Nhúc nhích ra khỏi ổ đi cô nương, thanh niên sức dài vai rộng mà làm biếng wa'! Hôm trước bẩu đi hát karaoke sao lại "chuồn chuồn" hử? Muốn bị oánh ko?
Chủ đầu tư lun em, nhưng cty ko nhận xây dựng ở ngoài, chỉ làm dự án cho cty thôi. Ong chủ chị ổng QT Thụy Sĩ, giàu mà giỏi ghe lắm. www.phuhairesort.com www.muinedomaine.com
chài ai.....em làm gì có chuồn hả chị? tại chị heovang chuotngoc bảo là còn có 4 ngừ,vắng quá,mà em với tina lại chở thêm 2 đống thau rổ mâm tùm lum,nên chỉ nói thui bữa khác chứ bữa đó em đã xin nghỉ buổi chiều đi en chư,đi ít vậy là lỗ em rùi đó chứ :mrgreen::mrgreen::mrgreen: hum ni em cũng kẹt đèn đỏ roài..nhúc nhích cũng mệt nữa..ho ho ho ho mờ hum đó chị trốn đâu mà lâu lắm k thấy ra...chứ k còn 3 ngừ em cũng đi,làm em vìa nhà ngủ căng mắt :-D:-D:-D:-D
Điện Biên Phủ và Nam Ky` đó chị, trước trường Marie Cuirie chị nhé.Gần tới chị gọi em, Em sẽ ra đứng đầu đường đón chị.
hí hí.... làm dự án mới giàu. lương cao hem chị? có tuyển kiến trúc sư hem? em đang tìm chỗ cho zai em làm sau Tết. Cty đang làm bèo quá:mrgreen::mrgreen:
Zậy là la oan em tui rùi! Hôm đó chị đã dặn HV-CN là 3 đứa cứ ra trước đi, chị chạy về cửa hàng tí xíu chị ra liền. Thế mà được 1 lúc là thấy Tina gọi bảo mọi ngừ về hết rùi, nên hoãn lại hum khác! Tiếc wa'! Dạo này chị hơi bị căng thẳng nên mún "xả" tí! Hẹn khi khác vậy ha!
Bữa nào 2 chị quan hén. Hôm qua 2 chị ăn bánh canh cua Hai Đậu hả......chỗ này bán ngon lắm í. Em đi 2 nơi toàn mua đồ cho ox và con thôi, em chưa mua được cái nào. SG Square bây giờ bán đồ ko nhiều như lúc trước nên xem và mua không đã, cũng chẳng trả giá được, giá nào chắc giá đó Nếu rùi lại thì có thể em bon chen được Em nể chị cái khoản mua sắm này ghê, hôm qua thấy chị mua 1 mớ, giờ lại mua nữa à?
tuần sau đi chị..e tham gia nữa...chứ qua tháng là con e ruc rịch nghĩ tết nên e và heochuotvangngoc bị bó toàn thân đó chị ơi!
chị mua từ cầm chừng từ giữa tháng 11 rồi...mua nhiều nhưng kg mặc bao nhiêu...mà bây giờ chị mà vận cái quần jean vào người ,,,sao mà thấy nặng quá em ơi!?
oan cho chị quá ,..nhà chị có 3 người chứđâu phải 1 mình chị=;=;=;=;.. bởi vì chị thích lưa đồ lắm..nên mới nảy sinh bán quần áo đó em...mà lựa toàn size con mình là chính...cho con mặc luôn..
Chị phải hãm tốc độ mua sắm của chị lại đi, mua nhiều không sử dụng lại phí..........cái nào không mặc chị hú em nha..........em thấy 2 cái áo thun hôm qua chị mà mặc là nhìn sì teen lém ó. Chắc tại lâu lâu chị mới mặc lại quần jeans nên thấy nặng đó, mặc 1 thời gian thấy wen à.
kg phải 2 mà 12 lận vì chị dặn e chị lấy đủ hình và màu cho chị..mà con nít thiệt.. chắc để dành cho su mặc quá!