Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Vậy nên cố gắng lấy dáng đẹp rồi ăn sẽ đỡ thèm hơn. Nghe chị nói thế chắc chị ấy LC ah, nhưng đang nuôi em bé mà LC thì hơi vất vả chị nhỉ? Mẹ nó ăn thế là tụt HA đúng rồi. Trc hết chị phải tìm ra PP cho mình hiệu quả nhất, kết hợp tập thể dục và ăn đồ có tác dụng giảm kg cơ.
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Tặng các mẹ đang giảm cân cái này Cân QE-2003B này thiết kế nhỏ gon và dễ sử dụng nhé Mặt kính trong suốt có khả năng chịu đến 180kg nhìn rất sang Có thể cân từ 2,5 đến 150kg phù hợp cho cả gia đình Khởi động chỉ cần chạm chân lên bề mặt kính Nguồn điện pin AA dễ dàng thay thế. Giá 280.000VND
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. mẹ nào ăn low card thì e có cách này hay nha.trước bữa ăn e ăn 1 củ cà rốt ( ăn 2 hôm là quen thôi) và sau khi ăn nếu vẫn đói thì ăn thêm 1 củ m.e ăn thấy nó làm mất cảm giác thèm ăn.e rửa sẵn luôn 1 ít.đói thì ăn.và đi lên trường thì mang đi 1 ít.phòng khi đói...chúc các mẹ nhanh lấy lại vóc dáng...
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Có 1 cách giảm kg đây các mẹ này 4. Giảm béo: Nghiên cứu cho biết, con người sẽ mất không dưới 12 calo trong thời gian hôn một nụ hôn nồng nhiệt, nếu thực hiện ba nụ hôn mỗi ngày (mỗi nụ hôn kéo dài 20 giây) sẽ đủ để bạn giảm số lượng thừa cân. http://giaoduc.net.vn/Suc-khoe/Thuoc-hay/9-tac-dung-khong-ngo-cua-nu-hon-voi-suc-khoe/91388.gd?i=3
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. có tâm trạng giống mẹ này, hic, k bít mặc đồ thế nào khi đi làm nữa, cơ mà tớ k dậy sớm đc vì 3-4h con bé nó dậy, đến hơn tiếng có khi 2 tiếng sau mới ngủ, đến 8-9h thì 2 mẹ con mới dậy, tại tối nó hay cày đêm, có khi đến 1h, còn ngày thì m làm loăng quăng, cũng k ngủ mấy, haiz, đang cố ăn ít mà mãi k giảm mấy, hjuhu
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Em chưa có gia đình nên ko có dám phát biểu gì. Nhưng em thấy có người mẹ ăn rau cần nấu tôm, bí xanh nấu canh thì vừa lợi sữa, vừa có tác dụng giảm kg đấy chị. P/s: Rau cần rửa + ngâm kỹ, ở nhà em cho vào máy sục, ở đây ko có máy em chỉ ngâm muối thôi.
