Tôi buồn lắm, tủi thân lắm, tôi tự an ủi bản thân nhưng sao tôi vẫn cảm thấy bế tắc quá! Tôi một cô gái khỏe mạnh, tốt nghiệp đại học năm 2009, giờ tôi đang phải đối diện với tình trạng thất nghiệp. Cũng nỗ lực, cũng cố gắng vui vẻ, tự mình động viên mình để kiếm việc làm tốt. Nhưng mọi nỗ lực dường như không được đền đáp và TÔI ĐANG THẤT NGHIỆP! Tôi, một cô gái 28 tuổi, không đến nỗi xấu xí, không khó gần, không kén chọn nhưng tôi vẫn đi về thui thủi một mình... Tôi tủi thân khi mà sáng sáng tôi thấy người ta bận rộn đi làm. Tôi chạnh lòng khi thấy những cặp đôi tíu tít nói cười bên nhau, khi thấy bạn bè thi nhau khoe ảnh cưới, ảnh con trên facebook. Tôi thèm cảm giác được bận rộn với công việc, thèm được làm việc và cảm giác hạnh phúc khi cuối tuần có người yêu bên cạnh được quan tâm chăm sóc, thèm được cảm giác nghe tiếng khóc trẻ thơ hay mơ về một mái ấm gia đình. Tôi thương cha mẹ cứ ngày đêm trông ngóng, suy nghĩ lo lắng cho con gái mà bạc mái đầu... Thất nghiệp ở nhà, thời gian đối với tôi như dài vô tận, nỗi cô đơn lẻ loi lại thêm chồng chất. Tôi chẳng biết nói chuyện cùng ai. Tôi buồn lắm. Tôi đang ăn bám người thân, đau lòng thật. Tôi cũng mong muốn tôi sớm có được ổn định công việc, cũng mong muốn tôi được yêu thương, đó là điều cơ bản cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Chứ cứ như thế này, tôi thấy cuộc sống tẻ nhạt quá... Tôi mệt mỏi, cô đơn, buồn tủi, vô dụng. Đã có rất nhiều lúc, tôi đâm ra nghĩ quẩn, 1 kẻ vô dụng, một kẻ thất nghiệp, 1 kẻ trắng tay như tôi nên trở về với cát bụi... Mọi người có thể cho tôi lời khuyên, để tôi vững tin và tiếp tục cuộc sống này được không?
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Đã tốt nghiệp đại học tại sao lại bảo mình là vô dụng chứ. Ai sinh ra cũng nên sống, vì sống cho nhiều người chứ k phải mỗi bản thân! Ráng lên
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Em ơi, bình tĩnh nào em. Đối với hiện trạng như em thì không thể tránh khỏi những buồn tủi, và thất vọng, đặc biệt khi em càng đặt áp lực cho bản thân mình càng lớn thì em càng bị stress nhiều, càng thấy thất vọng nhiều. Đầu tiên em phải thoải mái hơn về tình hình bản thân đã, rồi mọi thứ sẽ từ từ đến thôi. Tranh thủ thời gian này làm những gì mà em yêu thích, như: đọc truyện, xem phim, học thêm ngoại ngữ, học thêm một thứ gì đó, ...để giữ cho mình luôn thoải mái. Rồi mọi việc sẽ ổn em à. Đừng nghĩ quẩn đấy nhé, được sinh ra đã là hạnh phúc rồi mà, hi
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay đừng bi quan thế bạn ơi, mình cũng không hơn gì bạn đâu, và cũng có rất nhiều người không hơn j bạn thậm chí còn rơi vào hoàn cảnh tệ hơn bạn, cố lên nhé
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Cảm ơn chị ạ, đọc câu cuối của chị " Được sinh ra là tốt rồi" em lại ứa nước mắt. Em sẽ cố gắng bình tĩnh hơn...
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Năm nay kinh tế vẫn khó, xin việc cũng ko dễ, cũng rất nhiều bạn ra trường rơi vào hoàn cảnh như chị, nên chị đừng tự trách mình quá như vậy. Có thể cv như mong muốn của chị chưa tới, vậy thì chị có thể kiếm những cv đơn giản hơn đi, đủ nuôi sống bản thân là được rồi, như thế bố mẹ chị không khỏi lo cho chị. lao động chân chính bằng sức lđ của mình là niềm tự hào, không có gì phải xấu hổ khi cầm bằng đại học lại đi làm quán ănhayay bán hàng...Bởi biết đâu, chính cv ấy lại giúp chị nghĩ ra được 1 kế hoạch kinh doanh lâu dài thì s. Và khi đi làm, kể cả lao động chân tay thôi, cũng sẽ có những đồng nghiệp, bạn bè nói chuyện, hàn huyên, và biết đâu có thể tìm thấy tình yêu ở đó. Hãy cho mình niềm yêu đời chị nhé !
