Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương óe, e nghìu lém, thế 0,5 kg xoài xanh đk ko chị ? hehe hay là theo kiểu ngày xưa ... e nghe nói ngày xưa bái sư là học trò theo hầu thầy ... học nghề ko mất xiền, thậm chí còn đk ... trợ cấp hehee à, cứ hum nèo e đến học, e sẽ làm móng tặng chị, gọi là có đi có lại, chút nòng thành
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Ok rồi chị ơi, em đt mà thấy tắt máy rùi. Chị accept xong là ok nhé! Xóa luôn comment trên đi hoặc sửa thành các dấu .......
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương woa, e xem trang facebook của cửa hàng rùi, hay nhỉ e có ý tưởng này chị Thủy ơi, ko bít ý kiến chị thế nèo ... e có bít tí chút đồ họa vi tính, e thử lên mầu cho một số mẫu phác thảo váy của chị nhé , nhìn có màu cho nó sinh động
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Ui buồn thật,cn tới e k xuống nhà chị Thủy đc vì bận đi làm
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Hixx... e vào nhà này chắc mọi ng choáng vì e quá trẻ nhưng hoàn cảnh cũng éo le
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Ko gặp gỡ giao lưu đc thì bạn vào đây nói chuyện cho khuây khỏa! Trẻ đến cỡ nào em? Kém chị 12 tuổi là cùng... Hãy cởi mở chia sẻ cho nhẹ lòng em ạ!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Có Cại rùi hehe E 88 nè Chịu khó ọp ẹp thường xuyên sẽ hít bùn ...
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương bên nhà mẹ nó là clb những người ly hôn,em vừa xây nhà bố mẹ đơn thân tại hà nội,các bố các mẹ có cùng hoàn cảnh vào tham gia ah.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Gộp 2 nhà làm một đê, nếu không thì khi nào có chương trình tổ chức chung cho vui
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Chủ nhật tuần này E ko đến sớm được rồi, bên E có chương trình hiến máu nhân đạo, E phải đến một lúc rồi mới về được
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Ngược lại đi ) Mẹ con Bim phải đón mẹ con nhà vợ tương lai, thế mới hợp lý nhể! Ai lại để cọc đi tìm Trâu )
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Bóng bàn vụ đến nhà chị giaiphong đê cả nhà ơi... Tính đi chợ đến đó làm lẩu hay gọi đồ ăn sẵn nhỉ? Ai đi được thì reply lại nhé và lần này chuyển khoản cho chị cho chắc ăn, ko mua đồ về ko trả lại được. Ai lỡ hẹn cho nhịn luôn nhé!