nhưng ccá mẹ nên lưu ý khâu vận chuyển đấy ạ. nhà em thì rau mà bị sâu ăn em vẫn lấy. Nhưng làm ơn vứt hộ mấy con sâu dùm em. em sợ lắm. mẹ nào khởi động vụ này đi. em xin ủng hộ. hay top mình lập hội kinh doanh rau sạch. rauthùng xốp? mình sẽ để đến khi rau lên ngọn rồi mang qua cả thùng cho các mẹ khác? rồi bắt hết sâu đi. rau bị sâu tí nhưng sạch và quan trọng là chất lượng thì chắc chắn vẫn có mẹ ukie mà. có điều phải vứt hết sâu đi thôi.
hic. tớ cũng ko chở được đâu. con tớ củng nhỏ lắm. hì hì. tớ có giới thiệu người ship hàng cho thôi. hay 2 đứa mình mở cái siêu thị thực phẩm sạch min trên này nhỉ? cá biển loại nào tớ cũng cung cấp được. còn bạn thì rau sạch.
Oài, các mẹ này có ý hay đấy. Nhà tớ có lần cũng hý hoáy trồng rau, mọc lên được 2 lá thì một buổi sáng đẹp trời ra xem thì trời ơi, hic, chuột xơi sạch hết lá chỉ còn mấy cái thân rau như cây tăm ở lại. Từ đó khỏi dám mơ ước trồng rau.
Các mẹ ở gần nhau thì mỗi người trồng 1 loại rồi chao đổi cho nhau đỡ phải mua. Còn tớ ở xa chẳng giao lưu được với các mẹ mấy vụ này. tiếc quá.
các mẹ ở đâu thì lên tiếng để còn biết phối hợp nhé, mẹ nào nhận phụ trách loại rau nào thì quảng cáo lên nhé tớ ở khâm thiên nhà tớ là thích cá biển lắm đấy mẹ bive ạ
hè hè. em thì chưa có nhà để ở nên chưa biết trồng loại gì. Nhưng mà ai thích ăn rau quê nhà em (tự trồng) thì ới! điều kiện: tự qua lấy (tớ cho chứ ko bán nhé!) à, cả chuối chín cây nữa. số lượng ít thôi. điều kiện: cũng tự qua lấy. hè hè. (tớ mua hộ)
Ý tưởng của các mẹ hay đấy. Tớ cũng thích trồng rau sạch mà đi làm bận quá. Nhà tớ ở ngoại thành nên rộng lắm, tha hồ đất trồng rau nhưng ko có thời gian làm nên để cỏ mọc, thi thoảng lại phải thuê người làm cỏ. Sang năm con tớ 2 tuổi đi trẻ, đang tính con đi trẻ rồi thì bác giúp việc rảnh rang quá. Các mẹ giới thiệu tớ phương pháp trồng rau sạch với, nên trồng loại nào, mùa nào để tớ học hỏi. Có mẹ nào combine với tớ vụ này không nhỉ ?
có tớ muốn tham gia, mẹ nó ở ngoại thành là ở khu vực nào đấy? đừng để phí đất thế nhà tớ toàn phải trồng ở trong thùng đấy mà tớ vẫn thích có gig mình lên KH cụ thể Mẹ nó có kiến thức gì về trồng rau sạch không? có hẳng 1 trang web về vụ rau sạch này đấy để tớ tìm lại rồi gửi mẹ nó nhé
Trồng rau từ giờ đến tết chắc là được ăn các mẹ nhỉ? để em thử phát. Phải tìm cách phòng chuột nữa vì nhà em trồng ở sân thượng.
Hihi, tớ lấy chồng ở Gia Lâm (cách cầu Chương Dương khoảng 2 km). Tớ sinh ra ở Hà Nội, nhà chật chẳng bao giờ quốc đất trồng rau cả nên cái khoản trồng rau là tớ dốt lắm. Nhà chồng tớ đất rộng, có gần 1,000m trồng rau mà để không vì các con đi làm cả. Mẹ chồng tớ thì trông cháu. Tớ cũng thấy tiếc lắm. Giá mà trồng đc thì tốt. Vừa có rau ăn đảm bảo vệ sinh mà đỡ phí đất nhưng chưa nghĩ ra cách gì.
Hội này thành hội trồng rau sạch mất rùi. Hì hì, nói vụ trồng rau mới nhớ nhà mình vẫn còn 4 hộp xốp năm nay chưa trồng. Nhà tớ nhà tập thể tầng 5, năm ngoái tớ mang mấy hộp xốp về, mua đất, mua hạt về gieo. Cây nảy mầm tốt lắm nhưng thiếu ánh sáng nên cứ gầy nhẵng, mỗi mồng tơi là tươi tốt thôi vì nó leo được ra ngoài đón nắng. Tuy nhiên, chỉ đủ cho con dùng lúc đang bắt đầu tập ăn dặm thôi chứ bây giờ nó lớn rùi thì 4 hộp ấy cũng chỉ đủ cho cả nhà dùng 1 bữa thôi. Thế là để ko suốt từ hè đến giờ. Chắc đến mùa này bắt đầu lôi ra trồng được rồi nhỉ! Nhưng mà trồng rau này chỉ đảm bảo rau sạch cho nhà ăn chứ chả tiết kiệm được tẹo teo nào
1.000 m thì tha hò trồng rau nhỉ, thế nhà mẹ nó có nhân lực ko hay mình đi thuê người trồng, chăm bón nhỉ. Nếu mẹ nó quyết tân thì mình góp vốn vao làm vụ này nhỉ, có mẹ nào thích tham gia không thì góp swcs, trwowcs hết là để có rau sạch ăn, xong thì cung cấp rau sạch cho cácmej trên diễn đàn, nếu các mẹ đồng ý thì để tớ kêu gọi giúp đỡ của hội trồng rau sạch nữa để họ tw vấn kế hoạch cụ thể. Cá mẹ khẩn trwowng cho ý kiếnw nhé
tớ xin góp 1 chân về vốn và cả về sức. Tham vọng ban đầu là có rau sạch cho con ăn cái đã. hé hé. caycon ơi, 2 đứa mình lập hẳn 1 bản kế hoạch đi.
Mẹ ns ơi cái vụ trồng rau này băng hộp xốp thì đúng là chỉ để ăn thôi, nhwng mình mà làm lớn có khi cũng để tiết kiệm đwowcsj nhỉ
Thế thì để tớ lập trwowcs rồi tớ post lên cho mẹ nó tham khảo Tết này offline thông qua cụ thể Mẹ nào tham gia đăng ký nhé 1. me gau bill 2. me cay con 3. me bi ve Các mẹ đăng ký tiếp đi Tớ cứ mạn phép mẹ gau bill nói thế, nếu mẹ gau bill đồng ý để trồng trên 1.000 m2 đất nhà mẹ nhé