghê lắm, nhỡ quá tay rách chân, rách tay như chơi, vì e thử làm trên quả chanh, làm 1 đường nhìn thấy tận hột ... quak quak
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương hehe, thế e đính chính lại ... chị ngồi đối diện e, nhìn xinh xinh, hiền hiền ... tóc xoăn xoăn
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Nghe em tả ghê quá, chị đăng ký sơn móng, vẽ móng thôi nhá, ko có khóe với cả cạy cọt gì hết hehehe
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương e xin tham gia ăn uống - đánh chén đc ko chị Hà ơi
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Chị Thủy nick là gì chị Hà nhể? Hôm rùi có đi off ko nhể? Sao em ko nhớ gì nhể?
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương thế càng tốt ạ, vì mấy cái kia e cũng ko khéo lắm, sơn móng thì ... đỡ hơn, phệt vài phệt, nếu có nham nhở thì cũng chả sao, mà lại đẹp theo kiểu ... nham nhở hehehe
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Nhà mình tám ác nhỉ, hí hí... chủ nhật này em phải đi làm nhá....có ọp thì em xin vắng mặt nha.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Em có linh cảm không tốt về 2 đơn hàng gửi đi Nha Trang và HCM từ hôm thứ 2, hu hu.. đến giờ khách của em chưa nhận được hàng. Em gọi cho cái em bên cpn GNN cũng ko liên lạc được. Em lo lắm, hu hu..........
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương ah ha, e nhớ chị, chị là người ngồi ngoài cùng, chị ăn cũng khỏe ... gần bằng e
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương ơ e tưởng là mỗi khi mình gửi hàng đều có hóa đơn của bưu điện ? nhỡ hàng ko tới họ sẽ trả lại cho mình
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Hay lang thang thế mà giờ mới thèm thò mặt vào đây hả bà? Chào đón bà tham gia nhà mình nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Em đúng là chỉ mải ăn thôi ý... Nick giaiphong là của chị Thủy, muốn biết thêm chi tiết thì lật trang 1 nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Lần này ý định giao lưu nho nhỏ ở nhà chị Thủy (Khương Hạ- Thanh Xuân) sẽ ko tiện đi lại với 1 vài người nên ko coi là off nhỉ!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương ack,ack, chị cứ trêu thế tội nghiệp e, nhưng ko vấn đề ạ ... e chuẩn bị tinh thần cắn cả móng chân rùi, miễn là mn cho e đàn đúm cùng thui ạ
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Mình có 1 liên lưu lại của hàng hóa mà em, có gì đến tận nơi thắc mắc chứ? Mong là chỉ vì "tắc đường"...
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương chị Hà ơi, e giao lưu với đc hok ? lần này e mang theo ít đố nghề làm móng của chị e, nếu gặp chị sorai, e còn thực hành