vậy cũng vui em,mà kg bị xã phàn nàn.. mua gì về cũng đưa cho xem...thích thì khen,kg thích thì thôi chứ cũng kg nói gì ...mà đồ 2 nhóc mua chị mua gì ảnh cũng ok.
Chị là hạnh phúc nhất rồi nhá, thích ghê a'. Mà ngày nào chị cũng đi mua sắm chổ đâu chị để. Hôm nào đầy chuyển qua nhà em, nhà em rộng mà ko có cái gì để nè chị :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
em cũng vậy mà...!chị thấy nhà mình ai cũng như 2 chị e mình hết...à!e mua mứt chưa?hôm nào vừa đọc tờ báo thấy mứt có dòi...chị oder omai ăn thui em à!
Chị là chị ghiền món này lắm í, thêm đậu rồng, dưa leo, thơm, cà chua, ăn với cơm nóng, hic, ngon lem
Chính xác đó ... phải có mấy món rau kèm mà mọi người kể ăn mới đã ... dằm thêm ớt cay cay vào ... vừa ăn vừa hít hà .... Em mới làm bếp xong người hôi rình àh ... chắc đi tắm quá
Em mua mứt ít lắm chủ yếu là để cúng thôi, vô coop mua mấy loại đóng hộp nhỏ nhỏ có sẵn í chứ k dám mua ở ngoài
e mới về nhà mới thì trống nhé!vài năm nữa sợ nhiều hơn chị nữa...vì nhà chị kg rộng lắm nên phải tiễn cũ đi mới đưa cái mới vào nhà được...:-D:-D:-D
cũng là người ta làm rồi đưa vào siêu thị...mà có uy tín hơn 1 chút thôi bây giờ mà cứ nghĩ thấu đáo chắc nhịn ăn luôn e ơi!
KuTin được mấy tháng òy dợ ta? Có sắp chích ngừa 6 trong 1 gì k? Hôm thứ 7 chị chở bé nhà chị đi chích ngừa ở 2 chỗ mừ chỗ nào cũng hết thuốc, cả nhi đồng 2 cà viện Pastuer nữa
Kutin em được 6 thang 20 ngày rùi chị. Em toàn đưa cháu đi chich ở BVNĐ2 ko ah` chị. 9 thang mới tái chich ngừa chị ah`. Tính tháng này cho đi chich cúm mà Tin đang bệnh nên em cho ở nhà lun.
Viêm ão mô cầu AC, đáng lẽ chích từ lúc 24 tháng, giờ nhóc được 29 tháng rùi mừ vẫn chưa có thuốc, potay...............
Pà con hum ni chắc leo núi nhiều ha...ai có thời gian cùng nhau ăun chay đê.... địa điểm tụ tập là 378/3 võ văn tần f.5 quận 3 gần ra hướng cao thắng đó nha...Hẹn lúc 11 giờ 30 trưa nay nha....allalalalalla