Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. tuần 36 bạn cứ lên viện khám và theo dõi và xin làm hồ sơ sinh có thể bs sẽ cho bạn làm luôn hoặc hẹn bạn tuần 37 làm xét nghiệm máu và làm hồ sơ luôn . Bác sỹ ở khoa nào không quan trọng nếu bạn đăng ký sinh dịch vụ và dùng dịch vụ chọn bác sỹ đỡ đẻ thì bạn có thể chọn bác sỹ mà . Bây giờ bạn có thể gọi hỏi bác sỹ mình quen để hỏi rõ thủ tục hơn nhé
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Các mẹ nhé sinh d3 rất tốt.nhưng ở đấy có chuẩn rùi.sinh thường biếu bs 1tr.sinh mổ bs 2tr. Kip y tá 500n, ạ.đẻ nhà d3 vẫn dc bảo hiểm đấy ạ.
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Hì mẹ nó Gúc gồ một phát là xổ ra cả mớ ý mà. Dù sao tớ cũng mạn phép cung cấp thêm ít thông tin, vì cũng qua 2 lần mổ đẻ rồi, có cả kho trực quan sinh động. Nhưng nói trước là kinh nghiệm của tớ chỉ áp dụng với các mẹ mổ đẻ chủ động thôi nhé. - Trước khi phẫu thuật các bác sĩ thường yêu cầu các mẹ nhập viện trước 1 hoặc nửa ngày để theo dõi. Nhưng tớ thì xin bác sĩ cho phép đến trước khoảng 1-2 tiếng thôi. Quãng thời gian đó đủ để tớ làm mọi thủ thục và theo dõi cần thiết. Tội gì vạ vật ở bệnh viện lâu như thế, vừa mệt mỏi vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Chưa kể đến chuyện chưa chắc có phòng cho mình nằm đâu nhé, hay lại phải vất vưởng ở mấy cái phòng khám, phòng cấp cứu chờ mổ thì lại càng vật vã. - Kiến thức này chắc các mẹ nắm cả rồi: Tác dụng của thuốc gây tê khi mổ dễ làm mình bị nôn ói, nên trước mổ từ 6-8 tiếng các mẹ nên nhin ăn. Hồi đẻ đứa đầu (2010) chả ai cảnh tỉnh cho tớ nên tọng cho rõ lắm, kết quả là dành nguyên 5 tiếng nằm hậu phẫu chỉ để ói. Đến đứa sau đẻ 6h30' sáng, 8h tối tớ chỉ làm tô cháo, rồi 12h đêm thêm một cốc sữa, nên tránh được màn ói mửa. Nói chung, theo tớ các mẹ ko nên áp dụng quá máy móc. Cứ ăn uống nhẹ nhàng, đồ ăn dễ tiêu hoá là được. - Khi đẻ mổ các mẹ lưu ý đi giày dép xấu xí ghẻ lở nhất cho tớ, ko cơ hội tái ngộ của các mẹ với đôi giày yêu quý sẽ là cực thấp. Nế vẫn đi giày tử tế, khi được y tá đưa vào phòng mổ, các mẹ phải gọi cả người thân đi theo để cất dép. Có một sự thật đơn giản mà không phải ai cũng tính đến là chị em đi vào phòng mổ bằng chân, nhưng đi ra bằng cáng, ai sẽ xách giày theo cho chúng ta đây? - Các mẹ nhớ mặc quần lót giấy nhé. Ra khỏi phòng mổ đằng nào mình cũng phải ở truồng , nên cứ mặc cái quần dùng 1 lần rồi vứt luôn đi lúc thay quần áo BV cho tiện. - Vào phòng mổ, các mẹ sẽ được khoả thân nằm thỗn thện lên bàn mổ, phủ cho một cái khăn trắng lên cho đỡ vẻ tồng ngồng, rồi được cài cắm một loạt