Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oánh dấu trang này phát. Ngồi hóng giải thưởng của ô chữ roài mềnh phán, há há há........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác phán chị ấy làm mẹ chồng á? Congaixinh hành động đê thoai, tháng 2 roài, chắc chắn làm mẹ chồng nhá nhá nhá......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí ô chữ bí mật nào. Ai ta. Khai ra mau cho đi ộp.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mai Dola đầy tháng hả e?Chúc con hay ty chóng lớn không quấy mẹ để mẹ còn đi ọp với các Bác các cô nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đang tích cực hành động,sắp có kết quả rồi nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả chiều nay mạng nhà mình hỏng không vào xem được.Thế nhà mình vẫn chưa ai giải được ô chữ hả?Em Vân ốc đâu sao bảo chị ra đề bài mà không vào tham gia giải ô chữ thế? Hay là mình cứ nói luôn kết quả cả nhà nhỉ?Nếu cả nhà có quà cho tớ thì tớ sẽ giải đáp luôn,khỏi mât công đoán ô chữ nữa vậy.Khà...Khà....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác chờ iem ná. Nhưng nói thật là tâm trí em đang dồn hết cho đứa thứ nhất. Con bé lớn nhà em hôm trước đi khám mắt vô tình phát hiện bị nhược thị, em choáng váng vì bình thường mắt không có biểu hiện gì, không lác, nhà đầy đủ ánh sáng. Thị lực của con còn có 2/10 nên xác định đeo kính cả đời còn bây giờ phải đi luyện mắt, cuối tuần thì đi cả 2buổi nên hôm nào 2 mẹ con sớm nhất là 8h tối mới về đến nhà cơm nước. Công việc ở cơ quan nhiều, chồng thì bận và ngược đường nên chả hỗ trợ được mấy nên em oải quá. Giờ iem ước mình có thật nhiều thời gian để lo cho con cái.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố nhên bác ơi..................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các cô các bác mong cháu đầy tháng hơn mẹ cháu đấy. 300 trang nữa khéo Dola kịp lễ đầy 2 tháng í chứ nhỉ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao em dây sớm thế hay không ngủ được vậy?Chị cũng chả hiểu sao đêm qua khó ngủ quá lại lượn vào nhà mình mà không có ai tiếp chuyện,thế là lại đi ra. Khổ thân bé nhà em nhỉ,nhưng sao tự nhiên con phải có dấu hiệu gì em mới cho con đi khám chứ?Em cho con khám và luyện mắt ở đâu?Từ nhà em mà lên viện mắt thì xa quá.chị cũng đang định cho Na nhà chị đi kiểm tra mắt thử đấy,nhưng cứ nghĩ nếu có bệnh thì chắc là cận thị chứ ai ngờ lại còn cả nhược thị nữa là sao?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng ra tớ vào quét nhà,pha trà sẵn mời các mẹ vào tham gia giải ô chữ bí mật nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ới, tên iem là maunanghe nhá, em hổng bít đứa lào tên nà muananghe ạ hihi. Cơ mà cám un bác vô cùng ạ, em hy vọng sẽ sớm 2v để cám un bác nhé. Yêu bác xế :heart:
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Iem đoán cóa chữ N và chữ H. Có đúng hông ta, chị congaixinh lên tiếng xác nhận để iem thử đoán coi hihi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ chị e e cảm ơn bác rất nhiều ạ. Còn lộc thì để cả nhà mình cùng hưởng mỗi ng một ít bác ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ồ vậy ạ, e cảm ơn bác nhiều ạ, khi nào có dịp bác lại ủng hộ e cho e đắt hàng nhé ạ.Chỉ đc thế là nhanh thôi ạ híhi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 2 mẹ con chị cười rung rốn với cô đấy.......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ tồng ơi, mẹ tồng thon gọn chạy nhanh thế, cho mẹ con với, trời ơi túm váy đi giầy bệt mà ko chắc ko ăn thua rồi.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E phán kiểu j tháng này của bác cũng thành công mỹ mãn ấy, từ chiều qua tới giờ bác vào rồn rập làm cả nhà ta tấp nập luôn. Hôm nay đầy tháng Dola hử bác? Chúc con ăn ngoan ngủ ngon, Xinh đẹp, khỏe mạnh, lớn khôn nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic, khổ thân con, 2 mẹ con đều vất vả. Mà sao giờ lắm thứ bệnh oái oăm nhỉ. Nhược thị theo chị hiểu là mắt bị suy nhược/yếu, nên chắc là sẽ có thể cải thiện được bằng luyện tập và uống thuốc em nhỉ? Hy vọng mọi điều tốt lành. Em cố gắng nhé.