Ðề: Nhật ký tìm việc em đi làm chỗ nào đấy? Chị đợt trước cũng đăng lên đấy, nhưng cty mà gọi đi làm thì toàn bọn sale, nói thật là mình ko chủ động được, nên vẫn muốn chỗ mình thấy ổn ổn, mình tìm hiểu rồi mới nộp cơ.
Ðề: Nhật ký tìm việc hình như thứ 5 hàng tuần họ có sàn tuyển dụng hay gì đó, cậu đi với mình tới đó hem, t5 này này. Ở nhà nản quá. Mà bọn BH kia tớ nghi là lừa thật ấy cậu ạ. toàn tớ chủ động gọi cho bọn nó chứ chả bao giờ gọi mình đi pv hay thế nào, cứ tớ gọi thì bảo uhm , em lên đi, rồi anh sắp xếp pv, lên tới nơi đợi chờ mệt mỏi, pv xong rồi vẫn bào này nọ, ôi ,ôi @@, nản cậu ạ
Ðề: Nhật ký tìm việc Bây giờ mà đi xin việc thì quả là gian nan rồi, giờ đâu đâu cũng có người thất nghiệp, lương thấp không đủ sống vẫn cứ phải làm.
Ðề: Nhật ký tìm việc lọ mọ thế nào lại tìm được topic này của cậu, he. đừng nản nhé, cố gắng lên. còn công việc bên cty bảo hiểm kia thì t sợ là kiểu lừa đảo lắm c ạ. cẩn thận nhé. chỗ anh đông cũng chưa chắc chắn nên tạm thời cứ đi làm chỗ ý cũng đc, nhưng tốt nhất đừng quá trông đợi c ạ. t cũng thử việc bên cty mới khắc nghiệt lắm, có khi t vs c lại cùng đi về hưng yên thôi đừng nản nhé, chậm mà chắc cũng được .
Ðề: Nhật ký tìm việc Cứ tự nhủ là đừng nản, đừng nản mà ngày nào cũng thở dài tới vài chục lần. Hii, tks cậu nha. Đợi mỗi chỗ HY thôi, chứ cái bọn BH mất thời gian của tớ lắm rồi, đúng là lũ lừa đảo hic hic
Ðề: Nhật ký tìm việc Mình dạo trong năm đăng ký tìm việc toàn thấy bảo hiểm với bán hàng đa cấp gọi đến, may mà cũng có 02 công ty có nhu cầu thực sự gọi đến và cũng tìm được 1 công việc mới. Mình chả biết nói gì hơn chỉ biết ủn mông các bạn cố gắng lên.
Ðề: Nhật ký tìm việc tổng cộng là em đi đến cái công ty BH đấy là 3 lần để pv rồi, đã pv vấn quyền trưởng khu vực, phó giám đốc và ngày mai lại hẹn lên để pv với giám đốc. Hic, nản kinh, lương đc có 3tr mà ko cho mang cơm trưa đi ăn, btrua ko đc chợp mắt tẹo nào, đi học nghiệp vụ tới 10 ngày , hic hic, em có nên đi làm chỗ này ko ạ. Bọn Bh lúc nào cũng thấy mập mờ, đáng nghi nữa
Ðề: Nhật ký tìm việc Thời buổi thóc cao gạo kém, lg ít chi fi thì nhiều mà còn ko cho mang cơm đi ăn, hehe, chia buồn với bạn nhé, cố lên. Mình cũng đang chán làm chỗ này quá trời luôn, dạo này đi làm cảm thấy như cực hình ấy, mà chưa dám nghĩ, đang xúc tiến xv mới, ko biết có thuận lợi ko nữa, bùn quá cơ. Muốn ổn định lắm rồi mà chả đc, các cụ nói cấm có sai " cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng", bao giờ mới ổn định đc đây, chán quá rồi! Hy vọng tình hình kt sớm sáng sủa có nhiều công ăn việc làm cho chúng ta có nhiều cơ hội! Hope hope thôi
Ðề: Nhật ký tìm việc Bạn tìm việc đúng là vất vả quá, mình chưa trải qua cái giai đoạn khó khăn như bạn nên nghe bạn kể và mong chờ 1 cv thật gian nan. Bạn có yêu thích kinh doanh ko? nếu thích và có khả năng làm kinh doanh thì ứng tuyển vào cty mình : http://vienthongthientan.com/
Ðề: Nhật ký tìm việc em mừng quá các mẹ ạ, thất nghiệp mấy tháng cuối cùng cũng được đi làm. Hôm nay có đến 3 chỗ gọi em đi làm cơ ạ. Ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm thử buổi đầu tiên, chỗ này cũng là 1 mẹ trên lamchame giới thiệu đấy ạ. Ôi, càng ngày càng thấy yêu lamchame ^^
Ðề: Nhật ký tìm việc chúc mừng ấy nhé, mình hn ra trung kính, nhưng ko nộp đc chỗ nào, về còn bị công an tóm nữa chứ, tự nhiên thấy tủi thân, đãko tìm đc việc lại còn bị mất tiền, thế là mình đứng khóc tu tu giữa ngã tư
Ðề: Nhật ký tìm việc Hic, chia sẻ với bạn nhé. Mình thì bỗng nhiên hôm qua lũ lượt các công ty gọi đi pv và cũng có 3 chỗ gọi đi làm. Cảm thấy được đền đáp vì đã kiên trì suốt mấy tháng qua. Nhiều lúc cảm thấy bế tắc lắm, cảm giác làm bất cứ việc gì cũng đc, miễn là đc đi làm. Giờ thì mình tìm thấy việc mình khá thích (à, trong mấy ngày tuyệt vọng mình rất năng đi chùa nhá, chả biết tâm linh vậy có đúng ko nhưng đúng là có cảm giác những điều mình cầu xin đã thành sự thật, lúc nào chán nản và mệt mỏi quá mẹ nó thử vào chùa xem có tĩnh tâm chút nào ko), cố lên nhá, chắc chắn ông trời ko phụ lòng mình đâu
Ðề: Nhật ký tìm việc mình giờ làm head hunter cho 1 công ty Hàn, mọi người biết ng nào cần tìm việc quản lý, phiên dịch, kĩ sư cầu đường thì pm mình với nhá ^^
Ðề: Nhật ký tìm việc Chúc mừng bạn đã tìm được việc nhé, đọc topic thấy nhiều người thất nghiệp quá, tự dưng thấy yêu công việc của mình hơn, yêu công ty hơn, sẽ gắng làm việc thật tốt!
Ðề: Nhật ký tìm việc Đúng đấy, phải trân trọng những gì mình đang có, cứ cố gắng làm việc hết sức, kể cả công ty ko tốt với mình, rồi sau đủ lông đủ cánh, ta tìm chỗ tốt với ta sau. hihi