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Do nhiều thứ kết hợp nhỏ ui. Chị MONA dù lụp chụp không đều ...được 3 ngày thì phạm luật 1 đôi ngày nhưng có còn hơn không. Rùi được quánh bụng với bôi kem nên thấy nhẹ hẵn. Xét ra chị chí quánh bụng được 30'/ngày thui à.. có muốn thêm cũng không có time.. khi ăn no hay uống no xong thì chịu.. không quánh bụng được.. So với trước thì đúng là có xẹp bớt nhưng chưa vừa ý.Còn xa lém. Mấy ngày sắp tới lại có tiệc tùng ăn uống thì làm sao hoãn cái sư thung thướng í lại.. Ngay trưa nay cũng đã quất no cành rùi..lại đang cafe sữa đá. Có lẽ chị có thể MONA triệt để buổi tối thui..nhưng vẫn ăn lặt vặt đủ thứ.. Trừ những thứ quá nguy cơ như bánh kem, chứ chocolate vẫn nhón nhón 1 miếng bé. Cơ mà chị cũng muốn giảm từ từ.. chứ không thả phanh.. Em cũng có kết quả chậm như chị đó ..mà vậy là có đà xuống rùi.. Thấy cái bụng mẫu mà cứ mê man.. Đích của chị em nhà béo bụng chúng mình đó nha các mẹ.. KHi đói đói chị cũng nhai carot sống chứ không ép nước uống. Đưa cái này cho lão tiều phu đọc .. hihi.. thấy em ca sĩ Mai Khôi lên báo khoe là với người yêu 1 ngày mi nhau tận 200 lần đó không các mẹ, nhờ vậy mà tiêu hao năng lượng .. Nếu lão tiều phu không thực hiện đủ con số 200 thì phải cưỡng hôn.. hờ hờ..cấm lão đi công tác xa..khi đó nhịn đói cũng chẳng có hơi mà hôn nữa... lol... Y chang ở đây đây nàng.. Thôi cứ 1 ngày phạm luật thì tự bào chữa : Ngày mai vậy, ngày mai làm lại từ đầu..hehe..
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Hôm nay ko tập thể dục được nên em cảm giác buồn chân tay quá chị ơi!
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Ko biết là có phải do ăn giảm kg ko mà chu kỳ của em lung tung quá, chậm mất 10 ngày, đã thế bt 5 ngày mới hết, lần này chưa đến 2 ngày đã hết rồi Sáng nay em đứng lên cái cân (Đã bảo ko đứng rồi mà vẫn đứng () thì thấy nó sát số 50 rồi (về bên phải), nhưng có lẽ do em vừa trải qua ngày chu kỳ nên mới như thế. Sáng nay đến cty ăn hồng xiêm với bánh kẹo, đã ko muốn ăn rồi nhưng vì ko thể đơn độc nên em lại phải ăn (
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Cho em nhập hội với ạ. Mục tiêu của em là giảm đc khoảng 5 - 10 cm mỡ bụng ạ. Vòng bụng của em là 75cm ạ. Em của em tầm 60-65cm ạ. To dã man luôn. Hè hết mặc váy huhu. ở lcm có mẹ bán chè giảm cân ( chè vằng, mẹ thuythien) có mẹ bán thuốc giảm riêng mỡ bụng ( quả mận khô) ( Chả hiểu sao, em cứ thấy mẹ nào bán đồ liên quan giảm cân là em phai làm quen hehe. Em chỉ ao ước giảm mỡ bụng, còn lại các chỗ khác em mong béo lên )
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Em cũng chăm uống chè vằng và nước mướp đắng, cả nước rau cần nữa đây ah
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Uống bổ sung Ferrovit ngày 1v đi em. Uống 2 tuần thì ngưng 2 tuần. Thiếu sắt cũng không tốt.
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. hic, các mẹ cho mình ké một chân học hỏi chu kì giảm cân của mình lên lại xuống xuống lại lên, huhu, cao có hưn mét rưỡi, cưn nặng chớm đầu bảy ((((((( làm sao từ giờ đến hè giảm chút để đi biển đây......
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Phải cố gắng từ suy nghĩ và đừng lười biếng với nó chị ah. Em hay bị nhụt chí lắm. ( Tập thể dục thì sẽ giúp mình giảm nhanh và khỏe hơn, mấy hnay ko tập em buồn chân tay quá
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. em chơi mới nào ....hí hí vào đây để cùng giảm cân..em béo như nhợn rùi.......
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Các mẹ ơi, sáng chủ nhật 9h30 này có hội thảo chia sẻ về phương pháp giảm cân đó, các mẹ có rảnh rang đi với em ko ah
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Em thấy làm con gái thật khổ ấy. Hôm nay tự dưng nó lại thấy ( làm em lại chóng mặt đau bụng cơ.