kim truyề dây rợ vào người. Tiết mục ít được chào đón nhất là cắm ống thông tiểu. Nói chung bác sĩ bảo sao mình cố gắng làm như thế, bảo dạng thì dạng, bảo ưỡn thì ưỡn, bảo mềm ra thì mềm ra, bảo thư giãn thì thư giãn... nếu ko thì không những sẽ ăn mắng mà còn bị đau nữa đấy. Rất may là tớ không bị đau tí nào, cũng không khó chịu như các mẹ khác, chỉ hơi trục trặc một tí trong công đoạn nhét vào chỗ ấy và tiêu hoá mấy lời mắng rất phũ của bác sĩ thôi. - Sau đấy bước vào ca mổ chính thức. Bạn sẽ được gây tê tuỷ sống. Cái này thì tuỳ cơ địa mỗi người, có người kêu đau, có người ko bị đau gì hết. Như tớ, mổ đứa đầu tiên chắc ngọ nguậy lắm nên bị chọc đến lần thứ 3 mới tiêm được, vừa đau vừa bị bác sĩ chửi cho nhục gần chết, thế mà lần thứ 2 lại êm vô cùng, còn chẳng đau bằng tiêm phòng cúm định kỳ. Thuốc tê sẽ ngấm dần dần và lan xuống dưới. Lúc này có thể huyết áp bạn sẽ tụt và bạn sẽ trớ một chút, nhưng cũng chẳng có gì nhiều để nôn vì dạ dày cũng có còn cái gì đâu, và vì khoảnh khắc đó cũng qua nhanh thôi. - Tớ là đứa nhát chết, lại bị nghe hù rất nhiều về những trường hợp bị mổ sống khi tê chưa ngấm nên cựa quậy liên tục. Đến lúc nghe bác sĩ bảo: "Mổ được rồi đấy" mà 10 ngón chân vẫn còn động đậy được như sâu nên hét toáng lên: "Bs ơi đừng mổ vội, em vẫn cử động được ngón chân" làm ai cũng buồn cười. Nhưng cẩn tắc vô ưu đúng ko các mẹ, cứ cẩn thận là trên hết, ko lúc đau ai chịu cho mình đây- thời buổi này trường hợp nào chẳng xảy ra được. Chỉ để bác sĩ mổ lúc cảm thấy mình đã mất hết cảm giác nhé Thôi chém nhiều quá, buồn ngủ rồi em đi ngủ đã. Ai quan tâm về quy trình đẻ mổ cứ pm em, em lại lên hầu các mẹ nhá. Chúc các mẹ ngủ ngon!!!
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Em cảm ơn bài viết rất hữu ích của chị nhé! Em đứa này là đứa thứ 2 đấy mà đứa 1 lúc lên bàn rồi mới biết mình bị mổ nên chẳng chuẩn bị và chẳng kịp định hình được gì, vụ tiêm vào đốt sống em cũng bị i tá mắng quá trời cái tội nhát chết thấy lạnh lưng tí là co người lại. Em đang lo vụ bác sĩ, tính đến giờ chẳng quen biết ai, ngày trước có nhờ bác sĩ bên khoa đẻ nhưng lúc mình trục trặc lại chẳng thấy bs ấy đâu nên chẳng nhờ lại nữa. À các mẹ ơi d3 mổ đẻ không cho chồng vào các mẹ nhỉ?
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Cảm ơn mẹ Ginger'smom nhé. Em tháng 6 này sinh, cũng định sinh mổ đây. Đứa đầu em đẻ thường, đau mất 2 tháng. Em sợ lắm. Nghe nói đẻ mổ đỡ đau hơn nhưng vẫn sợ. hic hic..Bây giờ không biết nên như thế nào. Sinh mổ đau có lâu không hả các mẹ? người ta bảo sinh mổ bụng thường to hơn đẻ thường phải không ạ?
