Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Không chị ơi, em hay goi số cố định thì toàn em đấy đến, sau đấy quen toàn gọi thẳng cho em ấy, những đơn hàng trong thành phố em ấy còn ứng tiền hàng, thu tiền khách hộ em nữa mà, nên giờ gọi ko gọi qua số cố định cửa vp, và chả bao giờ viết hóa đơn, hic hic.......... thế là toi luôn rồi.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Lúc đầu chị ngồi ngoài cùng, sau ngồi thứ 2 mà, cạnh chị tóc hơi xoăn xoăn ấy.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương à, e nhớ mang máng rồi, thế thì chị ăn ... hơi ít, chắc đang chế độ ăn kiêng, cũng có thể là ngồi cạnh 2 chị ăn ... khỏe nên ko ăn đc nhiều
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Chắc sự cố nho nhỏ gì thôi em đừng lo lắng quá! Bạn ý cũng chuyển hàng quen cho em rồi mà. Đơn hàng này nhìu xiền ko em?
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương dạ, e chỉ ham vui thôi, nhưng nếu sợ làm phiền các chị thì thui cũng ko sao ạ
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Tại vụ này chỉ có trẻ em và phụ nữ em ạ. Nên chị muốn lấy ý kiến mọi người cho công bằng.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương dạ, nếu thế chắc e tham gia sẽ bất tiện, thế thì cho e xin lần khác kiểu như lần vừa rồi cũng đc ạ, mà đợt này nếu ko phải off cn tuần này thì chắc e cũng khó tham gia, vì từ cn tuần sau e đi công tác xa 2,3 tuần. chắc đến quá đầu tháng 4 mới ở hn chúc các chị vui vẻ e xem link bán hàng chị Thủy rùi, chị có cửa hàng may, chắc siêu giỏi, hum nào xin học ké, lại bít thêm nghề nữa .. quak quak
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương 2 đơn hàng, tổng là 2680k chị ah, hic hic........thường em gửi thì chỉ hôm sau là tới, thế mà đợt này 2 ngày rồi. Mà vấn đề em gọi từ chiều đến giờ đt của bạn ấy ngoài vùng phủ sóng.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương mọi người ơi cố gắng thu xếp đến nhà mih đi,chủ nhật là ngày nghỉ và lại đi cùng con nên chả có lý do gì mà từ chối,các cháu nhỏ đã có bà trông chị em ta tha hồ 88888 nha......
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương híc....chắc mih nói ít quá đây lần sau chuyện phải nổ như ngô mới đc
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Quần ngắn.....ngắn.... là quần chi đó chị? Em tâm hồn trong sáng và ngây thơ nên tò mò.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương hehe, chị dạy ji e học nấy ... chị lên lịch đi, hum nào cho e bái sư nha ... hay là sang tuần sau e wa chỗ chị bái sư lun nhá
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương mn cho e hỏi với, làm sao để e sửa lại cái avatar của e ạ ? e ko thêm đc hình avatar mới
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Ka ka, sáng nay em đã liên lạc được với bạn ship hàng, bạn ấy bảo có mấy thùng hàng bị rớt lại, chắc hàng của em ở đó. Hi vọng là vậy. Haizaaaaaaaaaaaaaa
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương thế thì yên tâm rùi, e nghĩ mình gửi bảo đảm thì chắc ko sao, chỉ mỗi cái là chậm hàng với khách thì hơi ngại