Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Chẹp, cảm ơn chị, như mẹ em bán hàng toàn trả sau, hihi, bảo bán đc thì mới trả tiền, thế là xong
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! hic mất ít cũng đau mà mất nhiều cũng đau,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,như tớ còn mất nhiều hơn
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! ôi sao giờ lắm kiểu lừa đảo thế nhỉ, sợ quá đi thôi
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! sao bây giờ lám kiểu lừa thế nhỉ? chẳng biết đâu mà lần, mẹ nó cố lên nha, kiếm lại bằng 5, bằng 10 khoản đó
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! oái, số còn lại mẹ nó bán đi để đỡ bị lỗ, mẹ nó lâý bao nhiêu tiền/chục vâỵ?
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! rất thông cảm với mẹ nó chiêu này tớ bị lừa cách đây 3 năm thủ đoạn y như bạn nhưng tớ bị lừa thuốc diệt muỗi 3 con mẹ trung niên lừa
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Mẹ nó trả bao nhiêu thì mình bán bấy nhiêu. Chẳng biết được bao nhiêu nữa! Mình coi như bị mất rồi mà!
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Ôi mẹ nó ơi, chia buồn cùng mẹ nó nhé, bây giờ cực ít nơi dùng loại hợp đồng viết tay này. Mà mẹ nó cả tin quá, mới sáng có người đặt vấn đề đến trưa đã có người đến hỏi mua, mà sao cũng không nghĩ đến việc liên hệ với những đầu mối ruột cung cấp hàng trước để k bán hết có thể trả lại mà lại nghĩ ngay đến tên ban sáng nhỉ?
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! con bạn mình cũng bị lừa kiểu tương tự nhưng là trường hợp nó đi bán hàng thuê cơ ạ. ham 1 chút lãi mà khổ đến thân. cảnh giác cao độ
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! chia buồn với mẹ nó nhé........................
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Thôi mẹ nó à. Của đi thay người. Hôm qua chồng mình cũng vừa làm mất cái đt 14Tr. Híc, tía của. Nhưng lại được 1 bài học. Mà công nhận, bọn nó siêu nhỉ? Kiểu gì cũng nghĩ ra để lừa đc.
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Hic, tội nghiệp chủ top. Nói thật là bây giờ mấy ai dùng HDLD mẫu in sẵn nữa. Chỉ có cty nhà nước, cqnn thôi, như các cty khác toàn dùng bản in từ máy. Nhưng thôi, vẫn còn hàng là còn tiền. Cứ để đấy bán túc tắc vậy.
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Ối, chia buồn với mẹ nó. Giờ lại còn có kiểu lừa thế này nữa à? Kẻ tung người hứng. Up cho các mẹ buôn bán cũng để ký để tránh bị lừa.
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! chia buồn với mẹ nó, coi như của đi t hay người vậy. Còn người là còn của mà mẹ nó!
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Mình có hỏi mấy mối không có rồi mới nghĩ đến tên lúc sáng chứ! Khổ thật! Mình cũng biết là giờ ít dùng HDLD đó, nhưng tên số 2 lại nỏi Bên hắn chỉ dùng loại đó thôi, tìm khó nữa. Khổ thật! Nó đã nhằm vào mình rồi thì khó tránh lắm.
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! ôi.là mình thì mình cũng bị lừa mất thôi,sợ quá,giờ XH loạn hết cả rồi...............
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Cái này em chưa bít đến, cám ơn mẹ nó đã chia sẻ, thôi xem như của đi thay người
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Khổ thân bạn, lần sau phải cẩn thận hơn thôi. cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của bạn để các bạn khác rút kinh nghiệm.
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! chia buồn với mẹ nó nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! chia buồn với mẹ nớ. xã hội bây giờ lắm kẻ lừa lọc thế k biết. đây là bài học kinh nghiệm cho các mẹ bán hàng