@Thủy X ơi: giò xào có để lâu đc ko và có phải để mát/lạnh thì mới giữ được phải ko? Tớ hỏi là vì định đặt khoảng 1kg để ngày 28 Tết gửi sang Nhật cho thằng em. Mà người nhờ cầm hộ sang Nhật thì ngày 2 Tết mới bay lại sang Nhật. Liệu có ổn nếu bóc giò bằng nilon thực phẩm và cho vào 1 hộp nhựa kín để người kia cầm sang ko?
Thông báo nóng hổi về vụ đi coi tử vi nhé 1 / Xem thầy Quang ở Biên Hòa thì sau tết thầy mới ra Hà nội được - 90K/lá 2/ Xem thầy .... Ở bên Gia Lâm thì phải book trước từ 1 tuần đến 10 ngày 250K/lá 3/ Xem thầy Khai ở Cầu Diễn - tùy tâm ( 50K/ lá) thì phải đến tận nhà thầy, mà nhà thầy thì nhỏ lắm hơn nữa thầy chỉ đồng ý xem cho 3-4 đứa thui hix - Cũng phải hẹn trước. 4/ Có thầy nào nữa không? các bà cho ý kiến nhé
Tinh thần bói toán dâng lên ngùn ngụt. hihi 1. Chú Hùng ở Trần Hưng Đạo (tử vi): 0982823341 - 8223341 2. Ông Thuận ở GIa Lâm (tử vi): 0903291162 3. Ông Huân ở Kim Đồng (ông ý xem bài tây - còn vợ thì xem tử vi):0914348190 - 8647071 4. Ông Long và bố ông Long ở 45 hay 43 Nguyễn An Ninh (1 trong 2 địa chỉ trên) (tử vi) 5. Cô Lan 24 Nguyễn Thái Học xem bói kiều 6. Ông Cương 17 Đông Các: 0904248775 7. Bà Chiên 56 Ngõ Trúc Lạc (Cạnh Hồ Tây): 7161728 (xem tướng) 8. Đến cổng trường ngoại giao đứng nhìn thẳng ra sẽ thấy con đường ven hồ đi vào khoảng 200m có 1 quán cà phê thì hỏi ông Hiển (tử vi) Còn muốn xem lá số tử vi trực tuyến thì vào đây nhé http://xemtuong.net/xem_tuong_so_tuvi_boi_toan_phong_thuy_chi_tay.htm Hay phết đấy
Công nhận, các bạn sành điệu thật. Tớ toàn đeo kính cận, híhí, cả mắt cả kính chưa khi nào vượt quá 500K cả. Hì hì. Tớ để kính của tớ trên nóc tivi mỗi tầng, rảnh kính nào đeo cái đấy, nhỡ thì con đánh rơi không tiếc. Các bạn kính cận hay mua ở đâu thế?
Tớ không biết có chức năng đấy nên add từng người một được 27 mem rồi thì phải. Mà các bà ý cũng gửi thông tin cả cho ấy còn gì. Hì hì.
Tôi vào điểm danh cái nào. Thấy các bà chuẩn bị off xem tử vi nhưng ko dám bon chen vì chẳng tin mấy hihi. Có vụ off nào khác không nhỉ để tớ tham gia với. Đợt này bị hụt hai lần rùi chán đời quá đây.
Hix, đấy nhiều chưa chia nhỏ nhau ra đi xem cho nhanh . hơn nữa theo kinh nghiệm của tớ thì thầy chỉ nói mấy người đầu kỹ kỹ, còn lại thầy nói qua loa hihihihi, chắc thầy mệt .
Ngọc ới, dạo này tớ ít cập nhật thông tin nên ko biết đang cần gửi thông tin gì cho hội trưởng vậy. Sorry vì bỏ bê nhà cửa nhiều quá hihi
he he, đầu năm thấy HR rộ lên phong trào xem bói, giống năm ngoái có bà đi xem về lại thấy "băn khoăn" he he Tớ chưa bao giờ đi xem bói, nên chả biết nó thế nào, nhà tớ cũng chả ai tin mấy cái bói toán nên tớ càng không đi xem bao giờ
Giò nhà tớ để trong tủ lạnh 2 tuần vô tư vì nguyên liệu đều làm sạch lắm. Khi nào mang đi thì lấy giò ra khỏi tủ lanh, sang đến bên đó lại để vào tủ thì không sao mà.
Check PM Hương nhé, rồi gửi thông tin theo mẫu cho cả 4 nick tớ yêu cầu chứ không chỉ mình tớ đâu. Hì hì. Thỏ và Nhím thế nào rồi? Mong hai con chóng khỏe.
Con nhà tớ cũng không thể đóng bỉm được,nhảy như choi choi ý. Toàn dùng bỉm quần. Nhưng tớ dùng Huggies thôi. Đêm mới dùng Goon.
