Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? em cũng ước nhiều lắm mẹ nó ạ, hàng họ của em vẫn chưa nhiều người xem người mua, mẹ nó vào ủng hộ topic cho em nha, em mới làm nên cũng mơ nhiều ạ
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? ước mơ thì ai cũng có mà chúc cho mẹ nó đắt hàng nhé
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Em cũng có nhiều ước mơ. Cũng có cái sắp hết date rùi ý. Cơ mà cuộc sống có nhiều việc phải làm mà. Cho em bắt tay mẹ nó nhé.
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? em cũng là thành viên mới của diễn đàn. rất vui đuọc làm quen với chị, em rất khâm phục việc cố gắng biến ước mơ thành hiện thực của chi chúc chị sớm toại nguyện nhé
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chào mừng bạn. Chúc bạn ngày càng đông khách
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Luôn sẵn sàng mong mẹ nó nắm lấy thêm tình cảm nhé! Mẹ nó có kinh doanh gì trên lcm không hay chỉ dạo chơi thôi vậy?
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Đã ghé thăm nhà bạn rồi đó, nhiều hàng chất lượng lắm ấy! Chúc mẹ nó nhiều orders và có nhiều bạn trên lcm nhé!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Vâng mẹ havi ạ! Đúng là chị em mình chả lúc nào hết ước mơ được nhỉ?
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Nhiều lúc stress nặng khi thấy mình không làm được việc gì! Nhưng rồi nỗi buồn qua nhanh để lấy động lực hoàn thành tiếp những công việc dở dang! Bắt cả hai tau mẹ nó nhé! Cho hỏi vụ chân gà muối là thế nào mẹ nó nhỉ? Mình chưa ăn bao giờ!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Hồi chị vào diễn đàn cũng mới như em này, giờ chị già hơn em rồi! Làm quen cùng em nhé! Chị đang cố để làm điều mình thích trước khi nó tuột đi luôn đây em ạ! Mong là mọi chuyện thuận lợi để thê động lực phấn đấu!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Ước mơ ai mà ko có,có ai đánh thuế mơ đâu.Mình cũng nhiều mơ ước lắm đây Chúc mẹ nó sớm biến ước mơ thành hiện thực
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Nick của mẹ nó hay quá, nhìn vào là thấy vui rồi!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? tay đây, tay đây, lại bắt tay tốt tốt nào. ngày mới, chúc mọi người nhiều nhiều niềm vui, bớt âu lo căng thẳng nha. Dân kinh doanh thêm thật nhiều doanh thu giống tớ nha, hiihi
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? hi. em chúc chị bán được nhiều hàng nhé ước mơ nhiều lúc chỉ là mơ ước chị à mình hi sinh cái mơ ước đó, để mơ ước đó trở thành hiện thực cho con chị e thấy thế là hạnh phúc mà
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? E cũng k hiểu nổi mình nữa. trước e ước 1 nghề, giờ nó thành hiện thực. E lại chán và bỏ. E lại ước 1 nghề mới. Mong cho mơ ước dừng ở đây. E k muốn đổi nghề nữa. Hu hu
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chào mừng mẹ bé tham gia lamchame nhé! chúc mẹ bé luôn vui nha !!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? mình cũng có ước mơ giống bạn này này
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Mẹ nó nói hay quá, biết là không mất thuế nhưng nhiều lúc chả dám mơ đâu! Chia sẻ ước mơ cùng mẹ nó nhé! Tình yêu thứ hai của tớ đang ươm mầm mà chẳng biết có tốt tươi được không đây!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Hay quá, bắt tay rồi lúc nào chạy qua hất mông mẹ nó nhớ! Hôm nay mẹ nó có nhiều order chưa?
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Nhiều lúc muốn con thực hiện tiếp ước mơ của mẹ nhưng rồi nghĩ lại thôi, để con được tự chọn con đường con đi phải không các mẹ? Nếu con đường đó là con đường mẹ hằng mơ ước thì càng tốt, không cũng cổ vũ cho con để ước mơ của con không thành của cháu!