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Cố lên nàng ơi. Kinh tế suy thoái. Biết làm sao. Nàng cố gắng học thêm kiến thức. Như vậy kiếm việc oke hơn. Lại đỡ thời gian than thân trách phận
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Lời đầu chúc mẹ vui vẽ! Mẹ biết không, có những lúc trong túi em không còn xu nào để đổ xăng luôn mẹ nó à! ! Nhưng nếu mình cứ mãi suy nghĩ về nó, thì đầu óc nó như bị gò bó, không suy nghĩ được gì thông thoáng hơn! Để rồi kết quả chẳng làm được gì! Đã bị nhiều lần, em tự thấy, mình không nên suy nghĩ về nó nhiều mẹ nó à! Cần có những kết hoạch tài chính rõ ràng. Khi gặp chuyện cần tự tạo lửa và giữ lửa cho bản thân để vượt qua khó khăn. Riêng em những lúc tắm, thư giản là lúc e suy nghĩ đc nhiều điều hay và lối thoát cho khó khăn hiện tại Và câu này quả không sai mẹ nó này: Cái khó ló cái khôn! Cuối cùng chúc mẹ chủ topic và tất cả các mẹ khác luôn luôn yêu đời, vui vẽ trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp!
Sông có khúc người có lúc mà bạn ơi. Bạn kiếm mặt hàng nào đó bán online cho đỡ buồn nhé. Cố gắng lên (u)
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay cố gắng lên e ạ, sông có khúc người có lúc, có thể hp chưa mỉm cười với e thôi mà. c ra trường bao năm mà cũng đã ổn định đâu cố gắng rồi sẽ đc đền đáp chúc e luôn tự tin
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Mạng sống bạn dễ có lắm hay sao mà cứ có chút trở ngại đã đòi "trở về với cát bụi"??? Sau khi ra trường, tôi lúc đó cũng đã 24,25 tuổi chưa kiếm ra 1 đồng, thậm chí chỉ còn 20k trong túi nhưng tôi nghĩ còn sức khỏe thì còn làm được. Mạnh mẽ lên. Bạn có sức khỏe, bạn có học rồi cơ hội sẽ đến với bạn.
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Ai chả có lúc hoảng loạn thế này, chia sẻ với bạn mình hiểu cảm giác này vì mình cũng từng trải qua rồi. Mình lại được gia đình kì vọng rất nhiều nên nhiều khi rất áp lực, kinh tế năm vừa rồi lại rất khó khăn, thất nghiệp là tình trạng chung rồi. bạn hãy thử kinh doanh xem thế nào??? không nhất thiết phải làm công chức, hãy mở lòng mình hơn, không nên ngại ngần gì cả??? khi có niềm tin rồi ắt hẳn sẽ tháy yêu cuộc sống hơn
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Đã trải qua giai đoạn như mẹ chủ top nên hiểu rõ tâm trạng bạn lắm. Nhưng thực tế thì mình đã nhận ra 1 điều, làm công chức chưa hẳn là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn trải qua tình cảnh như mình, người thân ốm nặng mà không đc nghỉ phép về chăm sóc, đến lúc mất cũng không đc về thắp hương. Và khi con ốm đau không đc nghỉ để chăm sóc...đi làm thì bị chèn ép quá đáng. Mình đã lựa chọn con đường kinh doanh bắt đầu từ bán online, trước mắt để vượt qua khó khăn tạm thời về kinh tế, và tương lai sẽ làm chủ 1 cửa hàng nhỏ, rất nhỏ nhưng nó là của mình, mình sẽ chăm chỉ làm kiếm tiền nhưng sẽ nghỉ ngơi khi mình mệt, sẽ nghỉ và chăm sóc khi người thân đau ốm, sẽ giành thời gian cho chồng con. Bạn cố lên nhé. Muốn giới thiệu cho bạn 1 người đc không? Anh ý không đẹp trai nhưng rất tốt bụng.
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Hi hi, được vậy thì tốt quá, chỉ sợ anh ý lại chê mình, không đồng ý thui mẹ nó ạ
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Vì biết không dễ có được, vì biết khi mình ra đi thì người đau khổ nhất là cha mẹ mình, thế nên mình chưa từng làm điều gì dại dột đâu bạn à
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Sao mẹ nó lại thiếu tự tin thế nhỉ? Mẹ nó pm cho mình đc mail, facebook nhé, biết đâu mình trở thành 1 bà mai có duyên cũng nên, hihi
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay bạn hãy thử thay đổi bản thân chút như là thay đổi phong cách ăn mặc, tìm kiếm 1 công việc tạm thời thôi cũng được để ko phải suốt ngày ở nhà càng gây thêm tự kỷ mà cũng chịu khó tham gia vào các hội tụ tập bạn bè chút cho cuộc sống sôi nổi hơn, đấy là những gì mình nghĩ nha bạn
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Việc đầu tiên là bạn hãy tin vào chính bản thân mình, đừng cứ than vãn nữa, hãy hành động đi
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Em cảm ơn cả nhà đã chia sẻ và động viên em. Tinh thần em cũng khá lên nhiều rồi ạ, đúng là không có gì quý bằng những lời động viên chân thành. Em còn có tin vui nữa, em vừa nhận được điện thoại, nơi em nộp hồ sơ xin việc, họ vừa gọi điện gặp phỏng vấn. Dù có một chút hy vọng mong manh, nhưng em vẫn cảm thấy rất vui. Các mẹ ơi, tư vấn giúp em xem em nên thế nào để có buổi gặp phỏng vấn ấn tượng được ạ? Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm ạ !
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Em tìm hiểu trên mạng ý. Search xem cách tạo ấn tượng cho buổi đầu phỏng vấn ^^ Chúc em may mắn.