Ðề: Hội các mẹ ở quận Thanh Xuân nè!!! hộ khẩu mới của tớ ở Khương Trung có gọi là thanh xuân không hả các mẹ nó?
Ðề: Hội các mẹ ở quận Thanh Xuân nè!!! Hơ hơ. khương trung thuộc Thanh Xuân mà em. Nhà chị ở Nguyễn Trãi gần Pico
Ðề: Hội các mẹ ở quận Thanh Xuân nè!!! em về tối nay vẫn chén 2 bát cơm như thường bác ạ, vì miến và mít là bù cho bữa sáng nay em không ăn sáng , hihi
Ðề: Hội các mẹ ở quận Thanh Xuân nè!!! Bữa sáng quan trọng nhất nên nàng phải ăn đầy đủ vào. Các bữa khác nàng ăn tẹt ga đi. Hehe . Gầy sướng thế nhỉ. Bác ăn gì cũng phải nghĩ. Hu hu
Ðề: Hội các mẹ ở quận Thanh Xuân nè!!! Thui cố lên bác giờ cho ta thế nào ta được thế. Hehe. Có người muốn béo mà chả béo được ấy ạ. hihi
Ðề: Hội các mẹ ở quận Thanh Xuân nè!!! em can tội là ngủ muộn, dậy muộn, xong lại lao vào việc ngay ý mà,
Ðề: Hội các mẹ ở quận Thanh Xuân nè!!! Nàng cố nên 5 kg là khối anh chết ngất. Bác đang tìm chỗ tập tành mà vẫn chưa tìm đc nàng ạ
Ðề: Hội các mẹ ở quận Thanh Xuân nè!!! ối, ngất luôn em chỉ xin thêm 1kg cũng khó, nói gì đến 5kg hả bác
Ðề: Hội các mẹ ở quận Thanh Xuân nè!!! Hehe. Bác làm luôn và ngay hộ em nhá. Hehe. Lâu lắm ròi hok bị oánh. Mà hôm trước hỏi chị giờ chị hok buôn gạo nữa ạ
Ðề: Hội các mẹ ở quận Thanh Xuân nè!!! Không giám không giám. CHị là phải làm cái lễ Nhập Trạch đấy nhá. keke
Ðề: Hội các mẹ ở quận Thanh Xuân nè!!! có trả lời mà, ai bảo không quay lại xem lại còn trách chớ, chị nghỉ gần nửa năm rồi, đi làm không có thời gian đành buông em ah, tiếc lắm ý
Ðề: Hội các mẹ ở quận Thanh Xuân nè!!! Hehe. Thế mừ không bảo em. Chị em ta cộng tác. hehe. Sao không bảo chị em họ hàng ở quê ra phụ giúp chị
Ðề: Hội các mẹ ở quận Thanh Xuân nè!!! lại còn có tiền trả lương nhân viên nữa thì chít, mà em dạo này buôn to bán lớn không?
Ðề: Hội các mẹ ở quận Thanh Xuân nè!!! Kinh tế khó khăn chung mừ nàng. Cũng chả ăn thua. Hì. Nàng bán Herbalife được hok