Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cố gắng lên, qua hết thời gian nghén ngẩm là tập trung ăn uống cho con khỏe nhé chị nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hé hé, cô này tinh gớm, sao bít!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ý tưởng nhớn gặp nhau! Em cũng vừa ở ngoài đó về!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trời ui, nghén đến tận lúc sinh cơ hả bà, sợ nhỉ, mong cả tôi và bà chỉ nghén hết 3 tháng đầu thôi nhé, thế tập 1 nghén thế thì bà ăn uống như thế nào vậy, uống sữa được không? Tập này tôi nghén mùi nặng quá bà ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tại em cũng làm thế mà. HIhihihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giai đoạn này chị ăn uóng thế nào ạ, em vẫn còn sợ thịt bò thịt gà lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị bầu ơi, tầm này các chị có bị ợ hơi không ạ, em ăn xong rất hay bị, khó chịu tóa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hehe e trêu chị tý ........ nhưng nghe chừng đề hôm nay chị đưa ra khó giải quá, e nghĩ mãi chưa ra
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cô nói chỉ có chuận chuận thôi, mấy ngày trc cả ngày ko lên 1 trang, hôm nay lên 8-9 trang rồi, mọi ng cố nhên nào để còn offfffffffffffff
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tình trạng nghén này cũng qua mau thôi mẹ nó nhé ko sợ bị đến lúc sinh đâu nha. Tập 1 mình cũng nghén tới lúc sinh, còn lần này qua 3 tháng là ăn uống ok rồi, nên mẹ nó cố lên nha, mọi ng bảo ko lần nào nghén giống lần nào đâu vậy đừng lo
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cũng mong thế bà ạ, tập 1 tôi uống sữa giỏi lắm. Cứ đều ngày 2-3 cốc. Trước tôi khổ vì huyết áp thấp nên hầu như ngày nào cũng choáng. Có lần vào big c choáng đã định gọi cấp cứu rồi ý. Tôi thì sợ mùi k bằng tập 1, tập 1 mà nghe mùi hương, thuốc lá, thịt bò là khổ. Giờ thì cũng sợ mùi nhưng nghĩ đến ăn là sợ rồi. Trưa nay tôi vừa ăn vừa nằm, lúc ngồi thì ăn miếng lại phải gục đầu xuống bàn, mỏi lắm ý. Thế hả mẹ nó, chứ như giờ thở còn mệt nữa là nói chuyện đây. Oải lắm hy vọng mọi người hết nghén sau mốc 14 tuần nhỉ. Ước gì các ông chồng có thể nghén thay vợ, để hiểu nghén nó khổ sở như thế nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chẳng ăn được e ơi, các thể loại thịt, cơm, nhìn thấy món ăn là đã chạy dài rồi í. E đã qua mốc 3 tháng đầu rùi mà vẫn nghén hả, cố lên e, chắc sắp hết nghén rùi, tranh thủ tăng tốc cho con nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối ..........................giời ............................ơi !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có 1 ........................chữ a nhể ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mềnh cũng đang sốt ruột.................................. đơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! quả lày.................... Gan nhứt .......................từ xưa đến lay đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ưi tiên nhà ....................con đàn.......................nên khi nào sắp đến trang bác thông báo..........................ngầm,hé hé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi em có làm gì sai đâu mà bác như chuẩn bị mắng thế nhỉ. Em sợ quá. Nhưng mà bác mắng đi bác, em mong bác mắng em quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! A lô a lô! chị xin thông báo:hôm qua chị đã ra chùa gần nhà chị để lễ và xin cho trường hợp sau LỤC GIA,HAI AN,MUANANGHE,ZENDA,LINHXINH 86,THOMUP. Riêng 2 trường hợp sau : Mỗi người đã gửi bác :100.000k để mua hộ lễ ,nên bác mua lễ hết 1/2 ,còn 1/2 bác công đức theo tên các em,đó là chị gái của SUUSUU,tên là NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG sinh năm 1980. Và em LÊ THỊ THÚY HẠNH tức :HANHRUBY,sinh 11/1/1986,sư thầy đã gủi chị lộc ,là 2 trai nước khoáng và 2 gói bánh,chị muốn gửi cho 2 em trên,mà không biết chuyển thế nào ?.Hảnhuby à,hay chị gửi bưu điện cho em nha ?chị cứ gửi theo địa chỉ này à :29/6/6 đường b3,phường Tây Thạch quận Tân Phú TPHCM, hả em ? Còn khi nào SUUSUU rẽ qua chị lấy lộc về cho chị gái em nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HIhi bác ơi, em yêu bác quá, bác cứ thừa lộc hộ em ah. Em đựoc bác dâng tên như thế là mừng lắm rồi ah.