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Uhm ko đc vào đâu. Nói chung mẹ nó mổ lần 2 rồi thì cần gì xã nữa, mà tớ thì chắc chắn ko bao giờ muốn xã mình chứng kiến cảnh vợ trong một hoàn cảnh ê chề như thế Tớ 2 lần mổ đều đi theo bác sĩ Thuỷ A (chuyên mổ). Nghe Tây đồn chị ấy là 1 trong 2 người duy nhất ở BVPSHN chưa dính phốt làm chết người . Mà cũng có quen có biết gì đâu. Hồi bầu thằng anh, chuẩn bị vỡ chum đến nơi vẫn chới với chưa biết theo ai :O Quen bác sĩ Tô Minh Hương là Viện phó đàng hoàng, nhưng bác ấy ngồi trên cao quá, mà xưa nay nói thật công tác quản lý với trình độ chuyên môn toàn tỷ lệ nghịch, nên đến tuần 36 quyết định tìm mối khác cho an toàn. Được 1 chị bạn mách cho bác sĩ Thuỷ A mát tay, tớ xin số điện thoại đặt vấn đề thẳng thắn luôn, ko phải qua cầu phà gì cho mất công. Chị ấy cũng vui vẻ nhận lời. Rất nhanh gọn. Quả nhiên là sự dẫn dắt của Bác Hồ vĩ đại luôn sáng suốt hơn mọi mối quan hệ bình thường các mẹ ạ Cả 2 đứa tớ đều đi khám ở PK gần nhà cho tiện, vắng, đỡ mất công chờ đợi. Đến tuần 36 mới đến BV cho bác sĩ trực tiếp đỡ đẻ theo dõi. Hôm nào làm hồ sơ thì hẹn đến khám ngoài giờ đúng hôm bác sĩ Thuỷ A trực cấp cứu ấy, chị ấy sẽ viết giấy cho làm xét nghiệm máu& nước tiểu cực nhanh, chỉ mất 50k bồi dưỡng ngoài giờ cho y tá phòng xét nghiệm thôi. Cảm ơn bác sĩ thì chỉ cần gửi 100k vào túi áo. Các lần sau chị ấy siêu âm cho cũng vậy: các mẹ thường được hẹn đến tầm cuối giờ sáng (11h30'- 12h) lúc sắp hết giờ khám hành chính. SÂ xong gửi cảm ơn chị ấy (nhét thẳng vào túi nhé) là ok. Bác sĩ rất mềm mỏng, nhiệt tình, các mẹ "chất vấn", vặn vẹo, đặt câu hỏi thoải mái. Có điều hình như giờ bác Thuỷ lên phó hay trưởng khoa gì đó rồi nên hơi bận, lắm lúc hẹn đến mà tớ phải chờ cả nửa đến 1 tiếng bên ngoài ấy, vừa mệt vừa đói, ức không chịu nổi. Lúc ấy thì các mẹ đừng ngại gọi điện giục 15'/ lần nhé, có khi bác sĩ hẹn rồi quên béng mất đấy, nhiều bệnh nhân nhờ vả quá mà. Đến sát ngày dự sinh, các mẹ có thể xem ngày giờ tốt để mổ cho chủ động (đằng nào thì cũng buộc phải mổ mà, trừ phi các mẹ muốn thử trải nghiệm sinh thường tập 2). Tuy nhiên ngày ấy phải rơi vào với lịch trực của bác sĩ thì chị ấy mới mổ cho các mẹ đc, vì gần đây họ siết chặt chuyện sinh mổ chủ động lắm. Tốt hơn hết là xem một loạt ngày giờ, kiểu gì cũng có ngày trùng. Ngay trước hôm định mổ phải thông báo cụ tỉ kỹ lưỡng với bác sĩ để thoả thuận thời gian và đặt phòng mổ. Mọi hành động cần được các mẹ chuẩn bị cụ thể và chính xác để ăn khớp với bác sĩ nhé, vì bs họ ko chỉ phục vụ mình các mẹ đâu. Trong một buổi họ mổ vài chục ca là chuyện hết sức bình thường. Mổ xong khắc bác sĩ sẽ đặt phòng luôn cho các mẹ, D3 D4 D5 các mẹ thích vào đâu mà còn phòng thì sẽ được nhét vào đó. (cái này cũng cần nhờ trước chị ấy luôn nhé. Năm nay đẻ chắc đơn giản hơn, ko bị quá tải như hồi tớ đẻ nữa). Sau ca mổ, các mẹ có thể bồi dưỡng cho bác sĩ 2T và kíp mổ 500k như mẹ gì nói ở trên. Như nhà tớ thì đưa cả 3T, ghi chung là "Cảm ơn bác sĩ và kíp mổ", còn phân phối thế nào tuỳ họ. Túm lại nếu mẹ nó quan tâm thì pm tớ, tớ cho số điện thoại bác sĩ Thuỷ A (không chắc giờ chị ấy còn nhận lời nữa hay không) Nói chung theo thiển ý của tớ, mô hình như này là ổn, mỗi tội hơi tốn kém tí (nhà tớ mất cho vụ đi đẻ này khoảng hơn chục triệu cho tất cả các khoản )
