Ðề: Muốn tìm bạn gái các mẹ/bố ơi, hép mi với ợ mình thiếu chiều cao mà lại thừa cân nặng mới bùn chứ =)))
Ðề: Muốn tìm bạn gái các mẹ/bố ơi, hép mi với ợ để em kể cả nhà nghe 1 chuyện nè nhé...như chuyện tiếu lâm ý ợ... Xin lỗi anh trai vì vào topic của anh kể chuyện nhưng căn sờ bản là cái chuyện nó có chút liên quan đến topic của anh ợ keke Hôm qua...trong lúc đang làm việc, tình cơ đọc đc 1 cái tin rao vặt là tìm vợ cả nhà ạ..hơi tò mò nên em nhào zô...làm quen vớ vẩn..rồi anh này bảo cho anh coi hình em đc ko? vô tư vì em chả xinh nhưng cũng tự tin phết kaka (không biết có tự tin quá ko nữa) cả nhà biết anh đó nói sao ko? bảo em như này: anh thấy em cũng ko xinh lắm mà em lại tự tin thế, anh ko hiểu, tiêu chuẩn của anh là hình thức, hjhj hay em làm bà mối cho anh..kakaka mà em buồn cười ko đỡ đc ý...ở đâu ra cái loại củ chuối như thế ko biết nữa chứ..mà anh ta có j đâu: có lời PR ntn các mẹ nè: mình sinh năm 81, cao 1m68 nặng 55kg (hơi giống chủ top nhỉ hehe) trình độ thạc sỹ, nhà hà nội, là công chức nhà nước. thu nhập trung bình, ngoại hình bình thường....................... chài ơi....hẳn nào ế các mẹ nhỉ haha nói thật là em thấy cái ông ý buồn cười quá đi mất ấy, chắc đêm ngủ toàn mơ mình là lee min hoo quá ah kaka
Ðề: Muốn tìm bạn gái các mẹ/bố ơi, hép mi với ợ tại em cũng thấy anh có cái dòng giới thiệu nó hơi trùng hợp nên nghi nghi kaka............. nếu vẫn nhận hồ sơ thì pm cho em nhé. em sn 90 ạ hì hì về cơ bản là em thấy mình đạt tiêu chuẩn keke chúc cả nhà ngủ ngon ...moa...moa...
Ðề: Muốn tìm bạn gái các mẹ/bố ơi, hép mi với ợ e dùng từ này làm c bùn cười quá )) mà c thấy e đã tự tin thì cái a 81 kia còn tự tin hơn gấp mấy ngàn lần , hahhaa
Ðề: Muốn tìm bạn gái các mẹ/bố ơi, hép mi với ợ ) anh này chắc đang nằm trong vườn mơ ý mà mình thấy quan trọng là cách sống của mình thôi người yêu mình cũng sinh năm 81, nói chung già rồi, lại còn có con riêng nữa, vậy mà mình vẫn yêu mặc dù mình sinh năm 92 còn đang là sv nữa cứ sống tốt rồi cũng sẽ gặp được người phù hợp với mình thôi
Ðề: Muốn tìm bạn gái các mẹ/bố ơi, hép mi với ợ ) nói chung kén chỉ tiêu làm cái gì cơ chứ ). Cứ kén rồi đến lúc gặp toàn ng ngược lại thôi anh chủ top ạ .
