đi chơi thì thích quá nhưng mà mệt phải ko bác .... em muốn có mặt ở quê như bác cũng chẳng đc nè ! cứ phải lên lịch sắp sếp cả năm ấy bác ah !
Làm gì mà có điều kiện cơ chứ . Có con xe ghẻ thì bán rùi. Dạo này xã kêu lạnh quá. Cũng chỉ tăm tia tậu Martit thoai.
Nhà bác Ngỗng mới có thêm nem chua à, em khoái ăn lắm mà lão chồng chả cho ăn bác ạ, lão í cẩn thận lắm
Cho em tham gia với, em sinh năm 83 nhà ở Trực Ninh -Nam Định, em đang ở Âu Cơ-Hà Nội. Vào đây mãi hôm nay mới phát hiện ra mục này
Nhắc tới nem chua là em thèm lắm, đọc tin về vụ bì lợn thối em cũng sợ. Nhưng hôm trước có em cùng cơ quan ở Thanh Hóa về quê, em lại nhờ em ấy mua giúp rồi, thèm quá không nhịn được, hic hic!
welcom mẹ nó ......... em cũng 83 nè ........ hải Hậu chị ah ........ hiện tại SG ....... rất vui dc làm quen với mẹ nó nhé !
nghe mấy vụ bì lợn thối hết dám ăn mấy vụ nem ........ chỉ nhà mình làm hoặc người quen làm mình biết rõ mới yên tâm ăn ah !
Em hôm nay thì chả đi chơi đâu dc ah ! có cặp vế xem ca nhạc mà đưa cho rồi ah ...... ở nhà 88888888 vậy ah
Em vẫn phải đi làm nữa đây ạ. Tuần này em làm cả tuần để tuần sau được nghỉ nhiều về quê dự đám cưới cho đã.