Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trùi ui là trùi,,,,,,,,,,,,,,,, ăn thế này thì mới gọi là mẹ VOI con KHỦNG LONG chứ cả nhà nhể, chị ăn cơm ngày 3 bữa ko ăn vặt ko ăn hoa quả mấy vì sợ thuốc nên toàn chén bửoi của nhà nhưng dạo này lười về quê cũng hết luôn rồi
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố lên sắp qua rồi cô ơi, cô cứ nghĩ là vài ngày nữa thôi nên hãy cố gắng nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn [video=youtube;IjYQnxtQ750]http://www.youtube.com/watch?v=IjYQnxtQ750[/video]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tin hot....tin hot đây,mời cả nhà vào xem kết quả ô chữ bí mật nhé! Kết quả ô chữ bí mật đã mở ra,người ém hàng chính là CONGAIXINHHP. Hi hi sau nhiều ngày vừa mừng vừa lo nay mình xin thông báo chính thức mình đã có bầu được hơn 12 tuần rồi cả nhà ạ,mọi người cùng chia sẻ niềm vui này cùng với vc mình nhé. Thật ra mình cũng muốn thông báo tin vui sớm với cả nhà lắm nhưng ngay từ khi biết tin 2v mình chỉ lo tìm BS dưỡng thai.Trong suốt 3 tháng vừa qua mình bị nghén đến giờ vẫn chưa hết nghén đâu,rồi lúc đầu còn bị ra chút máu hơi nâu phải dùng thuốc nội tiết suốt 3 tháng trời,rồi đến tuần thai thứ 6 thì bị cảm 1 trận tưởng như rất bình thường nhưng vì không được uống thuốc nên thành ra bệnh lại nặng.Rất may khi đi xét nghiệm thì lại không có vi rút cúm,hơn nữa BS nói may cho mình nữa là vì trước đó đã tiêm phòng cúm rồi nên bệnh cũng giảm đi phần nào.Đến giờ qua tuần thứ 12 rồi nhưng mình cũng vừa phải điều trị 1 đợt kháng sinh chữa bệnh viêm đường tiết niệu.Tóm lại là lần mang thai này thực sự thấy rất vất vả,rất mệt mỏi,lo lắng nhưng bù lại là niềm vui vô bờ bến các mẹ ạ. Để có được niềm vui này mình muốn cảm ơn tất cả các mẹ nhà RR đã luôn ở bên động viên,chia sẻ mình từ những lúc khó khăn nhất tưởng như không thể vượt qua được,cảm ơn các mẹ Mai Mít,Cuncoi,lehieu,chị Thỏ Mụp,chị Mẹ Hải An.....và còn nhiều mẹ khác đã chúc mình "một phát ăn ngay",nhờ có nhiều lời chúc như vậy nên đúng là mình ra trận đầu là giành chiến thắng luôn các mẹ ạ. Nói đến đây em xin gửi lời cảm ơn đến mama vì Bác rất tâm huyết với trường hợp của em,luôn nhắc nhở em tháng hành động để có được sự toại nguyện.Song cuối cùng em lại phải xin lỗi Bác vì em trở thành "trò hư" của Bác ,không chờ được đến tháng 2 mà đã hành động ngay từ tháng 11.Thú thật là em chỉ lo máy móc của em có vấn đề nên cũng sốt ruột định là tập dượt thôi nhưng ông Trời chắc là thấy em thành tâm nên đã ban cho em 1 em bé luôn.Em biết Bác rất mừng cho em và em cũng mong muốn Bác thông cảm cho quyết định của em Bác nhé.Giờ Bác hãy cầu chúc cho mẹ con em được bình an khỏe mạnh 9m10d đi Bác ơi.Mẹ con em cảm ơn và iu Bác lắm ạ! Còn bây giờ xin được cảm ơn đến 2 thư ký đắc lực của mama là hoacuctim và em Samhh.Nếu không có 2 mẹ này thì chưa biết kểt quả bây giờ sẽ ra sao.Bởi vì 2 mẹ này chính là người đã động viên,khích lệ mình thả để có em bé từ tháng 11,rồi khi có bầu 2 mẹ này cũng luôn sát cánh cùng mình.Bất kể có dấu hiệu gì mình cũng chỉ biết chia sẻ với 2 mẹ và cũng được các mẹ động viên,hướng dẫn BS khám xét tân tình,nói chung là các mẹ rất lo lắng cho mình như chính lo cho các mẹ vậy.Cảm ơn bà hoacuctim và em Sâm nhiều nhiều lắm!