Ðề: 30.04 Đi đâu Theo mình bây giờ nên du lịch tự túc thì giá cả cũng tôt và thoải mãi hơn nhiều. Các bạn có thể đến Cửa Lò Các bạn có thể tự đặt khách sạn và tự book phòng. Nếu không có tàu thì đi xe dường năm cũng nhiều mà các mẹ. Về cửa lò có 2 xe Đó là Văn Minh và Phúc Lợi
Ðề: 30.04 Đi đâu Các mẹ ơi, 30/4 sắp đến rùi các mẹ ơi, các mẹ quyết định đi đâu thì nhanh nhanh đặt phòng đặt tour kẻo lại bị chặt chém đấy, Em thấy các mẹ đi Cát Bà hoặc đi Quan Lạn cũng được, em thấy đi Quan Lạn chắc mọi chưa đi mấy, Quan Lạn là 1 điểm đến mới khá hấp dẫn đó, Bên em có mấy tour Quan Lạn giá cả hợp lí lắm mọi người thử tham khảo xem. Ai muốn ra đảo Quan Lạn thì contact với em nhá . Giá cả tầm 1tr200,1tr500 ...
Ðề: 30.04 Đi đâu Đường xá thì xong rồi chị ạ. Chạy ngon. Chỉ khoảng hơn 3 tiếng là đến thôi.Em đi xe 16 chỗ.Còn giá phòng thì tầm này rẻ hơn mùa hè, 1 triệu rưỡi 1 phòng 2 người, được nâng hạng phòng lên hướng biển. Có bể bơi nước nóng trong nhà, tuy hơi nhỏ nhưng cũng được.
Ðề: 30.04 Đi đâu Hay thế hả mẹ nó? Lại được nâng hạng phòng miễn phí ah? Hội tớ đặt xong rồi nhưng chỉ đặt hướng vườn thôi. Có thêm thông tin này mai phải alo hỏi, may mình lại được nâng hạng phòng lên hướng biển như mẹ nó ấy nhỉ?!
Ðề: 30.04 Đi đâu Nhà mình chẳng có quê mà về. Trẻ con nhà mình chỉ ước được về quê mỗi dịp Tết hay nghỉ hè thôi nhưng nội ngoại đều ở gần đây cả. Con mình năm lớp 4 và lớp 5 phải làm văn tả 1 chuyến về thăm quê, hehe, mẹ phải làm hộ.
Ðề: 30.04 Đi đâu 30/4 em dự định đi sapa các bác thấy thế nào ạ, bác nào đi rồi cho em ít kinh nghiệm với
Ðề: 30.04 Đi đâu Theo em thì mấy ngày nghỉ lễ nếu ko cần kíp về quê thì cứ ở lại HN cho lành, đỡ lo khoản chặt chém, rồi xe cộ !
Ðề: 30.04 Đi đâu Năm nay mình đi leo núi. Dự định thế. Nếu không núi thì lại rúc vào hang động nào đó chơi và khám phá hihi.... Chạy ra khu nghỉ dưỡng thì dễ bị chặt chém lắm
Ðề: 30.04 Đi đâu Nếu mẹ nó dự định đi 30/4 thì nhanh chóng đặt vé tàu kẻo hết nhé. Thời điểm này được nghỉ dài ngày nên mọi người tranh thủ đi du lịch rất nhiều đấy ạ.
Ðề: 30.04 Đi đâu Đúng rồi mẹ nó à, ngày đó mọi người đi Sapa cũng đông lắm, năm ngoái em còn bán vé tàu, tầm này đã hiếm hiếm rồi đấy. Năm nay em không làm vé tàu nữa, mà chỉ còn làm vé máy bay, các mẹ đặt vé đi Đà nẵng hay Nha Trang vào dịp nghỉ cũng gần như kín hết rồi đấy ạ.