Lần nào c đến đón cũng thấy em chạy từ trên lầu xuống mừ còn hỏi thế, kekekeke. Em thấy hạnh phúc khi chị ăn nhiều và mặc đồ cùng size với iêm, hehhehe Em hông 888888 lại, em nói chuyện điện thoại cơ mừ. 8888 nữa chắc ông đi nhầm đường 3h mới về đến công ty e quá!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
sanh con xong là sức khỏe xuống cấp lắm chị ah , em cũng vậy nè .... hơi tí là đau nhức mệt mỏi nè .... chán .....
Cám ơn chị nha ... haziii sáng nay nhân viên xin nghỉ nên em có 1 mình ở tiệm thôi ... chạy tới chạy lui nên busy áh chị ... vừa lo cơm nước vừa dòm chừng cái tiệm
em mua ở đâu vậy chắc chị mua mấy món hàng đặc sản hà nội thôi...mà xã nhà chị cũng kg cho..vì báo chí lên tiếng mấy vụ mứt món này quá chừng..nhưng lỡ oder rồi.. ủng hộ chi em trên mạng vây!
mấy món mứt tế này em ko dám mua nữa đâu.... chắc chỉ ăn bích quy và kẹo thôi ! 2 cái này có vẻ an toàn hơn ... ah mà hạt bí cũng đc mấy chị nhỉ ?
ôi con tới tầm 1 tuổi là hay bệnh lắm ... mẹ nó ráng chăm cho con khỏe nha ! bé bệnh lên lười ăn lắm .... khỏe bé lại ăn bù ngay ấy mà .... mẹ nó đừng lo lắng quá nha !
ok...thui hôm nào qua lê thi bach cát ăn 1 bữa ..vì gần nhà chị..phải hôn...? mấy hôm nay e có găp chi papa kg em...? chắc papa tính ém để mai mốt găp chị ấy chị phải xỉu đây mừ!
Hi`, đã về rồi mẹ behuy ơi, bữa giờ dọn nhà rồi kutin lại bệnh, lu bu quá nên cũng chẳng vào nhà. Thanks N nhìu nhé, Tr đặt màn gần nhà luôn, lu bu quá ko đi đâu được nên đặt gần nhà cho tiện hihi.
Thanks mẹ behuy nhiều nhé, bữa nay Kutin cũng bớt được chút xíu, chỉ thấy tội, mấy bữa nay có mẹ ở nhà, giờ mẹ đi làm hết được tí rồi hic hic.
thế ah ! chắc kutin về nhà mới mùi sơn mùi vữua mới .... kèm them mẹ bận bịu ....... lên bé nhõng nhẽo bệnh tí thôi ... rồi khỏe ngay ấy mà !
Nhà em là 2 vc quay lưng lại với nhau, ax em chơi game, còn em thì 8888 rồi cũng game lun. kekekekeke
Em mua của 1 bạn trên trang 123.mua ý, hnay nhận đc luôn rồi. Đặc sản Hn là ô mai thôi c. Mà báo chí viết thế nào vậy c, hình như là em chưa có đọc mấy vụ này roài.
nhà mình mà mỗi thằng 1 máy thì không con zai ai quản lý con zai ah ! thế lên phải thay ohiên nhau thôi .... hì hì