(u)(u) Cuối cùng mình còn 1 điều nữa muốn gửi tới các mẹ đang mong con là các mẹ hãy thật sự thoải mái,bồi dưỡng ăn uống thuốc men đầy đủ,nếu ai chưa vội hãy đi tiêm phòng giống mình đi nhé.Bởi vì bình thường chúng ta rất khỏe mạnh nhưng khi có bầu hệ miễn dịch sẽ kém đi trông thấy,và việc ốm đau thì không ai nói trước được điều gì cả nên các mẹ cứ chuẩn bị thật tốt trước khi có bầu nếu có thể. Nếu ai bị niêm mạc mòng,trứng nhỏ theo kinh nghiệm lần vừa rồi của mình thì các mẹ hãy mua sữa ong chúa để uống ngay nhé,với mình thuốc đó thực sự có tác dụng làm cho niêm mạc dày và trứng đẹp đó. À còn một tin nữa là chưa biết chừng cả chị và KuHim,mẹ Hagiang có khi lại cùng gặp nhau khi đi đẻ đấy vì chị cũng có dự sinh vào ngày 22/9,cùng đợt bão 2v cuối năm của nhà mình.Đúng là nhà RR ăn chơi có tổ chúc quá các mẹ nhỉ. Hôm nay tự nhiên thấy nngười khỏe khỏe nên mình viết nhiều quá,mong mọi người cùng đọc và chia sẻ với niềm vui của mình nha.Cảm ơn tất cả các mẹ nhà RR nhiều...nhiều,chúc các bé Rồng rắn nhà ta hay ăn chóng lớn,chúc các mẹ bầu mạnh khỏe,bình an,chúc các mẹ đang mong bé sẽ sớm được toại nguyện.!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! MC của trò chơi Ô chữ bí mật lần này đã KHAI BÁO, à quên, THÔNG BÁO kết quả! Đề nghị cả nhà nổ tràng pháo tay thật lớn nào! Chúc mừng chị thưn iu!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi ôi .... hóa ra em là người ém hàng à .... Chúc mừng em thật nhiều ! (u) Chúc mẹ khỏe con khỏe suốt thai kỳ nhé ! Đọc những dòng tâm huyết của em mà chị cảm động quá. Cầu mong mọi việc tốt lành đến với tất cả chị em nhà RR. Đợt đó có ít nhất 4 mẹ chứ: Kuhim, Hà giang, Mai mít, congaixinhhp. Đúng là nhà RR không hổ danh ăn chơi có tổ chức nhỉ !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị làm em quá bất ngờ, lần này em không mảy may nghĩ tới tên của chị. MC tung hỏa mù hơi bị ghê ah, thông tin là tên mẹ này có số nữa làm các chị em đoán già đón non. Em Chúc mừng CHỊ nhé. Chúc chị mạnh khỏe và cầu được ước thấy. VUi quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi chúc mừng chị iêu nhé, hôm chị ốm chat với chị e đã đoán đc mà chị còn chối e, hôm qua e đoán trúng chị còn bảo e sai. nhưng e ko dám nói nên e đành đánh trống lảng vậy.......... Nhưng tóm lại e chúc mừng chị chúc mừng chị đã thành công mà còn ém hàng hoành tá tràng luôn nữa chứ Chúc 2 mẹ con chị luôn khỏe mạnh, chúc chị 9 tháng 10 ngày bình an nha. Chúc chị đón đc CU RẮN XỊN nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thỉnh thoảng phải làm quả bất ngờ như thế mới đúng tinh thần nhà RR em ạ.Cảm ơn em iu rất nhiều! Em cảm ơn chị,em cũng chúc chị tháng này sẽ ra quân sẽ thành công giống em luôn chị nhé. À đợt bão 2v đó của nhà mình đầu tiên là em Mai Mít (cách em khoảng 2 tuần), rồi đến KuHim và mẹ Hà Giang ( cách em khoảng 1 tuần,nhưng trộm vía hôm vừa rôii em đi khám BS bảo thai pt hơn so với tuổi thai 5 ngày nên thành ra ngày dự sinh của em cũng đầy lùi lên sớm hơn gần với mẹ Hà Giang-hình như là 21/9).Cùng đợt đó còn có Nhím Bi sau em 2 tuần nữa chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui vui quá xá là vui, chúc mừng chị nhé chị ém hàng kỹ thật, hihi, chị em mình cùng nắm tay nhau đi đẻ rồi, hihi. Rắn tháng 9 đông vui tấp nập chị nhỉ, sau này đi off cho các bạn ấy đi cùng thích lắm đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng chị nhé, chúc 2 mẹ con 9m10d bình an bên nhau ạ.
