Chả là hôm nọ có đứa nt cho em bảo :" T đây, T đang bận quá, T nhờ tí việc đc không?" Trò này em đã đọc cảnh giác trên báo,hehe. Em hôm đấy đang bị sếp quát lại có 30 tin nhắn miễn phí trong sim km không dùng đến sắp hết hạn nên có nhắn lại cho nó: "Thủy à, có việc gì thế?" Nó: " ừ, Thủy đây, định nhờ tí" Em:" OK, nói đi" Nó: T đang họp, không ra ngoài đc, cần gọi đt gấp mà máy sắp hết tiền, nhờ nộp hộ cho T cái thẻ Em: Thẻ gì? Vtel à? Thẻ bao nhiêu? Nó: Thẻ VTel, thẻ 200 nhé, T phải gọi đi nước ngoài gấp Em: ok, chờ tí nhé 10p sau, Nó: Lâu thế? T đang cần gấp Em: Đây rồi, chạy mãi mới có thẻ 200K, nộp đc ok lại nhé,....... (kèm 13 số gì em cũng chẳng nhớ nữa) 2p sau, nó: Không nộp đc, xem có nhắn nhầm không? Em: Đúng mà, nộp lại đi Nó: Vẫn không đc, hỏi người bán thẻ xem sao? Em ngồi đánh 3 ván Tiến lên trong ongame xong nhắn lại cho nó: Bà í (người bán thẻ) bảo thẻ mới mình tự cào mà? Bà í bảo cứ nộp đi nộp lại đi, mạng lỗi đấy. Nó: ok Một lúc sau, nó (dùng số khác, số đấy chắc nộp 13 số củaem cho nên bị khóa rùi): Thẻ bị gì ý, đọc cho T số seri thẻ đi Em: Làm gì có thẻ nào mà seri hả chú? Định lừa chị à? chị đang rảnh nt với chú cho vui ý mà. Chẳng thấy nó nhắn gì nữa, chán, gần hết tin nhắn khuyến mại của em lun. Ghét cái bọn lừa đảo này quá. NHưng mà em cũng lừa nó, có ai ghét em không nhỉ?
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại Bạn rảnh rỗi quá, nhưng cũng đúng thôi, phải dậy cho bọn nó một bài học bạn ạ. Mình thấy tin nhắn kiểu đó thì mình lơ lun.
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại Hiiiii bài này hay quá hiiii đọc mà vẫn buồn cười
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại e gặp mấy vụ như chị, nhưng em nhẹ nhàng lắm, bảo là nhà mình có dư thẻ nạp 5k thui, nạp thì mình bắn mã số cho mà nạp , hihi, thấy cũng vui vui ^^ bọn đáng ghét ý, bục mình lắm, chị làm thế cho chúng nó chừa đi
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại Tớ thì bị bọn chúng nó nhảy vào nick của thằng bạn với kịch bản y sì như chủ TOP, nhưng tớ chửi thẳng luôn, té tơi té tát, nó thấy nản quá chuồn luôn.Sau đó thông báo cho thằng bạn bị mất nick thì mới tá hỏa ra là nó giở bài đấy với tất cả ai có tên trong danh sách. Lừa đảo khiếp thật.
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại Lúc đó e rảnh mà, với lại vừa bị sếp mắng đang chán đời, lại có 30 tn miễn phí sắp hết hạn nên mới làm thía chứ bth cũng kệ nó thui ạ
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại vụ như thế này chắc nh ng bị .Nh khi e cũng tán phét lại chúng cho bõ tức giống nhà chị ấy
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại Hi, e thấy mẹ nó rất thông minh, nếuminhf có thời gian thì làm vài quả thế cho nó hết đi lừa, haha, nó nạp nhiều quá nên bị khóa máy thì phải, keke. em thì bị nó lừa chát Yahoo. cũng giọng kiểu thế này, chat lâu laawms, đến lúc em điên quá, em bảo, cút ngay đi, cái loại mày làm cái trò lừa đảo thế này mà k thấy nhục à, thế là nó out luôn.
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại trò này xưa rồi giờ nó còn kiểu hack yahoo chat như người quen của mình kìa cũng vụ nạp card này các mẹ cảnh giác
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại mình năm kia vừa đẻ xong cũng có đứa nt y thế này, nhắn qua nhắn lại mấy tin mình chả thèm nói nữa nên nó bít ko lừa dc mình hihi
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại hôm trước có đứa dùng fb con bạn mình đang ở bên Hàn, nói đi mua thẻ game cho nó vì khách của nó đang cần. nói nghe cần thiết lắm cơ mà mình cũng ko mua
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại Hack cả fb cơ à mẹ nó. Fb em chắc nó chả hack đc, pass em còn quên nữa là nó, hehe
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại chả biết có phải nó ko nhưng chắc là lừa đảo thôi. con bạn E ở bên Hàn, đi XKLD ấy. bao nhiêu năm rùi ko nói chuyện tự nhiên PM trên fb nhờ mua thẻ chứ
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại Chắc là hack thật rùi, làm gì có bạn nào mà vô lý thế....hihi, mẹ nó cũng tỉnh đấy nhở?
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại cười đau ruột với bài gậy ông đập lưng ông của mẹ nó quá =)))))))
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại thì nó hỏi mấy ngày liền. Ngày nào mình cũng ol fb và ngày nào cũng thấy nó vào hỏi hihi. cũng may tỉnh đòn chứ ko thì "toi"
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại hay đây chị ạ, hôm nào em phải bắt chước chị mới đc ) em hay nhận đc qua yahoo thui, còn qua điện thoại thì có 1, 2 lần gì em đọc thấy em lờ lớ lơ luôn cho nhanh
Ðề: Trò lừa đảo cũ rích..........hihi, nó lại bị em lừa lại Nghĩ lại cũng thấy sao mình rảnh thía không biết, hihi