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Hì hì đẻ thường được là tốt nhất mẹ nó ợ. Nói chung mỗi lần đẻ mỗi khác, mỗi người cũng mỗi khác, ko biết đâu mà lần được. Biết đâu với mẹ nó, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn lần đầu? Đẻ mổ là cái sự chẳng đặng đừng nhất rồi, sau này sẽ còn hại đến nhiều thứ khác lắm Tớ chưa đẻ thường nên ko biết so sánh thế nào, nhưng cá nhân tớ thì đẻ mổ cũng bình thường thôi, trong giới hạn chịu đựng cả (có thể tớ chịu đau tốt, hi hi). Lần sau đau nhiều hơn và lâu hơn lần đầu, cả đau vết mổ lẫn đau co tử cung. Tập 1 tớ mổ 2h đêm thứ 3 thì sáng ra đã oánh hơi lép bép nhiều hơn cả mức cần thiết, và đến chiều thứ 4 thì tớ đã nhúc nhắc đi bộ loanh quanh trong phòng, tự mình làm vệ sinh được rồi. Đến sáng thứ 5 đã lò dò đi thăm thú các bạn phòng bên cạnh. Bác sĩ khuyến khích đi vệ sinh (nặng), tớ dù đau cũng phải đi cho bằng được. Tập 2 cũng vậy nhưng khó khăn hơn nhiều: lúc nằm yên thì còn đỡ, nhưng lúc lật người thì đau kinh khủng, ngồi dậy là một sự tra tấn còn đi lại là cả một cực hình. Trót hắt hơi môt cái thì đau đến tím cả người vào ấy. Nhưng tớ ghét cảm giác bất lực, phải cậy nhờ đến người khác hầu hạ nên có thế nào cũng phải cố gắng vận động càng nhiều càng tốt. Thế mà có một mẹ trẻ măng, to như hộ pháp nằm giường bên, mọi khâu tiểu tiện, lau rửa cơm nước đều do chồng và mẹ phục vụ tận chân răng mà vẫn bưng mặt khóc nức nở vì đau, đến là thảm Bụng các mẹ khác thế nào tớ ko biết, nhưng bụng tớ thì quả thật to như cái lốp xe nhét vào cạp quần, mỡ lòi phòi tràn trề hết cả ra ngoài. Con được hơn 6 tháng rồi, chuẩn bị trở lại lắc vòng đây, he he....
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Mình sinh bé thứ 2 tại D3 PSHN đầu tháng 10/2012 đây. Mình chẳng quen bác sĩ nào cả. Truớc toàn đi khám tai PK HBT thôi. Đến tuần 36 mới sang PSHN khám và làm hồ sơ sinh luôn. Mình chẳng nhờ ai cả, hôm đi làm hồ sơ sinh mất 1 ngày. Sang tuấn 41 mình vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Đi khám thì nước ối vẫn trong. Bs bảo không vấn đề gì. Tồi về thì bị ra dịch trong nên mình vào viện luôn. Mình vào viện luc 12h đêm ngày 3/10 (đúng ngày sn của mình), qua phòng cấp cứu khám thì vẫn chưa mở cổ tử cung. Mình nóng ruột xin bs cho nhập viện luôn vào khoa D3. Mình nộp bs 100k tiền khám chứ ko biếu tiền. Nhưng khoản này không có hoa đơn gì nên mình nghĩ là tiền để các bác chia nhau thui. Sau đấy làm thủ tục nhập viện và nộp tạm ứng viện phí xong mình lên khoa nằm chờ. Mãi đến sáng mới mở 1cm. Khi các bs đến làm việc gọi bệnh nhân vào khám lại. Sau đó họ gọi nhưng BN không nờ bs nào vào khám và tiêm thuốc kích thích trước. 9h30 mình vào truyền thuốc,11h5 p thì em bé ra đời. Sinh xong ox mình biếu khoa 1tr. Nằm phòng sau đẻ khoảng 6h thì mình được chuyển sang phòng dv. Chiều hôm sau được về nhà rùi. Lần này mình thấy đẻ nhanh gọn, không đau lâu, không bị rạch, bs nhiệt tình chu đáo. phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Mình không biết kn của mình có đúng với tất cả các mẹ không. Nhưng mình thấy các mẹ đẻ thường mà nhờ bs đỡ thì phải chờ bs đến nên nhiều mẹ không ll được cho bs nằm chờ 2 hôm vẫn chẳng ai quan tâm. Có mấy mẹ vào trước mình 1 hôm, hôm sau mình về rồi vẫn chưa được về. Có mẹ còn bị xanh ối vì chờ lâu quá. Nhưng cũng không nên chủ quan vì hôm đáy lúc mình đang nằm sinh thấy bs báo dưới phong cc là khong nhận bệnh nhân lên hkoa d3 nữa vì đông quá. Mình vào viện ban đêm nên vắng BN, xin v ào khoa được ngay mà không phải nhờ vả gì. Khi về thanht oán tổng viện phí mất 3,7tr, biếu bs 1tr là 4,7 tr. Mình có bảo hiểm được giảm 80% chi phí ngoài dịch vụ
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Mình cũng giống mẹ nó, bình thường mình toàn khám ở PK 56 HBT, bây giờ tròn 35w rùi mới định sang PSHN làm hss nên chẳng biết bs nào bên đó cả. Mấy hôm nữa cũng tự đi làm lấy thôi. Mình tập 1 nên cũng lo lắm ! Chẳng có kng j cả! Mà mẹ nó ơi, mẹ nó thanh toán viện phí hết 3,7tr là ko tính mất 4tr tiền đăng ký dịch vụ phải ko?