Chào cả nhà trước khi về. Thấy các bạn bàn luận chọn vợ cho con, tớ spam bài này nhé. Bạn nào có con trai sinh loanh quanh từ 2005 trở về sau thì càng lo nhé. Tỷ lệ chênh lệch nam nữ ở VN tăng nhanh Nếu năm 2000 ở nước ta, cứ 106 bé trai ra đời thì tương ứng có 100 bé gái, nhưng năm 2008, con số bé trai đã là 112. Nếu tình trạng này tiếp diễn, số nam giới sinh ra sau năm 2005 có nguy cơ ế vợ khá nhiều. Đây là những phân tích được đề cập trong báo cáo "Những thay đổi gần đây về tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam" do Quỹ dân số Liên hợp Quốc (UNFPA) thực hiện. Theo báo cáo này, Việt Nam đã và đang trải qua thời kỳ có tỉ số giới tính khi sinh tăng nhanh bất thường trong những năm gần đây. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này là sự tiếp cận công nghệ xác định giới tính và lựa chọn giới tính đang tăng lên, tạo điều kiện cho các cặp vợ chồng thực hiện mong muốn có một hoặc nhiều con trai. Từ kinh nghiệm về mức độ lan rộng nhanh chóng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Trung Quốc và Ấn Độ, trưởng đại diện UNFPA, ông Bruce Campbell cho rằng, ở Việt Nam, nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh, có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong tương lai, ảnh hưởng đáng kể đến cơ cấu giới tính và nhân khẩu học. Cụ thể, nếu sự mất cân bằng giới tính khi sinh tiếp tục tăng như vậy sau năm 2010, thế hệ nam thanh niên sinh ra sau năm 2005 sẽ bị tác động nặng nề. Vì khi họ bước vào tuổi lập gia đình vào những năm 2030, số nam giới sẽ dư thừa so với phụ nữ cùng lứa tuổi. Đến năm 2035, mức dư thừa nam giới trưởng thành sẽ chiếm 10% so với tổng số nữ giới và thậm chí còn cao hơn. Sự khan hiếm phụ nữ sẽ gây thêm áp lực cho họ phải kết hôn sớm hơn, có thể dẫn đến tăng nhu cầu mại dâm cũng như làm lan rộng mạng lưới buôn bán phụ nữ để đáp ứng sự mất cân bằng này. Theo ông Campbell, để hạn chế điều này, các quyết định liên quan đến chính sách của Nhà nước cần tính đến hậu quả của sự mất cân bằng đáng kể giữa nam và nữ, đặc biệt cần tăng cường hơn nữa hiệu lực các quy định liên quan đến dịch vụ lựa chọn giới tính tại Việt Nam. Báo cáo được thực hiện dựa trên việc phân tích các tài liệu từ trước đến nay về tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam, mà quan trọng nhất là số liệu thống kê từ cuộc Tổng điều tra dân số năm 1999, kết quả điều tra những biến động về dân số năm 2006, điều tra số sinh tại các cơ sở y tế năm 2007 và điều tra biến động dân số hàng năm... Nó sẽ cung cấp cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang diễn ra ở Việt Nam.
@Sếu: Thế nên HR mới có vụ "quăng gạch" lung tung để xí chỗ mà he he Kiểu này có khi bạn Chíp vừa xinh vừa ngoan, vừa khéo của nhà tớ phải yêu cầu xí chỗ bằng "gạch vàng" nhỉ ke ke
Hiện tại có mồi em Kevin là hy vọng có gạch vàng hix, " mẹ em đang mơ" hihihihihi. Quăng tạm cục gạch này sân nhà chị Chíp nhé
Bác này phân tích thiếu. Để tớ bổ sung Sự khan hiếm phụ nữ sẽ gây thêm áp lực cho họ phải kết hôn sớm hơn, có thể dẫn đến tăng nhu cầu mại dâm cũng như làm lan rộng mạng lưới buôn bán phụ nữ để đáp ứng sự mất cân bằng này. Tỉ lệ các phi công trẻ không kiếm được máy bay thanh niên mà bắt buộc phải lấy máy bay bà già, hoặc máy bay đã " gia công" lại cũng theo đó mà ngày càng gia tăng.
Theo tinh thần tìm vợ cho con ! Tớ cũng bon chen đặt cục gạch. Nhà tôi đặt cục gạch nhà bà rồi đấy nhé ! Em NHím ! Em Su Su nhiều đối thủ quá không biết Bin có qua vòng gửi xe không? Em Lola thì cao , Bin lại nhùn không biết có vào được vòng mời nước không ?? Đấy sơ sơ đã thấy nguy hiểm cao độ rồi Em Nhím thì mẹ Hương và tớ đã có giao ước , hy vọng sau này em không cho Bin out !