Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! khổ thân mẹ nó, có quen biết gì đâu mà đưa tiền hco nó chứ, hic hic. có 1 dạng lừa nữa nhưng chắc chỉ các bà nhà quên mới mắc. 1 thằng giọng miền nam gọi điện cho e số 09...rất đẹp gọi lỡ, e gọi lại thì nó lịch sự bảo e bàn 1 chuyện quan trọng cúp máy đi gọi lại cho e rồi giới thiệu e ở công ty bất động sản...chuyển sang công ty sổ số, đợt này ban lãnh đạo thống nhất quay số có định trước mà chỉ mình nó mới biết và gạ bán thông tin, đặt tiền giúp mình....vợ chồng e đều bị thằng lừa đảo này gọi điện. cho lên đây để các mẹ cảnh giác.
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Em thấy năm ngoái nhà bác bảo vệ công ty em bán tạp hóa cũng bị lừa vụ này nhưng là thuốc diệt muỗi cơ vì nhà bác ý bán tạp hóa mà
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Giống y hệt nhà bạn tớ, chỉ khác về mặt hàng thôi. Nhà bạn tớ bán cửa hàng tạp hóa nhỏ nhỏ thôi, mẹ nó ở nhà trông hàng. Tên số 1 đến mời mua kẹo cao su. Giá rẻ, khuyến mại nhiều. Ký gửi tạm 1 hộp không cần ứng tiền. 2 ngày sau tên số 2 mới đến hỏi mua nên mẹ nó cũng mất cảnh giác. Bảo cháu tìm mãi không mua được, may gặp cô. Nó đặt cọc 500k. Mẹ bạn mình lập tức gọi tên số 1 lấy 6tr tiền kẹo. Thế là chúng nó bùng mất. Mất năm triệu rưỡi và được đống kẹo rởm.
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Hơ hơ mình cũng nghe thấy có mẹ bị lừa kiểu này rùi, chia buồn với mẹ nó nhé.
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Vậy mẹ của bạn ấy còn mất nhiều hơn mình! Khổ thân quá!
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! chia buồn cùng mẹ nó. Bây giờ làm ăn khốn khó nên nhiều người mất lương tri quá đi mất
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Nó lừa chuyên nghiệp thế thì tránh khó lắm. E chỉ bit chia buồn với c thui. Coi như qua 1 cái nạn c ạ.
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Khổ thân! Chia buồn cùng mẹ nó! Coi như của đi thay người.
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! hic chia buồn cùng mẹ nó, đành phải nghĩ của đi thay người,lưa lọc kinh quá
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! chia buồn cùng mẹ nó, lần sau cố gắng cảnh giác hơn nhé
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Mình không biết giải tán số hồ sơ đi đâu, đành phải nói với chồng là đã đặt cho thằng số 1: 500k và nạp cho nó 1 thẻ 50k nữa. Coi như mình mất 50k thôi. Tại vì lỡ khoe với chồng lúc chúng nó vừa đi khỏi rồi. Chán quá đi mất!
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! chia sẻ với chủ top chúng nó ăn gio với nhau rùi
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Có lẽ phải lập 1 topic riêng các chiêu lừa cập nhật vào để bà con được cảnh giác nhỉ? khổ thân mẹ nó
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! chia buồn với mẹ nó nhé, share cho các mẹ để tránh ạ
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! h nhiều kiểu lừa đảo quá, mình có cảnh giác cánh mấy vẫn bị lừa
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! khổ ghê giờ nhiều người ko lo làm ăn chỉ lo lừa lọc người nọ người kia quá đáng thật
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! hic, thế giá trị đống HDLD đó khoảng bao nhiêu hả bạn? chia buồn cùng bạn
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Đúng là lắm kẻ lừa lọc với nhiều thủ đoạn. Chia sẻ với mẹ nó nhé