Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Các bác nói làm e thêm chán, làm ăn thí này thì chít, mới tập tọe tí đã chán òi
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Mình là girl bạn ạ, "Vutuanminh" là tên con trai mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1986. Nói thật là mình chưa tham gia diễn đàn như thế này bao giờ nên vẫn hơi bỡ ngỡ, có gì các bạn chỉ bảo thêm mình nhé. Mình bg đang làm ở một công ty nhà nước, nhưng lại thích kinh doanh thêm, nên khi đọc được diễn đàn của các mẹ 8X đi buôn là mình thích lắm nên đăng ký tham gia luôn. Mong có thể học hỏi từ các bạn nhiều điều bổ ích. Chúc các mẹ kinh doanh tốt nhé!
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... cứ rút tiền xong lại nhập vải với bông í mà, cứ quanh quẩn như thế cả năm í............
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Em ơi, phi thương bất phú mà, vì cái câu nói ngàn đời nên chị mới đeo đuổi thế này đấy, những ngày đầu sẽ rất vất vả và khó khăn, em cố lên nhé...
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Đi buôn cũng phải kiên trì và chăm chỉ đấy em ạ, lúc đầu bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn, cố lên em.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... VẦng thì e xách túi học kinh nghiệm các Bác nhá khoản kinh doanh e Vẫn ù Tít lắm cơ
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Cho mình tham gia hội với nhé, mình SN 1983 vào diễn đàn mình lâu rồi nhưng ít online. Dạo này nghỉ ở nhà rồi online suốt ngày muốn làm quen với các mẹ để học tập và giao lưu. Chúc các mẹ ngày mới nhiều od nhé. Mình tên là Huyền
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Em cảm ơn chị, em sẽ cố gắng, vì tương lai con em chúng ta mà hihi. Ah mà chị ơi cho em hỏi nhóm mình có hay offline ko chị?
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Hi hi... cứ buôn dưa lê thế này, chị bận nên chả tổ chức off cho mọi người được í... cũng đang thấy có lỗi đấy....................
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Hihi,mọi người ai cũng tất bật,chả biết bao giờ mới ọp ẹp được.chiều hqua em bị khách bỏ bom,bực quá.hẹn 3h qua lấy hàng,em chờ mãi,gọi thì bảo quên,đi bg đây.chờ thêm đến 4h30 thì bảo ko qua được
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Hức hức... cái này gọi là tai nạn nghề nghiệp í, hôm qua em nhân viên nhà tớ đi giao hàng xong đến nơi thì đt chị ấy hết pin, gọi ko được, chuông ko có ai mở cửa nhà...
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Em còn bực hơn c ạ, thuê người ship đến khách lại dở chứng bảo quên c nhầm, c ko lấy mẫu này, thế có điên ko các c nhể...........
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... hic,hnay em hẹn 11h thì tận 12h30 chị ấy mới đến.khổ thân chị em mình nhỉ ah,em đang có dự định bán quần áo dành cho người béo.hội mình có ai có nhu cầu ko nhỉ hì hì
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Khách hàng cũng nhiều kiểu người mà. Thôi kệ thôi coi như tai nạn nghề nghiệp Nhưng cũng có những khách cực kỳ dễ thương luôn ^^ Như tớ có chị Khách đi từ Kim Mã xuống Giải Phóng chỗ tớ mua bánh vì k gọi được điện thoại cho tớ.Thực ra hàng khác là hàng độc thì được chứ là tớ chắc tớ cũng k chịu khó thế đâu ^^