Cuộc sống có những chuyện chẳng tìm đc người tâm sự trong khi rất có nhu cầu tâm sự. Đêm hôm em lọ mọ lập topic này để đc tâm sự chuyện của mình, các mẹ có cùng tâm trạng vào xả với em nhé, Mình viết cho lòng nhẹ nhõm chứ chắc lủng củng lắm đây, Em đang mất ngủ vì chuyện gia đình, chán lắm các mẹ ạ, thương con quá...
Ðề: Tâm trạng của tôi..... Mẹ nó có tâm sự thì cứ nói ra để mọi người cùng chia sẻ nhé, gia đình ai cũng có chuyện nọ chuyện kíia mà, nếu nói ra được sẽ nhẹ nhàng hơn
Ðề: Tâm trạng của tôi..... Cảm ơn mẹ nó, nhà em có ông BC nát r***, tuần có 7 ngày thì có đến 5 ngày say và gây sự, haizzzzzzzzzzzz, cả ngày đi làm vất vả, về nhà có bữa cơm mà cứ nhìn thấy nhau là cãi nhau, đến chán mẹ nó ạ,
Ðề: Tâm trạng của tôi..... Đêm qua em ko ngủ đc vì ức chế, hôm nay mệt nhoài, người đau ê ẩm, may các mẹ ủng hộ em bán hàng em vui hơn đc kha khá rồi,
Ðề: Tâm trạng của tôi..... NHiều khi có tâm trạng vào đây chia sẻ cũng thấy nhẹ nhõm chị nhỉ. Nói trên đây chửng ai biết, được nói thoải mái. hihi
Ðề: Tâm trạng của tôi..... Chị cứ nói ra là nhẹ lòng ấy mà, với lại bây giờ sống, thích làm gì thì làm cho thoải mái chị ạ, rồi về mệt, ngủ một giấc là ok. Được cái lên đây các mẹ thoải mái, nhiệt tình và quan trọng là thật tâm lắng nghe và chia sẻ, thật dễ chịu.
Ðề: Tâm trạng của tôi..... Cảm ơn các mẹ, nhiều khi vui quá, chán quá, buồn quá, rất cần tâm sự, cuộc sống này đã quá nhiều việc phải lo phải làm mà nhiều khi con người đối xử với nhau ko bằng con ch...
Ðề: Tâm trạng của tôi..... em apply vào mấy cái hội, tổ chức cho sv, mà sao toàn bị từ chôi! em k hiểu nữa, rất thích chả nhẽ họ cứ nhìn cái CV hơi nghèo về thành tích hoạt động để loại ra. nhưng mà rồi cũng quen,. nghĩ có lẽ mình k phù hợp!! tiếp tục tìm những thứ phù hợp hơn!
Ðề: Tâm trạng của tôi..... Em cũng ít người tâm sự giờ đang ko biết tâm sự vs ai, em lập 1 cái nick ko ai viết ở 1 diễn đàn khác và toàn vào đó viết
Ðề: Tâm trạng của tôi..... Chắc vợ chồng có chuyện rồi phải không người đẹp? Phụ nữ chúng mình đúng khổ, gia đình lục đực nhưng lúc nào cũng nghĩ vì con mà sống tiếp. Ngay như mình có những lúc gây gổ căng thẳng mình chỉ muốn li dị cho xong nhưng vì con lại dẹp bỏ cái tôi mà sống tiếp.
Ðề: Tâm trạng của tôi..... Mẹ có tâm sự thì cứ chia sẻ với mọi người cho thoa mái đừng giữ trong lòng mà sinh ra mệt mỏi chán nản. Mẹ nó vui lên nha
Ðề: Tâm trạng của tôi..... Em đang lo.......................................................................................
Ðề: Tâm trạng của tôi..... em thì đang buồn nẫu ruột, cơ mà lại không muốn tâm sự với ai, chắc thành tự kỷ mất rồi các mẹ ợ
Ðề: Tâm trạng của tôi..... Em lo công việc của em ko đc suôn sẻ, em đang mong một sự thuận buồm xuôi gió,
Ðề: Tâm trạng của tôi..... Làm như mẹ C_T cũng là biện pháp xả stress cực tốt nhỉ. Nhưng mà cố gắng đừng để ai biết nick đó là mình. Bởi tâm trạng thì cứ ào ào như mưa, thật quá, người quen thấy được lại mệt và lại thêm tâm trạng rối bời. Hix. Bản thân mình được cái hay lạc quan, nhưng cũng có những lúc thấy tâm trạng cứ bất ổn, k yên tâm gì đó thôi. Chứ buồn thì cũng ít. Mình lại hay có thói quen nghiện máy móc, cứ buồn tí là ngồi chơi MTB bét nhè, rồi tìm các thú vui hữu ích chơi cũng thấy nhẹ bớt. Rồi thì đi làm cả ngày, về nhà lại vướng vào con cái nên cũng k có thời gian mà buồn nữa ấy.