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Các mẹ ơi làm hồ sơ sinh thì các giấy tờ như CMT, thẻ bảo hiểm và giấy chuyển viện chỉ cần Phô tô thôi hay là phải Phô tô công chứng ạ. Em mù mờ mong các mẹ giải đáp
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Các mẹ ơi có đc đẻ ở A2 nhưng nằm giường d3 ko ạ?
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. không được đâu mẹ nó à vì sinh ở khu chỉ nằm được khu a thôi trừ khi vắng bệnh nhân thừa giươngf thì mới xin được mẹ nó à
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Đẻ mổ chỉ không đau lúc đẻ thôi bạn ạ, sau đấy còn mệt hơn đẻ thường đấy. Bạn cân nhắc nhé
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. em cũng dự sinh tháng 6 này, có BHYT ở BV PSHN, ng nhà cũng quen 1 vài bác sĩ trong đó, các mẹ có lời khuyên gì thêm k ạ, sinh con đầu nên e cũng đang lo lắng lắm ạ.
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. mẹ nó ơi cho em hỏi tí, em thấy mọi ng nói đẻ ở D3 khoản cố định đã là 4tr rùi mà, còn khoảng 3tr kia sau khi ra viện sẽ được trừ đi, đương nhiên có bảo hiểm thì đỡ hơn và tùy vào thời gian 2 mẹ con nằm trong viện. Vậy là mẹ nó phải hết 8,7tr chứ nhỉ? Bạn em nó bảo cũng k cần nhờ bs đỡ đâu, mình dịch vụ rùi mà, thế là tk đc tầm 1tr (vì chỉ biếu cả kíp đỡ 500k, nó cũng mới đẻ cuối năm 2012) thêm có cái lúc làm hs thêm 100k để làm giấy chuyển bảo hiểm j đó. Tất cả tầm hơn 5tr. Em cũng đang định mấy tháng nữa em cũng thế. Mà thấy mẹ nó k quen bs mà ở đó ng ta đỡ cũng nhiệt tình nên cũng yên tâm.
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. c ơi khi nào c rảnh c chia sẻ cụ thể thêm các bước cho các mẹ biết với nhé. E run quá, hichic
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Mẹ nó đừng lo lắng quá.tư tưởng thoái mái lên,tránh bị căng thẳng quá ko tốt cho thai nhi đâu.
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Vào đây tìm hiểu kinh nghiệm sinh con ở D3 của các mẹ nhưng toàn thấy các mẹ cảm ơn bác sĩ nhỉ? Trong khi tớ hỏi vài người bạn của tớ thì mọi người chả cảm ơn gì hết, vì mình đã đóng 4 triệu ban đầu là phí dịch vụ rồi. Mình nghĩ đã sinh dịch vụ rồi thì mọi khoản đều có trong phí dịch vụ đó, chứ cứ cảm ơn thế này chính mình đang làm hư bác sĩ đấy.
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Sắp tới sinh ở D3 sẽ k còn giá đóng trước 7tr đâu các mẹ ạ Từ 1/4 năm nay D3 tăng giá dịch vụ rùi, đóng trước 9tr, trong đó 6tr là tiền cố định và 3tr là tiền chưa cố định, sau khi ra viện được trả lại khoảng 1tr nhưng mà cảm ơn bác sỹ thì cũng quá số tiền đó rùi, hic..hic...Tháng 6 này em sinh nên em đang đắn đo đây, giá sinh hơi cao mà giờ D3 k cho người nhà vào sinh cùng mình nữa chứ Ôi, cái cuộc đời này....Chán quá đi mất
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. mình vào đây học hỏi kinh ngiệm các mẹ nó để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.