Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em vào nhà thấy đang chơi trò đoán ô chữ hấp dẫn quá mà em ko dám đoán huu vì lâu quá em ko theo nhà mình rồi hixxxxxxx em hóng kết quả vậy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mềnh lại vô hóng hơts tí rùi lại đi ra. Theo lịch Dương $ tròn tháng, dưng lịch âm thì kém 2 ngày. Teang kiu cả nhà nhiều, hi vọng cháu sẽ ngoan theo lời của các bác các cô.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhanh quá, hôm nay $ đã tròn tháng rồi! Chúc con gái yêu chăm tu ti, mau lớn và bớt khóc đêm đi nhé! Iu iu iu
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thực đơn của khủng long mẹ tẩm bổ cho khủng long con thật là hoành tráng!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuận luôn, chỉ có trang 1 thẳng tiến thoai à hie hie
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tròn tháng thì tính theo dương lịch chớ âm lịch làm gì cho mệt. Nhận dịp $ đầy tháng, chúc $ hay ăn chóng nhớn, từ bữa nay sẽ không khóc đêm nữa nhé. Sam ơi....................pm.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bao giờ mình mới được ăn dư thế lày nhể.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bao giờ em mới ăn đc như C hic ](*,). Sáng nay ăn mãi đc bát mỳ tôm xong lại nôn ra hết. Buổi trưa thèm ăn miến trộn ko đi đc phải thuê shipper đi mua hộ về ăn đc 1 nửa giờ lại đói quá mà ko thấy thèm ăn gì. Càng ngày em ngén càng nặng hơn mới đểu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là mẹ Samhh bâyh đc đi Off thỏa mái rồi nha! Chúc $ của cô ngoan hay ăn chóng lớn và ko khóc đêm nữa nha!
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cố lên cố lên, tớ cũng đánh vật với mấy cơn nôn đây, hic, mà tớ tưởng là qua mốc 3 tháng đầu thì tình trạng nghén sẽ giảm hơn chứ. Khi đói tớ cũng thấy buồn nôn, mà ăn vào thì nôn, giống cái vòng lẩn quẩn í, ăn nôn, nôn ăn. Mà sáng tớ ăn sáng rồi uống thuốc bổ, không biết đã kịp ngấm tí gì chưa mà lại nôn sạch, hic, lúc nôn cứ nghĩ đến mấy viên thuốc mà tiếc quá, hic.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu, sao giống em thế này hả zời, cứ tưởng qua 12w là ok hơn rồi, ai dè đâu vẫn thế, nghén còn nặng hơn, hôm qua ăn được tí cơm cho ra sạch, chán lắm, bao giờ cho qua cảnh này, giờ em còn thấy tức ngực, ợ hơi nữa chứ, cứ ăn xong là ợ hơi
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À chị ơi, bác sỹ hẹn 3-4w sau đi SA, chị định bao giờ đi tiếp ạ, em đang tính tuần sau khi em được hơn 15w thì đi SA xem thế nào
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 16 tuần lại đi khám em ah. Định kỳ mình đi chứ SA nhiều cũng ko tốt.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi, em đã có 1 bé gái và đang muốn săn 1 ku 'rắn' bác ah. Bác tư vấn giúp em với bác nhé. Em cảm ơn bác nhìu nhìu. Thông tin của e như sau ạ: Sinh: 05/12/1980 Ngày kinh đầu của tháng 12: 07/12 Ngày kinh đầu của tháng 1: 20/01 Ngày kinh đầu của tháng 2: 27/02 Thường thì vòng kinh của em khoảng 37-38 ngày bác ah.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hồi đầu cứ 2-3t tôi đi khám 1 lần cho yên tâm nhưng giờ ngày nào con cũng đạp nên yên tâm cứ theo đúng lịch bs hẹn thì đi , hôm trước còn quá lịch hẹn 1 t tôi mới đi khám vì bs vắng ko có nhà
em báo cáo cả nhà là hôm nay e đã gặp đèn đỏ. Hic. Các chị vào ủn em phát để em chiến đấu tiếp nào. Bác Doanh ơi, em chờ chỉ thị của bác để tháng này chiến đấu tiếp ah. Tháng này em bị ngày hôm nay 19/03 bác ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em muốn có con trai thì phải đợi đến tháng sau nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ui, em chẳng tính được nữa, có tính cũng ko biết làm thế nào để đậu vào lúc cần! Hắn cách nhà đến 100km! Chán quá đi mất!!
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kuhim, Me Ha Giang, Mai Mit: cố nhên các em ơi .... chị thấy bẩu nghén là tốt đấy, chứng tỏ cơ thể mình rất nhạy với việc thay đổi khi có bầu. Thích gì ăn nấy, ăn đc càng nhiều càng tốt, và cái chính tư tưởng phải cực kỳ thoải mái vào thì việc khó chịu và cho ra sẽ đỡ hơn ! Các mẹ có thể thư giãn bằng nghe nhạc, bằng hít thở không khí trong lành ... và đừng nghĩ tạo cho mình sức ép ăn uống ... thời kỳ này chắc sẽ qua nhanh thôi. ngày trc tập 1 chị cũng bị nghén 3 tháng, ko tăng cân mà còn gầy đi. Nhưng rồi mọi việc sẽ qua ... Cố nhên các em ơi ! :-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khì khì .... :mrgreen: - Tính đi rồi đưa lịch cho hắn, xin nghỉ phép 1 tuần, lý do: phải cho xe vào gara ko trộm cắp giờ nhiều lắm ! ](*,)