Hế lô ngày mới cả nhà. Mình có mấy lời chúc gửi tới các chị/bạn/em, hehe: 1. Đầu tiên là chúc mừng bác Congaixinhhp đã được toại nguyện nhé. Chúc bác luôn mạnh khoẻ, ko ốm nghén gì hết, bình an bên con yêu 9m10ds nha bác ơi. Mà bác rất là chơi xấu nhá, em cũng đoán đoán là bác này rồi (vì có đủ 12 chữ cái, lại cũng nghi nhà này nghén ngẩm nên thỉnh thoảng mới thấy vào nhà 888), thế mà bác ý tung hoả mù làm em lại lơ ngơ đi đếm chữ cái của mẹ khác. Hê hê, dù sao đấy cũng là tin rất vui với nhà mình roài. 2. Chúc mừng bé $$$ nhà mẹ Samhh đã đầy tháng nhé. Chúc con hay ăn chóng lớn, ngủ ngoan, trộm vía ko quấy đêm cho mẹ nghỉ ngơi để có nhiều sữa cho con ti nhé! 3. Chúc các mẹ đang mong bé sẽ sớm nối gót chân bác Congaixinhhp thông báo tin vui cho nhà mình tháng tới này (có lí nào, bác congaixinhhp đã dùng hết chỗ que thử nhập về và giờ thông báo hết hàng ko nhỉ? He) 4. Chúc mấy em Kuhim, Meohagiang, chị maunanghe, meSuusuu, ... ko bị nghén nữa mà ăn thật khoẻ vào nha. Thực chất thực đơn em lên thế thôi, nhưng chỉ chén được 1 nửa à. Số lượng nêu ra là số lượng mang lên công ty để ăn dần hoặc bổ ra ăn cùng phòng chứ bản thân em ăn cũng bình thường mà. Nếu sợ ăn thì ko nên cố, cứ để qua cơn sợ đi rồi nhâm nhi tạm cái gì cũng được. Chứ cố ăn vào xong nôn ra, mệt cả mẹ cả con - đấy là kinh nghiệm của tớ thế. Thậm chí 3 tháng đầu tớ chỉ ăn bún chấm mắm hoặc bún đậu mắm tôm, ko cơm. Ăn uống cực kì lung tung, nhưng bù lại tớ ko đến nỗi mệt lắm. 5. Chúc các mẹ bầu luôn khoẻ mạnh, bình an đủ ngày đủ tháng đón con yêu ra đời nhé - em cũng sắp rồi đây, hi. Làm nốt tháng sau là nhà mình nghỉ ở nhà chờ bạn Ốc ra đời, hi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mừng quá chị ơiiiiiiiiiiii! Thật sự là mừng rơi nước mắt í. Chúc mừng chị, chúc 2 mẹ con chị luôn khỏe mạnh và bình an. p/s: e đang hồi hộp chờ đi khám mốc 12w đây ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn em,chị cũng chúc 2 mẹ con em mạnh khỏe bình an nhé.Giờ em được bn tuần rồi! Nếu mà nói 12 chữ không thì cả nhà đoán hết luôn rồi còn gì,nên phải chơi tung hỏa mù cô Hạnh ạ.Nhưg mà vì tung hỏa mù nên kéo theo 1 số điều thú vị nữa cơ.Cảm ơn em,mong rằng em cũng sớm được toại nguyện nhé!
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn lời chúc của em,nhưng đính chính lại là chị chỉ dùng đúng 4 que thử của chị bán thôi là đã có tin vui rồi nhé.Có khi nào que nhà chị bán có may mắn thật sao???? Mẹ con nhà Ốc sắp gặp nhau rồi nhỉ?Nhanh thật đấy,chúc 2 mẹ con cứ tiếp tục đà ăn uống như thế để lấy sức chờ ngày vượt cạn nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Teng kiu em,tuần sau em khám mốc 12 tuần rồi đúng không?Không lo đâu,bé sẽ khỏe mạnh bình thường thôi mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Teng kiu em,chị cũng chúc em mạnh khỏe bình an,không nghén ngẩm nữa nhé.Chị giờ vẫn đang nghén đây,3 tháng đầu chả tăng được cân nào,thậm chí 2 tháng đầu còn sụt cân nữa chứ.Giờ cũng nhìn thịt cá là chạy mất dép luôn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng hi vọng thế chị ơi! hihi, Vui quá cơ! Hóng tin vui từ chị Thỏ mụp. Hnay là ngày thử que roài thì phải!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi, triệu chứng giống em đấy nhá, hê hê. Chúc bác sớm được toại nguyện lần 2 nữa nhá - là em Rắn đực ạ.