Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Mẹ nó nói lại thấy giống mình thế! Mình vẫn nghĩ cứ đi được lần nhưng chả biết có cơ hội nào nữa không! Cứ phấn đấu đi vậy mẹ nó nhỉ, biết đâu cái duyên cái số thì sao!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Đúng đấy, chị em mình chưa làm được gì thì cứ gom góp lại để mong sau này con làm giúp bố mẹ! Cứ hy vọng rồi làm động lực để phấn đấu chăm sóc con cái và gia đình mẹ nó nhỉ?
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Vâng mẹ nó ạ! Trước mắt là cứ mong có cơ hội làm ăn lâu dài thôi! Làm được điều mình thích thì nhất rồi!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? E ngưỡng mộ các mẹ quá, luôn tìm cách để vươn lên và nhất là tự đứng ra kinh doanh. Em cũng phải châm cứu vụ này xem thế nào ạ. Mong các mẹ nhiều kinh nghiệm và đã có chút thành công rồi giúp đỡ em với ạ
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Ơ, tưởng mẹ nó đang làm kd đó chứ nhỉ? Luôn sẵn sàng chia sẻ nếu mình biết nhé!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? chào mẹ nó. Mình cũng sắp 30 rồi đây, có câu "trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già", trước mình cũng theo đuổi công danh ghê lắm, học đại học rồi thạc sĩ, cũng muốn được thi triển tài năng, nhưng nói thực là ở thời buổi này lo cho được no cơm ấm áo đã là may mắn lắm, đôi khi tưởng vậy mà không phải vậy. Mình đã rẽ sang con đường khác và "bỏ cuộc chơi". Thấy bạn bè đi nước nọ nước kia du học, làm việc cũng thấy buồn lòng, cũng thấy tiếc công sức 7 năm đèn sách, tiếc thì tiếc vậy thôi chứ mình hiểu đó không phải con đường dành cho mình, chỉ biết nhìn bạn bằng cái nhìn khâm phục. Đôi lời chia sẻ cùng mẹ nó.
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? He he, chắc phải lên kế hoạch học ngoại ngữ cho thành tài mẹ nó ạ, ke ke
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Bác giống e. Giờ học k vào nữa rồi. Thôi e gắng cho con sau này vậy
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Học hành thì đâu có kể tuổi tác đâu bạn! Mình biết có nhiều bà mẹ có chồng con, thậm chí là 2 con rồi vẫn ra nước ngoài kiếm được tấm bằng tiến sĩ về đó. Cứ bắt đầu từ những cái nhỏ trước bạn ah
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? e thì thích làm cảnh sát, cơ mà thích chỉ là thích thôi, vì nhiều lý do mà em ko được đi theo con đường ấy, rất vui được làm quen với chị
Re: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? chúc mừng mẹ nó khai trương nhé (u) không bao giờ là quá muộn để thực hiện 1 ước mơ ^^
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chào mừng mẹ nó tham gia diễn đàn. Chúc mẹ nó có nhiều thông tin bổ ích nha !
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? chuc me no thanh cong Có mẹ nào muốn co thu nhập 4000$ tu 3-6 thang de cai thien cuoc song tot hon hay kiem them thu nhap lien he em nhe. Luu y hok co lua dao gi het nha e co the chung minh cho cac me thay luon Chuc cac me thanh cong va hanh phuc
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? chúc chị thất nhiều OD, buôn may bán đắt nha
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Mẹ nó nói mà cứ như đang bộc bạch hộ lòng mình vậy! Mình cũng sợ phải rẽ sang con đường khác như nàng đây vì cũng nghĩ tiếc thời gian mình đã đầu tư! Có dạo mình nghĩ làm tiếp Tiến sĩ nhưng lại nghĩ chắc có học mình cũng bỏ dở giữa chừng vì giờ đầu óc chẳng như xưa nữa, cũng tính đi nhiều con đường nhưng rồi lại chọn thêm nhánh rẽ kinh doanh này! Thật lòng chỉ muốn được làm cả hai thứ chứ không hề muốn bỏ ngang con đường giảng dạy đâu, nhưng sợ bận rộn mà mình thì không kham được! Cứ mong có sức để mà gánh cả hai mẹ nó ạ! Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé! Chúc cho con đường mới của nàng cũng nhiều thuận lợi, thuận buồm mát mái nhé!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Hì, mẹ nó có thời gian thì nên học mẹ nó ạ! Tốt và cần thiết cho mình mà, mình cũng muốn lắm nhưng đúng là giờ chẳng còn chút thời gian nào nữa cả! Chỉ online được chút là may rồi!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Đúng đó, ngoại trừ việc phải nghiên cứu thêm để đi dạy ra thì đầu óc bắt đầu chai lì rồi mẹ nó ạ!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Đúng và mình vẫn biết như thế nên thấy ngưỡng mộ các mẹ như vậy lắm! Mình cũng tính tới chuyện du học làm tiếp TS nhưng mà sao thấy cơ hội mình chẳng có đâu cả, giờ chẳng bỏ dở được mọi thứ mẹ nó ạ! Chỉ biết phấn đấu cho cái điều trước mắt đã!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Oài gái hay zai mà dữ vậy! Mình cũng mê làm cảnh sát nhưng mà từ hồi cấp 3 cơ!
Ðề: Re: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không Đúng đó đúng đó, cố gắng cố gắng thôi mẹ nó nhỉ? Cũng đang phấn đấu cho ước mơ cỏn con của mình đây mẹ nó ạ! Cảm ơn mẹ nó nha!