Ðề: Muốn tìm bạn gái các mẹ/bố ơi, hép mi với ợ chủ top chém gió hay sao ấy nhể....chả thấy đâu luôn...thôi e đi trống si chỗ khác vậy^^ http://www.facebook.com/pages/Ph%C3%B4ng-c%C6%B0%E1%BB%9Bi-%C4%91%E1%BA%B9p-ASA-Design/414323118618897?ref=tn_tnmn
Ðề: Muốn tìm bạn gái các mẹ/bố ơi, hép mi với ợ Em có vẻ tự tin, và nó càng được khẳng định khi em đăng cái bài này. ko biết ý của em là gì, cơ mà anh nói thế này. Thứ nhất: việc cái ông kia muốn tuyển vợ chả liên quan gì ở đây cả. Thứ 2: mục tiêu của hắn và của anh khác nhau, nếu em đánh đồng thì hóa ra em làm thánh phán rồi. Thứ 3: Việc tìm bạn thì trước tiên phải có thông tin bản thân, cơ bản nhất là tuổi tác, giới tính, nơi ở, (có chiều cao cân nặng càng tốt). Lúc đầu anh chỉ nêu: mình là Nam, đang làm việc ở Hà Nội. Có nhiều mẹ vào góp ý phải bổ sung thêm thông tin cho tiện nên anh mới bổ sung vào. Nếu ko có thông tin cơ bản, ví dụ em muốn tìm bạn gái chẳng hạn, em chỉ ghi "em muốn tìm bạn gái", ko ghi giới tính, có thể em là nữ muốn tuyển bạn gái, điều này rất dễ xảy ra, và nếu ko ghi rõ, gặp nhau thì ... cực kì phản cảm em nhé. Thêm nữa phải ghi thông tin đối tượng mình muốn kết bạn, ví dụ có nhiều cô chỉ mới 20 tuổi nhưng chỉ muốn tìm bạn trai ở độ tuổi 40 trở lên, nếu ko ghi rõ gặp thằng bé 18 tuổi thì cả 2 đều sẽ mất công em nhé. Thứ 4: có vẻ em đang nghĩ rằng thông tin bản thân người muốn kết bạn được đăng lên để PR, hình như em đang hiểu nhầm hay cố tình hiều nhầm gì ở đây, như anh vừa nói ở trên, thông tin ghi ra để mọi người nhìn vào xem có phù hợp không chứ không phải để PR như bán 1 món hàng. Có thể em làm kinh doanh nên nghĩ khác anh chăng? Thứ 5: em đang chê trách cái ông kia hay em đang chê trách gì anh vậy? anh ghi vài lời hài hước, trước tiên nếu may mắn có thể kết bạn, thứ hai làm cho mọi người vui vẻ khi đọc bài này của anh, coi như 1 cách đóng góp cho diễn đàn. Vậy mà em vào làm 1 bài anh đọc xong anh thấy hơi buồn, em bảo cái ông kia thế này thế nọ, rồi bảo người ta ế, rồi lại nói xóc nói xỉa anh, anh thấy làm như thế em không được gì cả. Làm người khác buồn mà mình không được gì cả thì nên chăng ... em ko nên làm. Kết: có thể em chỉ ghi vài dòng trêu anh cho vui, cơ mà nếu em có ý gì anh cũng chẳng để bụng. Và anh vẫn tiếp tục góp vui ở diễn đàn và vẫn muốn tiếp tục kết bạn ở đây
Ðề: Muốn tìm bạn gái các mẹ/bố ơi, hép mi với ợ Dnay em bận nên ko trloi inbox đc, rất xloi anh. cơ mà lại tò mò vào đọc đc bài viết này và ko hiểu sao cứ thích bấm cảm ơn chủ top sinh năm bnhieu đó ạ?
Ðề: Muốn tìm bạn gái các mẹ/bố ơi, hép mi với ợ hehe...anh hiểu sai bét tè lè nhè ý của em roài huhuhu ..........em chỉ kể lại cái câu chuyện đó thui chứ làm j có ý j đâu trời hic hic anh ko thấy có thêm 1 dòng trả lời bên dưới xin lỗi anh roài đấy ah..hic hic hu hu
Ðề: Muốn tìm bạn gái các mẹ/bố ơi, hép mi với ợ bố này nhùn quá) nên e sợ e ko bon chen đc. vì tính ra thì e đi guốc vào cũng cao hơn bố nó mấy phân rồi mà e mà ko đi thì e ko chịu đc)
Ðề: Muốn tìm bạn gái các mẹ/bố ơi, hép mi với ợ ừ, tại ngày xưa đói quá, ko đủ ăn nên mới nhùn thế đó mẹ nó.... hí hí. thôi thì kệ, trời sinh ra ta thế thì đành phải chấp nhận, phải tự bằng lòng với cái đang có thôi. Chứ ko lẽ đi thẩm mỹ kéo chân ra à, làm thế ai coi được, há há
Ðề: Muốn tìm bạn gái các mẹ/bố ơi, hép mi với ợ Có chỉ tiêu chiều cao cân nặng đó còn rì )). Mà yêu em béo cũng đc anh ạ ). Nhiều em béo giảm cân xong xinh lộng lẫy )
Ðề: Muốn tìm bạn gái các mẹ/bố ơi, hép mi với ợ Cứ tự tin thôi, đàn ông nhùn mà giỏi gái theo hàng đàn ). Ng yêu mình ko giỏi mấy nhưng cũng thấp hehehe. Hi vọng tương lai giỏi