ừ , rút kinh nguyệt .... à sorry kinh nghiệmmmmmmmmm :mrgreen::mrgreen::mrgreen: chị có ý kiến thế này , tina và all cùng xem nhé 1/ mướn chỗ hôm trước và mình kiu người đến nấu và phục vụ ,khoảng 800k/bàn ==> phẻ re, ngồi sắp bàn ăn tập trung với nhau ( chứ như hum trước mỗi người 1 góc .... bùn 2/ có 1 vài trò chơi cho người lớn và trẻ con quyết nhanh để en nhậu pà con ui :wave:wave:wave:wave
ng ta ngại nên nói né đi muh HT huych toẹt luôn hén?zi HT bán hoaaaa đông khách hông? (chạy lẹ ko bị wuýnh:mrgreen
há há há ha ha ha ... nó tuột thẳng vào cuống họng ,,, tăg năng suất cao hơn rùi còn gì ... chứ k như mấy món kia ... tra khảo sơ sơ rùi tống giam dễ bị đau bao tử :mrgreen::mrgreen:
ý kiến của chị cũng hay, tuy nhiên ý kiến số 2 đã nằm trong kế hoạch của em roài, còn ý kiến số 1 nếu đặt bàn thì sẽ giá từ 1 triệu trở lên chị ah...800k/1 bàn thời này kiếm hơi bị khó, ăn chả ngon lại còn ít nữa ăn sao đủ...muh nếu đặt tiệc giá vượt trội rât cao chị ợ.... mình vẫn giữ vững kiểu bf sẽ bố trí lại cách sắp đặt thức ăn và vui chơi chị ợ....Tuy nhiên vụ việc đặt bf ở văn thánh vẫn đợi bên đó trả lời thế nào....Thanks ý kiến của chị nhiều....sẽ ọp lại rút chốt địa điểm và hình thức ăn uống vui chơi chị nha
ông xã chị cũng nói như vậy ...chị kg đi thì cũng kêu đem đến...đi cho vui,nhưng mấy ngày này vui hông nổi...đông chen mệt,kg thở nổi lấy gì mà vui em hén!?
chị hà ,papa,bongcuame,memummim,heochuot,tina,famtran đâu kg vào 888 tiếp đi ...đi đóng cửa ngủ luôn òi..
Sao mừ dính chưởng của chị được vì đã cài phần mềm bản quyền Kapersky ời Ngày 23/1 chị đi ko được rồi, chiều nay ox nhắc mới nhớ........ngày 23 đám cưới bạn thân của ox
Khi nào 2 chị ghé qua em nữa i, em dắt đi ăn súp, bột chiên, nuôi chiên, bánh tráng trộn, bún rau muống, bún riêu cua ốc, bò bía.........Lúc 2 chị về là em đi chợ Sài Gòn và Sài Gòn Square 8h tối mới về tới nhà
Chổ hum trước rộng quá nên không khí hơi bị loãng, chỗ nào chật chật chút chen chút nhau cho zui í...............